Thành phố biển Nha Trang có rất nhiều điểm để bạn thăm thú và khám phá. Đặt vé máy bay đi Nha Trang [nofollow], bạn sẽ được đắm mình trong không gian thanh bình, yên ả của biển xanh, cát trắng, cùng những làn gió từ khơi xa thổi vào mát rượi. Một trong những địa điểm có vẻ đẹp mang tên "nhức nhối" đó là bãi biển Đốc Lết, đẹp đến nao lòng.Biển Dốc Lết nhìn từ trên xxxn cát cao
Cách Nha Trang khoảng 50km về phía Bắc, đi theo con đường với những cánh đồng lúa mênh mông, cánh đồng muối trắng tinh, sẽ đến bãi biển Đốc Lết ở thị xã Ninh Hòa. Gần tới nơi, bạn sẽ dần nghe đượng hương vị của biển với vị mặn rin rít, phảng phất trong gió. Tiếng sóng vỗ bờ, tiếng rì rào của những rặng thông reo trong gió biến, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên vì chưa thấy biển nơi đâu. Bởi trước mắt bạn là những xxxn cát cao che khuất. Qua những xxxn cát này, bạn sẽ đặt chân lên Dốc Lết.
Những hàng dương xanh thẫm ôm bờ cát thoai thoải…
Từ đỉnh xxxn cát, phóng tầm mắt ra xa, biển hiện ra trước mắt bạn thật hài hòa cạnh những đồi dương xanh rì. Dường như những xxxn cát và đồi dương đang vòng cánh tay ôm ấp, che chở chắn cho bờ biển êm đềm bên dưới.
…Và tỏa bóng mát rượi
Có lẽ tới lúc này bạn mới hiểu được vì sao ra biển phải vượt cồn cát đúng không nào? Dốc Lết có lẽ bắt nguồn bởi lý do từ đất liền, muốn ra biển chỉ còn cách vượt cồn cát, mệt mỏi thì phải "lết" trên cát. Nhưng chỉ cần leo đến đỉnh cồn cát thôi, khung cảnh nên thơ, hoang sơ, đẹp tự nhiên sẽ xua tan hết những mệt mỏi nơi bạn.
Những con sóng nhỏ rì rào ôm bờ
Biển Dốc Lết thoai thoải, xa bờ cả 100, mà mực nước vẫn chỉ ngang người, sóng rất êm nên khá nhiều người chọn biển Dốc Lết là nơi dừng chân của mình. Bãi biển sạch sẽ, trên bờ cát chỉ có những vỏ sò, vỏ ốc lấp lánh dưới ánh nắng chan hòa, lúc nào cũng bình yên, yên tĩnh, nước trong vì không gần một cửa sông nào.
Bước chân trần trên cát mịn xăm xắp những con sóng nhỏ thật thích thú
Cuối tuần có lẽ là thời điểm biển Dốc Lết sôi động hơn cả. Không chỉ du khách mà người dân xung quang cũng tụ tập về đây thư giãn và vận động. Nào là bóng chuyền, đá bóng, nhảy dù,.... Bạn dễ dàng trải nghiệm các trò chơi này trên bãi Dốc Lét bằng cách thuê các dụng cụ như phao, bóng, ghế, dù ở các lán nghỉ trên đồi cát, giá cả rất phải chăng...
Chơi bóng chuyền trên biển
Hoang sơ là vậy nhưng ở Dốc Lét cũng không thiếu những khu du lịch, resort sang trọng, hài hòa với thiên nhiên. Các khu du lịch đều xây dựng dựa vào cảnh thiên nhiên làm nơi đây thêm trù phú nên Dốc Lét trở thành một trong những bãi biển còn giữ được nét hoang sơ ở cụm du lịch Nha Trang, Khánh Hòa.
Chơi dù lượn trên biển Dốc Lết
Không chỉ tắm biển, chơi các trò chơi trên biển, lang thang trong các cánh rừng đầy bóng dương phủ, giẫm chân lên thềm lá, hít thờ mùi cây cỏ hòa trong mùi gió biển cũng được nhiều du khách yêu thích. Hay chỉ đơn giản, nằm dài trên bãi cát, ngắm nhìn những hòn đảo lớn nhỏ ngoài khơi với những hình dạng khác nhau, xếp hình hai cánh cung như rèm chắn sóng cho Dốc Lét.
Những ngôi nhà nghỉ nhỏ xinh nằm trong rừng dương mát rượi
Sau một ngày thỏa sức cùng Dốc Lét, những chợ hải sản là nơi bù lại năng lượng tuyệt vời cho bạn. Du khách có thể tự tay thoải mái lựa chọn các loại hải sản tươi sống như cua, tôm hùm, tôm tích, vẹm, ghẹ, hàng chục loại ốc, sò, nghêu… Ngồi trong những chiếc chòi lộng gió, nhâm nhi các món hải sản ngon, bổ, rẻ, ngắm biển Dốc Lét chắc chắn không gì tuyệt vời hơn.
Những rặng dừa trong khu du lịch càng làm thiên nhiên thêm tươi đẹp
Màn đêm buông xuống, bên ánh lửa bập bùng, những du khách cùng nhau hòa vào điệu đàn, tiếng nhạc, xa lạ mà thân quen, cùng bắt còng, thưởng thức cháo hải sản thơm ngon,....rồi vùi mình vào giấc ngủ êm đềm trong tiếng ru của sóng. Để rồi, sớm mai thức dậy đón bình minh tươi đẹp trên biển Dốc Lét.
Những hàng cây dẫn lối xuống biển xanh
Ngắm bình minh trên biển Dốc Lết là một trải nghiệm khó quên
Các loại hải sản tươi ngon ở Dốc Lết
Nếu bạn muốn khám phá thêm cuộc sống sôi động cùng những trải nghiệm đường phố, hãy đặt
vé máy bay đi Sài Gòn [nofollow], hay đặt
vé máy bay đi Cần Thơ [nofollow] để tham dự chợ nổi Cái Răng nhộn nhịp nhé!