Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Tuần trăng mật ở xứ sở sương mù  (Đã xem 10441 lần)

Đã thoát ra Anh Ng

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 7
Re: Tuần trăng mật ở xứ sở sương mù
« Trả lời #32 vào: Tháng Mười Hai 28, 2012, 09:31:06 PM »
Anh thì sướng rồi. Em chán muốn chết nè. Hôm nay đi làm nhận được quá chừng đơn xin nghỉ phép. Mọi người nghỉ đi du lịch quá chừng mà em chưa có kế họach nào. Em phải lên trang Vietjet xem có chuyến bay nào đến gần đây không rồi em phóng luôn :D

Gói Vietjet Air khuyến mãi cho mùa giáng sinh năm nay nè. Em xem có đi được đâu không???
Thông tin khuyến mãi bao gồm các chuyến:
1. Hà Nội - Đà Nẵng: giá chỉ từ 480.000 VND
2. Hà Nội - Đà lạt: 599.000 VND
3. Hà Nội - TP HCM: 900.000 VND

Wow ấn tượng quá gái ạ. Em thấy vầy là mỗi người một nơi rồi đó nghen, hồi trước em cũng hay tham khảo các ý kiến kinh nghiệm như vầy nhưng mạn phép hỏi gái là cái này cập nhật bao đến hồi nào rồi ha. Mất công đi đến lại không thấy đâu vì đã là thông tin cũ mèm rồi. Mất lòng trước được lòng sau hehe.
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 28, 2012, 09:35:12 PM Gửi bởi Anh Ng »
 

Đã thoát ra MrHoang01

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 13
Re: Tuần trăng mật ở xứ sở sương mù
« Trả lời #31 vào: Tháng Mười Hai 28, 2012, 09:27:23 PM »
Thanks em Kim Thanh nhá. Anh cũng đang tìm mấy topic về kinh nghiệm đi Đà Lạt để nghiền ngẫm nè.
Ơ, thế Tết Tây này không phượt hả cô bé. Kiếm chỗ phượt đi cho vui. Anh thấy chương trình khuyến mãi của Vietjet có mấy địa điểm đó. Xem đi đâu được thì phắn luôn :))
 

Đã thoát ra kimthanh

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 10
Re: Tuần trăng mật ở xứ sở sương mù
« Trả lời #30 vào: Tháng Mười Hai 28, 2012, 09:23:04 PM »
Share cho anh Hoàng một số thông tin để ngâm cứu đi Đà Lạt nè.

Du lịch một mình (nên đi từ 2 người trở lên , do đặc trưng của Đà Lạt là lạnh nên bạn sẽ cảm thấy ấm cúng hơn ) với 3 ngày ở Đà Lạt, bạn sẽ làm gì ? Bạn sẽ chọn cách khám phá Đà Lạt với những điểm đến quen thuộc hay đi theo ngẫu hứng. Những gạch đầu dòng qua kinh nghiệm của một "du khách bụi" có thể giúp bạn có một kế hoạch cho chuyến đi của mình.

Bạn đã từng nghe tên: Thung Lũng Tình Yêu, Đồi Thông Hai Mộ, Thác Prenn và thác các kiểu ở Đà Lạt. Hãy mạnh dạn gạch những điạ danh này ra khỏi danh sách điểm đến trừ khi bạn là người hoàn toàn chưa biết Đà Lạt, thì nên đi cho đỡ ấm ức. Những địa danh lừng lẫy này bây giờ đã bị biến dạng và không còn nên thơ như bạn tưởng nữa .

Không thích ồn ào, thì bạn cũng không nên đến Đà Lạt vào mùa lễ hội, nếu thực sự muốn biết Đà Lạt ra sao. Mùa lễ, Đà Lạt hơi xô bồ và gần như mất hết dáng vẻ sơn nữ hoang dã của mình. Thêm nữa, tìm ra chỗ nghỉ trọ trong thời điểm này quả là điều không tưởng, nếu bạn không đặt trước cả tháng.

Và các cách để bạn đến Đà Lạt mà không phí thời gian

Phương tiện: giá vé tháng 1/2012 là 180.000đ 1 lượt ghế ngồi và 200.000đ 1 lượt ghế nằm.

Đi xe Thành Bưởi. Nên đi chuyến 11, 12 giờ đêm để đến nơi là khoảng 5,6 giờ sáng, đỡ tốn một đêm khách sạn, lại vừa có dịp ngắm Đà Lạt mù sương sáng sớm. Nhớ gọi cho xe trước vài tiếng để đặt chỗ. Tới Đà Lạt sẽ có xe nhỏ đưa rước tận nơi. ( nếu ai đó không thích thì đặt chuyến 1 h chiều lê Đà Lạt là 8h tối , dạo 1 vòng fố đi bộ ( chỉ mở từ 7h - 10 tối vào thứ 7 và CN , ra đây ăn nhớ hỏi giá trước , không thì ăn xong là bị chém như chơi, rồi sau đó lấy phòng khách sạn và ngủ 1 giấc lấy sức cho ngày mai )

Hoặc jờ có thêm lựa chọn là xe Phương Trang hoặc Mai Linh cũng chất lượng và giá cả tương đương nhau !!!

Chỗ ở: Có hai dạng để chọn lựa

Khách sạn thông thường: Một số khách sạn ở khu trung tâm Hòa Bình ( khu vực đường Nam Kì , Nguyễn Chí Thanh hay Phan Bội Châu , nếu thuê phòng ở khu Phan Đình Phùng hay 3/2 thì phải đi bộ rất xa mới ra đc khu vực chợ Đà Lạt ) giá cả khá ổn, từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng/ phòng 2 đến 3 người. Mùa vắng khách cứ mạnh dạn mà trả giá. Nhớ coi phòng trước rồi hãy quyết định.

Khách sạn dạng biệt thự:Có nhiều biệt thự ngoài rìa thành phố cho thuê phòng, giá khoảng 200.000 đồng 400.000 đồng/ngày. Một dạng khách sạn có phòng gỗ khá ấm cúng như Khách sạn Bích Đào trên đường Triệu Việt Vương giá khoảng 350.000 đồng/ngày/phòng 2 người.


Phương tiện di chuyển ở Đà Lạt: Bạn cứ hỏi thuê xe máy ngay khách sạn bạn ở. 80.000 đồng/xe số, 120.000 đồng/xe ga (chưa đổ xăng)

Taxi Đà Lạt có rất nhiều hãng. Nếu đi đông và chỉ đi trong phố thì bạn nên chọn taxi. Từ điểm này đến điểm khác chỉ khoảng 15.000 đồng, chia ra giữa cả nhóm vẫn còn rẻ.

Lịch trình chi tiết

Ngày 1: 5 giờ đến nơi - lấy phòng - tắm rửa nghỉ ngơi.

7 giờ : lười mấy cũng phải dậy đi ăn sáng - ghé quán Tùng uống café nghe nhạc Lê Uyên Phương cho có "hơi hướm" Đà Lạt.

9 giờ: lấy xe và bắt đầu hành trình. Chạy một vòng quanh hồ Xuân Hương khởi động. ( Mua 1 bản đồ tại khách sạn giá 10.000đ, bạn sẽ cần đến nó rất nhiều )

Đi Lang Biang: đến chân núi có hai cách lựa chọn: leo núi hoặc đi xe jeep ( tùy mục đích đến Lang Biang của mỗi người , 1 xe bao trọn là 180 000 nghìn , nếu đi lẻ thì phải chờ xe đủ 6 người mỗi người 40 000 nghìn tiền xe , đi hết chừng 15 phút là lên đỉnh , còn những bạn thích leo núi ( thật ra cũng ko phải là leo núi mà là đi theo đường nhựa đã đc làm sẵn khoảng 7 - 8 Km j đó hết chừng 1h30' mới lên tới đỉnh ) Đường lên đỉnh núi rất thú vị: hai bên là thông và hoa dại, tha hồ làm dáng. Bạn có thể nhờ tài xế xe jeep dừng bất cứ chỗ nào tùy thích, nếu đã bao trọn chuyến xe.

12 giờ trưa: ăn cơm.

Sau đó quay về, chạy thẳng ra Phân viện sinh học Đà Lạt trên đường về.

Mua vé vào cửa 10000 đồng/người. Xưa đây là 1 tu viện đá nằm biệt lập trên đồi. Nếu lên đúng mùa đông hoa trạng nguyên nở đỏ dọc đường lên rất đẹp.

16 giờ30: về thành phố ăn tối, nghỉ ngơi.

20giờ: lên Cung Tơ Chiều nghe nhạc. Bà chủ quán hơi lập dị một tí, nhưng lên Đà Lạt mà chưa ghé Cung Tơ Chiều cũng hơi …uổng. Vào quán nhớ tắt chuông di động, đi nhẹ nói khẽ cười mỉm. Lúc lên có thể để xe ở nhà, đi taxi lên.

11giờ đêm: Đi bộ về ( thường 10h là Đà Lạt vắng người cực kì , nếu về trễ như vậy thì nên đi nhóm 3-4 bạn trở lên vì lúc này đường khá vắng , và lạnh cực kỳ ) Đêm Đà Lạt lúc ấy mênh mang và xinh đẹp kinh khủng. Dọc đường là những ngôi biệt thự im ắng, hai bên đường trồng đầy hoa cúc trắng.

Sau đó có thể tạt ra hồ uống sữa nóng ( đây là 1 đặc điểm của Đà Lạt ) ăn khoai nướng tùy theo … bạn có buồn ngủ hay chưa. Đặc biệt có món bánh mì xíu mại rất ngon bán ngay chỗ từ trên phố đi bộ xuôi xuống vòng xoay gần hồ.

Ngày 2: Sáng chạy xe ra đèo Prenn dạo. Quãng đèo này cực đẹp (nhưng nhớ giữ tay lái cho vững). Dạo chán thì vòng xuống hồ Tuyền Lâm.

Thuê thuyền ra đảo. Một chiếc khứ hồi là 300.000 đồng, nên rủ thêm các hành khách quanh đó thuê chung để tiết kiệm. Nếu không thích đi thuyền hặc để tiết kiệm thì có thể đi vòng bờ hồ ( rẽ trái ) vì người ta mới lám 1 con đường ra đảo

Ra đảo thì cứ tự nhiên thưởng thức thịt rừng. Nhớ mang theo tấm bạt trải ngồi cho vui. Cảnh đẹp, tha hồ tạo dáng.

Trưa thuê võng 7.000 đồng/ giờ mắc giữa hai cây thông nằm ngủ.

14 giờ: đi Trúc Lâm Thiền Viện. Đi cáp treo ngắm cảnh thành phố và rừng thông (50.000 đồng/ vé khứ hồi)
( Nếu không muốn nghỉ trưa thì bạn có thể rút ngắn thời gian và đi thác Datanla ... có trò trượt thác đã lắm ... 35 000 vé khú hồi ... thử 1 lần đẻ thấy cảm giác mạnh , sẵn tiện ngắm thác chảy cuồn cuộn luôn )

16 giờ30: lên Domain de Marie (Nhà thờ Mai Anh hiện nay)

18giờ: Lang thang xuống khu chợ Âm Phủ ăn hàng. Nhưng đừng dại mà ăn ốc nhé, sẽ bị chém đẹp đấy.

Sau đó là tiết mục đi café: Artista, Cỏ Hồng hay bất cứ quán nào trên phố café. Indoor ấm áp, outdoor thì nhìn thấy một Đà Lạt mênh mông. Khuya rủ nhau đi ăn bắp nướng, xôi gà cũng thú vị.

Ngày 3: Gọi điện đặt xe về chuyến 12 giờ đêm.

Đi Trường Cao Đẳng Sư phạm Đà Lạt ( ở đây có ngôi nhà Cong ... cứ lên xem rồi biết , lưu ý trường chỉ cho tham quan sau 11h trưa ) . Nếu thích thì bạn có thể tham quan ĐH Đà Lạt , đc mệnh danh là ngôi trường thơ mộng nhất VN . Đi hồ Suối Vàng , thung lũng suối Vàng ( cũng tương tự như Thung Lũng Tình Yêu , nhưng đẹp hơn rất nhiều ) .

Dọc đường có nhiều nhà vườn trồng hoa, cứ mạnh dạn vào xin chụp hình, bạn chẳng mua gì cũng không sao. Nhưng tốt nhất là mua ít hoa cho đẹp lòng cả đôi đàng, và … đẹp cả phòng khách sạn.

Đường đi Suối Vàng đẹp mê li, nên mang theo đồ ăn và bạt trải, thích chỗ nào dừng lại picnic chỗ đó luôn.

Đường về thì hãy thả cương cho chiếc xe của bạn biến thành một “hiệp sĩ mù”, thích chạy đi đâu thì chạy. Đường ở Đà Lạt rất đẹp, thích hợp để đi dạo. Chiều về nhớ ghé thung lũng hoa đào của bác Mười Lời. Không có dịp ngắm đào thì sẽ có dịp ngắm những kì hoa dị thảo khác. Cứ xin vào vườn để bạn chụp hình thoải mái.

Chiều về trả xe sớm, đi dạo bộ những con đường dẫn từ hồ lên nhà thờ Con Gà. Ghé vào Nhà thờ một chút để thấy lòng lắng lại sau những ngày rong chơi.

Ăn uống xong đâu đó kéo nhau ra thuê xe đạp đôi chạy quanh hồ, rồi ngồi ở Thanh Thủy, phía rìa gần hồ vừa run vừa uống trà mật ong.

Trở về thu xếp đồ đạc đâu đó, vác ba lô ra café cóc ngồi chơi, đợi xe đến rước ( xe Thành Bưởi sẽ đến đón bạn tận nơi , đặt vé trước khoảng 1 tiếng )

6 giờ sáng hôm sau bạn đã có mặt ở Sài Gòn.

Vài chú ý khác

- Nếu có thể, buổi tối bạn nhớ chạy xe lên đồi ngắm Đà Lạt lên đèn, sương đêm giăng mờ rất lãng mạn. Rồi tranh thủ xắp xếp chu đáo 1 vài tiếng ghé qua tham quan vườn hoa TP hay ga Đà LẠt , Dinh 3 ( Dinh 1 và 2 đang tu sửa không tham quan được ) ...

- Ai cũng bảo đồ ăn Đà Lạt ngon rẻ. Bạn nên mạnh dạn hỏi người bản xứ, sẽ được tư vấn món bạn yêu thích . ( sẽ có 1 topic hướng dẫn tận tình về những nơi nên ăn ở đây )

- Đừng quên chuẩn bị cho mình … những người bạn đường lý tưởng để chia sẻ cảm xúc.

Những nơi không nên đi :

- Hồ than thở ( vào đây xong tha hồ mà than thở ) , Thác Cam Ly : do những người dân sống 2 bên thiếu ý thức xả rác bừa bãi làm mất mỹ quan và gây mùi hôi thối !

- mấy anh xe thồ mồi chài mua dâu ở gần khu vực Thung Lũng Tình Yêu .
 

Đã thoát ra dauxanh123

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 8
Re: Tuần trăng mật ở xứ sở sương mù
« Trả lời #29 vào: Tháng Mười Hai 28, 2012, 09:18:14 PM »
Anh thì sướng rồi. Em chán muốn chết nè. Hôm nay đi làm nhận được quá chừng đơn xin nghỉ phép. Mọi người nghỉ đi du lịch quá chừng mà em chưa có kế họach nào. Em phải lên trang Vietjet xem có chuyến bay nào đến gần đây không rồi em phóng luôn :D

Gói Vietjet Air khuyến mãi cho mùa giáng sinh năm nay nè. Em xem có đi được đâu không???
Thông tin khuyến mãi bao gồm các chuyến:
1. Hà Nội - Đà Nẵng: giá chỉ từ 480.000 VND
2. Hà Nội - Đà lạt: 599.000 VND
3. Hà Nội - TP HCM: 900.000 VND
 

Đã thoát ra bety_koko

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 10
Re: Tuần trăng mật ở xứ sở sương mù
« Trả lời #28 vào: Tháng Mười Hai 28, 2012, 08:35:39 PM »
Anh thì sướng rồi. Em chán muốn chết nè. Hôm nay đi làm nhận được quá chừng đơn xin nghỉ phép. Mọi người nghỉ đi du lịch quá chừng mà em chưa có kế họach nào. Em phải lên trang Vietjet xem có chuyến bay nào đến gần đây không rồi em phóng luôn :D
 

Đã thoát ra MrHoang01

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 13
Re: Tuần trăng mật ở xứ sở sương mù
« Trả lời #27 vào: Tháng Mười Hai 27, 2012, 11:20:24 PM »
Cám ơn bety_koko nhé!! Chắc chắn đây là sẽ chuyến đi tuyệt nhất cho vợ chồng anh. He he hy vọng sẽ thấy được nụ cười tươi thật tươi của nàng.
Oh, thôi đi ngủ sớm để mai còn bán tin mừng cho nàng hay.
 

Đã thoát ra bety_koko

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 10
Re: Tuần trăng mật ở xứ sở sương mù
« Trả lời #26 vào: Tháng Mười Hai 27, 2012, 11:16:30 PM »
Oh, giá vé máy bay từ Hà Nội vào Đà Lạt rẻ thế. Chắc mình cũng phải lên xem xem còn chuyến bay ra địa điểm nào nữa không để lên kế họach đi chơi luôn.

He he thế là anh Hoàng có tuần trăng mật ấm áp rồi nhé!!!
 

Đã thoát ra MrHoang01

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 13
Re: Tuần trăng mật ở xứ sở sương mù
« Trả lời #25 vào: Tháng Mười Hai 27, 2012, 11:08:10 PM »
He he nghe dauxanh nói thể thì ok rồi. Anh lên trang web xem và mai book vé liền đây. Thế là việc đi vào Đà Lạt bằng gì đã ổn bước đầu. Giờ nghiên cứu thêm một số địa điểm ăn chơi và chụp hình nữa là ok. Cám ơn mọi người nhiều nhé!!!
 

Đã thoát ra dauxanh123

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 8
Re: Tuần trăng mật ở xứ sở sương mù
« Trả lời #24 vào: Tháng Mười Hai 27, 2012, 11:04:06 PM »
Viet Jet thì thấy lúc nào giá vé cũng rẻ hơn các hãng khác, nhưng không biết dịch vụ ra sao. Chỉ mới đi Việt Nam Airline và JetStar thôi :)

Vietjet đúng là giá rẻ hơn so với các hãng khác. Và chất lượng cũng rất ok.
Bên công ty em, book vé máy bay cho nhân viên đi toàn book của Vietjet không hà. Hồi đầu, em thấy giá rẻ hơn nên book thử. Và sau khi nhân viên về, em có hỏi thăm xem chất lượng ra sao để biết lần sau có nên book tiếp không thì anh ấy nói là ok.
 

Đã thoát ra kimthanh

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 10
Re: Tuần trăng mật ở xứ sở sương mù
« Trả lời #23 vào: Tháng Mười Hai 27, 2012, 10:51:36 PM »
À, tưởng chương trình khuyến mãi gì. Chắc bạn của Kim Thanh mua vé máy bay của hãng VietJet chứ gì? Đang có chương trình khuyến mãi "Thỏa ước mơ bay" đó. Hình như vé từ Hà Nội ra Đà Lạt chỉ có 599k thôi. Chú Hoàng xem ok không thì book cho nhanh. Nhớ hình như hạn kết thúc chương trình là cuối tháng hay sao á.

Ừa, đúng là chương trình của hãng Vietjet. Nhỏ bạn mới nói tớ biết, chạy vào tính nói với anh Hoàng liền ai dè có người nhanh chân trước rồi. Có vé từ HCM ra Hà Nội cũng rẻ nữa. Chắc em làm 1 chuyến ra thăm cô bạn quá!!!
 

Đã thoát ra conan2001

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 6
  • *****
  • Bài viết: 2418
Re: Tuần trăng mật ở xứ sở sương mù
« Trả lời #22 vào: Tháng Mười Hai 27, 2012, 09:04:25 PM »
Viet Jet thì thấy lúc nào giá vé cũng rẻ hơn các hãng khác, nhưng không biết dịch vụ ra sao. Chỉ mới đi Việt Nam Airline và JetStar thôi :)
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.
 

Đã thoát ra MrHoang01

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 13
Re: Tuần trăng mật ở xứ sở sương mù
« Trả lời #21 vào: Tháng Mười Hai 27, 2012, 02:35:08 PM »
À, tưởng chương trình khuyến mãi gì. Chắc bạn của Kim Thanh mua vé máy bay của hãng VietJet chứ gì? Đang có chương trình khuyến mãi "Thỏa ước mơ bay" đó. Hình như vé từ Hà Nội ra Đà Lạt chỉ có 599k thôi. Chú Hoàng xem ok không thì book cho nhanh. Nhớ hình như hạn kết thúc chương trình là cuối tháng hay sao á.

Cám ơn Kim Thanh nha!! Nếu chỉ 599k thì lo nổi rồi. Anh vào trang web của VietJet xem liền bây giờ đây.
Ah mà, hãng này đi được không em? Dịch vụ thế nào, có ok không? Anh chỉ mới đi hãng Vietnam Airline cho chuyến công tác vào TP.HCM hồi mấy tháng trước à.
 

Đã thoát ra Anh Ng

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 7
Re: Tuần trăng mật ở xứ sở sương mù
« Trả lời #20 vào: Tháng Mười Hai 26, 2012, 11:18:06 PM »
À, tưởng chương trình khuyến mãi gì. Chắc bạn của Kim Thanh mua vé máy bay của hãng VietJet chứ gì? Đang có chương trình khuyến mãi "Thỏa ước mơ bay" đó. Hình như vé từ Hà Nội ra Đà Lạt chỉ có 599k thôi. Chú Hoàng xem ok không thì book cho nhanh. Nhớ hình như hạn kết thúc chương trình là cuối tháng hay sao á.
 

Đã thoát ra MrHoang01

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 13
Re: Tuần trăng mật ở xứ sở sương mù
« Trả lời #19 vào: Tháng Mười Hai 26, 2012, 05:06:21 PM »
Lên kế hoạch đám cưới thường là cả năm vậy thì lúc đi đặt nhà hàng xong các bạn lên mạng tìm vé máy bay luôn đi chắc chắn sẽ có giá rẻ. Tùy theo tình hình có thể đặt vé sau cưới 1 ngày hoặc 2-3 ngày nếu phải đi thăm bà con họ hàng hai bên sau cưới.

He he cám ơn bác nhưng do vợ em chưa quyết đi đâu nên chưa up vé máy bay giá rẻ sớm. Cô ấy mới nói là thích đi Đà Lạt nên em mới suy nghĩ và lập topic nhờ bà con hỗ trợ đấy chớ.

@Kim Thanh: em hỏi cô bạn sớm giúp anh xem hãng nào? Nếu có thì anh mua vé máy bay luôn :)
 

Đã thoát ra kimthanh

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 10
Re: Tuần trăng mật ở xứ sở sương mù
« Trả lời #18 vào: Tháng Mười Hai 26, 2012, 05:01:13 PM »
Ý...ý chương trình khuyến mãi à. Hôm trước, nhỏ bạn tớ vừa khoe là sẽ vi vu ở Nha Trang vào tết Tây này vì nó mua được vé máy bay rẻ rồi. Để gọi điện hỏi thăm xem nó mua của hãng máy bay nào??
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
1 Trả lời
7471 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 08, 2015, 04:17:07 PM
Gửi bởi Ngan Ha
0 Trả lời
2148 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 22, 2009, 10:09:05 PM
Gửi bởi conan2001
1 Trả lời
5665 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 08, 2015, 04:17:41 PM
Gửi bởi Ngan Ha
2 Trả lời
4108 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 02, 2011, 11:07:40 AM
Gửi bởi tey
10 Trả lời
15057 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 20, 2019, 09:18:25 AM
Gửi bởi noonam136

Động Phong Nha - Kẻ Bàng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
720,000
Đặt ngay
Nha Trang - đảo Bình Ba 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
700,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Hạ Long
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay
Sapa - chợ Bắc Hà 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
710,000
Đặt ngay
Nha Trang - Điệp Sơn 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
768,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View