Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Trải nghiệm Cù Lao Chàm mùa hè  (Đã xem 2334 lần)

Đã thoát ra tanglonghuu

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 4
  • Total likes: 0
  • Karma: +0/-0
  • Hãy sống hết mình ngay từ hôm nay
    • Vietnam Travel Corp
Trải nghiệm Cù Lao Chàm mùa hè
« vào: Tháng Mười Một 09, 2017, 11:29:31 AM »
Vào những ngày hè oi bức, cùng với những đứa bạn thân làm một chuyến đi tới đảo Cù Lao Chàm thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam thì còn gì tuyệt vời bằng.

Mình và những người bạn cùng lớp đã có chuyến đi trải nghiệm tới hòn đảo Cù Lao Chàm đẹp mộng mơ vào một ngày mùa hè yên ả. Sau đây mình sẽ chia sẻ cảm nhận về chuyến đi đầy thú vị như vậy.

Trước khi khởi hành vài ngày tụi mình đã liên hệ chú Cử, là chủ nhà homestay ở ngoài đảo Cù Lào Chàm. Mình nhờ thằng bạn làm việc đặt nhà homestay và mọi thứ đều diễn ra suông sẻ. Rồi công việc tiếp theo là chuẩn bị hành trang cho chuyến đi. Mình đã lên google hỏi bác Google về hòn đảo ấy với vô số thông tin hiện ra. Vì lần đầu đi nên hơi hồi hộp lo sợ. Nhưng không sao, tuổi trẻ chỉ đến một lần, vì vậy YOLO thôi.

Vào ngày khởi hành, mấy đứa bạn trong chuyến đi phân công nhau dậy thật sớm và chạy liền ra chợ lấy ngay một con gà, một con vịt đã được đặt sẵn từ hôm qua với một thùng bia. Tuy nhiên, thói quen giờ cao su của người Việt Nam không thể sửa đổi được trong ngày một ngày hai, vài bạn nữ trong đoàn dậy trễ nên các bạn nam phải chờ đợi. Tới lúc này, cả đoàn quyết định phải xuất phát ngoại trừ còn một cặp đôi phải ra chợ lấy gà và vịt nên đành chấp nhận tới sau.

Khi tới Hội An, tụi mình đã đi gởi xe ở chỗ khu vực gần chợ. Giá cả thỏa thuận là 10.000 VND / đêm. Sau đó mấy đứa trong đoàn nhắm mắt, nhắm mũi và chạy thật nhanh ra bến An Hội. Thật là may! Chiếc thuyền chợ duy nhất trong ngày vẫn chưa khởi hành. Trong lúc đó, hai đứa kia phóng như điên về phía Hội An nhưng vẫn chưa tới.

Đã đến lúc thuyền chợ khởi hành, thôi! Đành gặp lại hai đứa kia ở biển Cửa Đại. Khoảng nữa tiếng sau thì cả đoàn gặp hai đứa đó ở bến Cửa Đại rồi lên nhập đoàn luôn. Trong quá trình di chuyển ra đảo, mình cảm thấy hơi uể oải trong người vì say sóng. Bạn nào hay bị say xe thì nhớ đem thuốc theo uống hoặc không thì mình phải nói chuyện rôm rả cả buổi để quên hết hai từ “say sóng” đi nhé.

Mất khoảng hai giờ sau mới tới được đảo. Nước biển trong vắt, không khí thoáng đảng là những cảm nhân sơ khai về hòn đảo này. Mới bước chân xuống đất liền chưa được bao lâu thì đã thấy một vài chú kiểm soát tiến tới nhắc nhở du khách thu gọn bao ni lông. Các bạn chú ý khi đặt chân tới hòn đảo này thì hạn chế đem bao ni lông theo nhé. Thứ nhất là để bảo vệ cảnh quan, giảm thiểu rác thải cho hòn đảo. Thứ hai là để khỏi mất công các chú phân loại rồi đem vào lại đất liền.
Vì đã đặt homestay trước nên chú Cử đã nhờ bé Lệ - con của chú tới dẫn đoàn về nhà. Mồ hôi mồ kê ai cũng mệt lả cả nhưng cũng ráng lôi những thứ đem từ đất liền ra đảo. Đứa thì đem gạo, đem mỳ tôm, đứa thì đem mấy kí vải thều mọng nước ra đảo trong lúc ngồi chờ chú về thì tụi nó chiến sạch hết hồi nào không biết.

Trưa hôm đó, bé Lệ dẫn cả đoàn đi ăn mỳ quảng gần nhà. Thật bất ngờ, một tô mỳ ngon như vậy mà có giá chỉ 15.000 VND, đầy đủ trứng, thịt, bánh tráng.Được thưởng thức một món ăn đặc sản trong đất liền ngay tại một hòn đảo cách hai giờ đi thuyền chợ thì rất tuyệt vời. Buổi trưa, mấy đứa trong đoàn lăn lê bò lết nghỉ trưa để lấy sức cho chuyến đi dạo biển vào buổi chiều.

Khoảng tầm 3h chiều, chú Cử đã có mặt ở nhà và cả bọn thay phiên nhau chào và hỏi thăm chú. Chú Cử người gầy nhưng cao, giọng nói của chú mang chút vị mặn của biển, lúc thanh thoát, trìu mến. Cuộc đời của chú gắn bó với chiếc thuyền, mảnh lưới bôn ba khắp nơi để nuôi cả gia đình. Thế là các bạn cũng biết đôi nét về người chủ mà tụi mình đã gởi gắm niềm tin trong chuyến đi lần này.

Thế là chú dắt cả bọn ra chiếc thuyền của chú đang neo đậu ở bến. Đường từ nhà ra bến cũng không xa lắm, gần nhà có một âu thuyền tránh bão đang được khẩn trương xây dựng. Nhịp sống ở đây khá yên ả, người dân xung quanh trò chuyện với nhau rât thân mật. Mọi người dân luôn nở nụ cười duyên dáng với những du khách thập phương tới đây.

Khi thuyền chuẩn bị xuất phát ra tới bãi lặn san hô, cả bọn rất hồi hộp và khí thế. Và khi đã tới rồi cả bọn không ai bảo ai, tùm lấy áo phao nhảy cái ùm xuống nước, các bạn nữ thì hơi sợ sệt tí nhưng rồi cũng chịu xuống hết. Ở dưới biển, muốn thấy san hô ở dưới đáy thì chú Cử sẽ đưa kính cho mà ngắm san hô. Wow! Phong cảnh dưới nước thật tuyệt vời, nhiều loài cá đủ màu sắc tung tăng bơi lượn rất gần tụi mình, có cảm giác như muốn chộp lấy liền.

Sau khi ngắm san hô đã đời rồi thì cả bọn lên bờ câu cá. Không may, mình bị say sóng nên nằm cái phịch xuống thuyền nhìn mấy đứa bạn câu cá hả hê. Có cả đống cá đủ thứ màu, có một đứa trong đoàn câu được con cá tương đối to giống cá bả trầu. Phen này thì phê hết chê rồi nghe.
Trời cũng chập tối, câu cá cũng đã chán chê, chú cho thuyền cập bờ rồi dẫn cả bọn về nhà. Thật bất ngờ, vợ của chú đã chuẩn bị bữa tối từ những món đồ đem ra từ đất liền nào là thịt vịt luộc, gà trộn hành tây và cháo. Xong bữa tối, cả bọn cùng chú đi dạo ngoài biển chỗ bãi ông, không khí buổi tối thật yên ắng. Xa xa có những ánh đèn lổm chổm phát ra từ những chiếc thuyền đi đánh bắt mực đêm khuya.

Thời gian và không gian cứ trôi theo nhưng cơn gió thoảng. Tối hôm đó có đoàn khách du lịch từ một công ty nào đó ở Đà Nẵng ghé đảo tham quan và tổ chức văn nghệ lửa trại vào đêm khuya, thấy vậy cả bọn a dua tham gia, nào là nhảy nhót, hát hò, theo thời thượng nghĩa là “ QUẨY “.
Tầm 22h00 đêm, cả hòn đảo bắt đầu chìm trong bóng tối do. Tính tới thời điểm này, điện lưới quốc gia chưa kéo ra tới đảo nên giờ cuộc sống của người dân phải phụ thuộc vào những chiếc máy nổ phát điện theo giờ. Đợt phát điện lần 1: bắt đầu từ lúc 10h cho tới 13h, buổi chiều tối từ 17h00 tới 22h00. Cứ thế cuộc sống một ngày trên đảo cứ trôi qua theo dòng cảm nhận của chúng tôi.

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức đã réo cả bọn dậy lúc 5h. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, rồi cả bọn dẫn nhau ra biển trong niềm hân hoan của buổi sáng. Không khí buổi sáng thật mát mẻ, quang đãng như chốn bồng lai tiên cảnh. Làn nước xanh vắt của đảo đã níu kéo cả bọn hòa mình vào dòng nước mát vào buổi sáng sớm. Không quên kèm theo những tấm ảnh kỉ niệm đáng nhớ.
Sau đó mọi người về chế mì tôm ăn sáng. Chuẩn bị đi dạo một chuyến ở những khu vực quanh đảo lần cuối rồi sách hành lý về nhà.

Đoàn tụi mình tạm biệt chú Cử lúc 11h00 trưa và cả bọn ngồi chờ tàu chợ trở về đất liền lúc 11h30. Tạm biệt Cù Lao Chàm nhé. Một mảnh đất thấm tình chan chứa của người con xứ Quảng!
Long Hữu
Tour Guide
-------
Công ty Du lịch Vietnam Travel Corp
Tel: 028.3838.6969 - Mobile: 0888.32.33.44 - 0905.234.894
Add: 184 Nguyễn Cư Trinh, Q1, TP. HCM
 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2188 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 20, 2016, 02:50:04 PM
Gửi bởi yourtripvn
4 Trả lời
2411 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 26, 2016, 10:23:50 AM
Gửi bởi bephayen
0 Trả lời
833 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 11, 2017, 02:17:03 PM
Gửi bởi Caooanh
6 Trả lời
4201 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 30, 2018, 09:11:16 PM
Gửi bởi tuandh
4 Trả lời
3580 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 15, 2018, 09:38:36 PM
Gửi bởi tuandh

Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
1,250,000
Đặt ngay
Khám phá rừng dừa Bảy Mẫu
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
480,000
Đặt ngay
Động Phong Nha - Kẻ Bàng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
720,000
Đặt ngay
Lặn biển Hòn Mun Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
660,000
Đặt ngay
Nha Trang - đảo Bình Ba 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
700,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View