Làng Đại Học Thủ Đức tập trung nhiều trường đại học được xây dựng gần nhau và nhiều nhất Việt Nam, khi đến đây dù bạn đứng ở bất kỳ vị trí nào bạn vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều trường đại học xa xa từ bốn phía.
Nước ở đây trong xanh đến độ nếu không có những thảm thực vật bao quanh ta không thể phân biệt đâu là bầu trời và đâu là mặt nước nữa.
Ba điều mà mình thích thú khi đến nơi đây:
1. Chạy xe vòng quanh ngắm những trường đại học với nhiều kiến trúc khác nhau, nhiều màu sắc.
2. Tham quan chợ đêm làng đại học: Ăn uống và mua sắm là một trong những sở thích thiết yếu của mình, càng làm mình thích thú hơn bởi lẽ nơi đây từ những quán ăn, quầy quần áo, giầy dép, túi sách thật sự là rất rẻ, hầu như tất cả các mặt hàng không vượt giá 100k.
- Bọn mình 2 người ăn 1 lẩu hải sản giá 50k, 1 đĩa mực xào mì giá 30k, ốc luột 10k, vú heo nướng 30k mà no căng cả bụng. (Theo menu lẩu giá từ 50-70k, món nướng và xào chỉ 10-30k thôi).
- Còn mua sắm quần áo thì ôi thôi rất thích: giá niêm yết nhiều mẫu mã giá 25-35k/ áo, Áo cặp cũng chỉ 50k/ Cặp, Túi sách thì hàng mới đẹp chỉ 75k, Ba lô 100k, giầy dép thì 80-100k...
Đến đây đúng là được tận hưởng cảm giác mua sắm theo phong cách sinh viên.
3. Cuối cùng là được tham quan Hồ Đá Xanh: Giữa làng đại học có 3 - 4 hồ đá lớn nhỏ, bọn mình ghé tham quan, hóng mát ở 2 cái hồ lớn nhất.