Hội du lịch Việt Nam

Hỏi đáp - Tư vấn du lịch => Du lịch trong nước => Tác giả chủ đề:: Hiền Vũ Thị vào Tháng Mười Một 02, 2015, 11:27:54 AM

Tiêu đề: Mùa hoa 'chờ đông vàng rực rỡ' trên núi Ba Vì.
Gửi bởi: Hiền Vũ Thị vào Tháng Mười Một 02, 2015, 11:27:54 AM
Sự hấp dẫn của Ba Vì không chỉ đến từ thiên nhiên khoáng đạt mà còn nhờ mùa hoa dã quỳ vàng rực. Những ngày cuối thu, đầu đông, Ba Vì đón mùa mới trong khung cảnh tươi sáng với bộ cánh vàng ấm áp.

Tháng 11 được coi là tháng của những mùa hoa. Khi những cánh đồng tam giác mạch ở Hà Giang sắp lụi tàn thì giới mê phượt lại háo hức chuẩn bị hành trang tới Vườn quốc gia Ba Vì để chào đón một mùa hoa mới – hoa dã quỳ. Kể từ khi bông dã quỳ đầu tiên trên núi Ba Vì hé nở thì mọi cung đường dẫn tới đây sẽ chào đón nhiều đoàn phượt thủ và du khách bằng ánh vàng ấm áp của một mùa hoa mới.

Không rực rỡ và bạt ngàn như dã quỳ Đà Lạt nhưng dã quỳ Ba Vì vẫn khiến lòng người mải miết kiếm tìm. Đặc biệt, trong không gian mờ ảo của mây núi và cái lạnh se sẽ của sương, những bông dã quỳ đầy kiêu hãnh như thắp lên ngọn lửa khiến quang cảnh bừng sáng và tâm hồn kẻ du ngoạn ấm áp hơn.

Dã quỳ Ba Vì mọc thành từng khóm, từng bụi, có khi đứng cạnh nhau tạo thành một bức tường vàng quyến rũ. Đẹp nhất là “Đồi hoa dã quỳ” ở cốt 700. Dã quỳ bạt ngàn, vàng rực màu nắng, kết thành bông hoa khổng lồ giữa núi non Ba Vì.

Từ cổng Vườn các bạn lên tới Cốt 400 (Khu bể bơi) đi tiếp 1 km đến ngã 3 hướng đi sang khu Di tích lịch sử, cứ điểm 600, các bạn đi tiếp gặp 1 trạm gác. Các bạn xin phép chú Bảo vệ cho được sang thăm quan khu vực đồi 700 để chụp ảnh Hoa Dã quỳ. Sau đó các bạn đi tiếp khoảng 1km đến ngã 3 nữa, các bạn rẽ trái để lên đồi 700. Khi đến Đài quan sát cháy rừng các bạn tiếp tục rẽ trái là đến đồi hoa Dã quỳ.

Những người mê du lịch thích dã quỳ vì vẻ đẹp hoang dại, sức sống mạnh mẽ, ngang tàn của loài hoa này. Nhưng đằng sau đó còn cả một câu chuyện tình cảm động mà người ta ít biết tới. Truyện kể rằng, hoa dã quỳ gắn với chuyện tình xưa kia của nàng H’limh – người con gái đẹp nhất vùng và dịu dàng như suối với chàng K’lang mạnh mẽ của núi rừng.

Nhưng đôi trai gái đã chết thảm vì sự ghen tuông của con trai tộc trưởng La siêng. Tương truyền, nơi chôn cất đôi tình nhân này mọc lên một loài hoa kỳ lạ, chỉ nở vào mùa thu – khoảng thời gian đôi trai gái bị hại chết. Cây hoa vàng rực như tia nắng hạ và sinh sôi mạnh mẽ được gọi bằng cái tên dã quỳ. Hoa dã quỳ còn là hiện thân của tình yêu nồng nàn, mãnh liệt và lòng kiêu hãnh khó khuất phục của cặp đôi H’limh - K’lang.

Thực tế, những cây hoa dã quỳ đầu tiên ở Ba Vì được người Pháp mang sang trồng khi họ xây dựng nhà thờ và các biệt thự trên núi Ba Vì. Nhưng với sức sống mãnh liệt, hoa dã quỳ nhanh chóng trở thành loài hoa bản địa của Ba Vì, cắm sâu vào đất, uống từng giọt sương mai nơi núi non đại ngàn. Để giờ đây, bất cứ nơi đâu trên núi Ba Vì ta cũng có thể bắt gặp dã quỳ, dù chỉ là một bông dã quỳ cô đơn lấp ló đâu đó ven đường. Bởi, chỉ một cành dã quỳ từ trên cao rơi xuống cũng có thể mọc thành cây con.

Nếu đã trót say mê vẻ đẹp của Dã quỳ bạt ngàn trên cao nguyên ở Đà Lạt mà chưa có dịp ghé thăm, hãy đến với Ba Vì để tạm thỏa thích rảo bước trên Ba Vì, men theo những con đường mòn vào những ngày cuối thu và ngắm vạt hoa dã quỳ vàng rực, ta biết mùa đông đã sắp sang.

Đến Ba Vì đón mùa mới giữa vô vàn “đốm lửa” dã quỳ sẽ là trải nghiệm mà mỗi bạn trẻ đều muốn tự mình cảm nhận và khám phá.

====================================
Thông tin chi tiết về các chương trình du lịch :
http://linhantravel.vn/ (http://linhantravel.vn/)
☎Hotline: 0978.786.724 - Ms Hiền
Mobile View