Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Một lần bị đám bạn “lừa“ đi du lịch theo tour  (Đã xem 7568 lần)

Đã thoát ra nghi_lv

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 27
    • Zoom Travel
Một lần bị đám bạn “lừa“ đi du lịch theo tour
« vào: Tháng Bảy 13, 2021, 12:11:59 AM »
Có lẽ từ trước đến giờ mỗi lần đi du lịch thì mình đều chọn phương án tự túc để chủ động mọi thứ từ điểm đi chơi đến ăn uống và nhất là thời gian. Có 1 lần nhóm bạn thân rủ đi Đà Lạt chơi và mình cũng hào hứng đồng ý, tới gần ngày đi không biết vì lý do mà chúng nó muốn đi tour trọn gói, lúc đầu mình cũng không muốn tham gia nữa nhưng nghĩ lại nhóm bạn thân mà mình từ chối thì cũng kỳ và thế là 1 lần bị chúng nó “lừa” đi tour Đà Lạt theo chương trình trọn gói. Nhưng khi tham gia cái tour này thì mình cũng thấy nhiều điều thú vị nên muốn chia sẻ một lần đi tour thế nào!

Ngày đi thì bọn mình tập trung tại công ty Zoom Travel, cũng may là bên đây họ tổ chức tour giường nằm nên mình cũng thấy thoải mái cho chặn đường từ HCM – Đà Lạt nhất là tour đi đêm nhé (lịch trình của nhóm mình đi tối thứ 5 về chủ nhật)


- Sáng hôm sau tới Đà Lạt khá sớm nên xe dừng ở bờ Hồ Xuân Hương mọi người ai muốn nghỉ ngơi hay đi dạo thì tùy, nhóm mình thì xuống xe đi dạo xong sau đó xe đưa về nhà hàng để đoàn vệ sinh cá nhân và dùng buổi sáng. Ấn tượng đầu tiền trong tour là điểm ăn sáng view quá đẹp, thiết kế theo phong cách của Nhật Bản buổi sáng từ đây chụp hình ra thấy nguyên đồi thông mây trôi bồng bênh không còn gì bằng.


Sau khi ăn sáng thì sáng thì xe sẽ đưa tham quan thêm 2 điểm nữa do đi đêm mình hơi mệt nên cũng không thấy mặn mà lắm hihi, sau đó đoàn được đưa đi ăn trưa. Buổi trưa cũng khá ấn tượng với mình vì ăn buffet rau ở đồi Rôbin (chỗ cáp treo đi Thiền Viện Trúc Lâm), đã đi Đà Lạt vài lần nhưng đây là lần đầu tiên mình dùng buffet rau nên khá thích. Ở đây phục vụ theo dạng lẩu 2 ngăn (có 2 loại nước lẩu cay và không cay) ngoài ra còn có cơm chiên, gà chay tỏi đặc biết có cả thịt, cá, hải sản, nấm để ăn lẩu khá đầy đủ và điểm nhấn chính là hơn 20 loại rau được ăn thoải mái không giới hạn với một con sâu rau như mình thì không gì tuyệt vời bằng, chiến đấu tới khi cái bụng không còn chỗ chứa mới thôi. Khi bụng đã căng thì da mắt bị trùng xuống mà bạn hdv thông báo giờ về nhận phòng nghỉ ngơi thì thôi như “chuột xa hủ nếp”.


Đi Đà Lạt thì các điểm tham quan cũng khá giống nhau nên mình chỉ viết về những gì mình thấy ấn tượng trong chương trình. Những cái được và mất khi tham gia tour so với đi tự túc nhé.

Về điểm tham quan thì có trùng 1-2 điểm mình đã đi trước đó nhưng có 2 điểm mình cảm thấy rất thích trong tour Đà Lạt này là:

1. Phim trường Happy Hill điểm này mình thấy các bạn mình đã check in trước đó nên mình cũng rất hào hứng, ở đây tuy không lớn lắm nhưng phải nói là chỗ nào cũng có thể “Sống Ảo”, đặc biệt vé vào cổng công ty mua đã bao gồm nước uống thỏa thích, riêng mình thì thích nhất là yaourt chanh dây.


2. Nông trại cún - Puppy fram lúc đầu mình tưởng ở đây chỉ cón Cún nhưng trong đây có cả nông trại trồng đủ thứ hoa, dâu tây, vườn cà chua, vườn bí khổng lồ nói chung cũng không thiếu chỗ để check in ah mà Cún ở đây cũng khá dễ thương, thân thiện nên có thể chơi với chúng thoải mái.


- Chuyến này thật sự mình rất thích bạn hướng dẫn viên, đi tự túc thì mình có thể thoải mái nhưng đi tour được cái có bạn hướng dẫn giới thiệu rất nhiều thứ mình chưa biết nên cũng học thêm được rất nhiều thứ. Tour mình cũng vui vì có bạn hướng dẫn dễ thương và rất nhiệt tình trên xe thì luôn pha trò tạo niềm vui cho nguyên đoàn và bạn cũng khá khéo léo kết nối mọi người trên xe lại với nhau buổi tối thì dắt cả đoàn đi thưởng thức ẩm thực Đà Lạt ăn bánh tráng nướng, kem bơ và đặc biệt là “lẩu gà khô cay” mình đi Đà Lạt cũng vài lần rồi nhưng đây là lần đầu được ăn món này ngon quá xá, nhờ có bạn hdv mà mình biết thêm địa điểm mới.


- Mặc dù mình chọn khách sạn 2 sao vì đi nhóm nên tiết kiệm chi phí nhưng các buổi sáng theo dạng buffet nên có khá nhiều món ăn nên có thể thoải mái chọn lựa theo ý thích của mình.


- Trong các buổi ăn chính mình còn được thưởng thức 1 buổi ăn thịt nướng theo kiểu hàn quốc tại nhà hàng cũng khá sang chảnh, phải nói đồ ăn nhiều và hợp khẩu vị. Mình thấy bên tour này làm khá hay ở chỗ luôn thay đổi thực đơn các buổi ăn nên không làm nhàm chám buổi thì ăn buffet rau, bữa ăn cơm niêu, bữa ăn tiệc nướng hàn quốc nên cũng có thể nói là giống mình đi tự túc.

Kết luận: Đây là một trong những lần hiếm hoi mình đi tour nhưng phải nói nhờ nhóm bạn “lừa” mình đi tour đà lạt này mà mình cảm giác thích đi tour hơn vì không phải lo lắng về dịch vụ và điều quan trọng là được làm quên với nhiều gia đình khác cũng khá thú vị. Nếu bạn nào muốn thử trải nghiệm cảm giác đi tour được lo từ A-Z hay lâu lâu muốn đi dạng nghỉ ngơi có thể tham khảo tour bên đây thử nhé! https://zoomtravel.vn/tour-da-lat.html
 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
2 Trả lời
1798 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 04, 2015, 09:41:57 AM
Gửi bởi botdamcao80

Hòn Khô - Eo Gió
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
660,000
Đặt ngay
Tour du lịch Cần Giờ 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
650,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Đồng Tháp - Gáo Giồng
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
695,000
Đặt ngay
Vinpearl Nam Hội An - khởi hành từ Đà Nẵng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,100,000
Đặt ngay
TOUR CHÈO THUYỀN NGẮM LÁ PHONG ĐÀ LẠT 1 NGÀY
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View