Vịnh Hạ Long không chỉ là một địa danh hấp dẫn cho du lịch mà còn là đề tài, bối cảnh cho rất nhiều bộ phim. Nghệ thuật thứ bảy đã tìm đến với Vịnh Hạ Long như một “mối lương duyên” tiền định...
Có thể kể ra những bộ phim truyện được quay ở Vịnh Hạ Long như: “Đông Dương”, “Giọt lệ Hạ Long” “Mùa hè chiều thẳng đứng” v.v.. Bộ phim nổi bật nhất về Vịnh Hạ Long phải kế đến là “Đông Dương” (Indochine). Đây là một bộ phim của đạo diễn người Pháp là Regis Wargnier, lần đầu công chiếu năm 1992. Bộ phim là câu chuyện kể về mối tình tay ba giữa Eliane Devries, con gái một chủ đồn điền cao su người Pháp; Camille vốn là đứa trẻ người Việt mồ côi được Eliane nhận về nuôi và viên sĩ quan trẻ Jean Baptiste Le Guen. Nhưng sau đó, Jean lại bị điều ra một hòn đảo ở Vịnh Hạ Long. Camille kiếm cớ ra Hạ Long để tìm người yêu. Đến Hạ Long, cô gặp vợ chồng Sao đang chạy trốn lệnh mộ phu. Cả 3 cùng ra đảo nơi Jean đóng quân. Tại đây, cả nhà Sao bị giết. Camille căm phẫn đã bắn chết tên sĩ quan Pháp rồi bỏ trốn. Camille không lâu sau cũng bị mật vụ Pháp bắt. Đứa con trai của Camille sinh cho Jean được Eliane mang sang Pháp nuôi dạy, còn Camille thì đã tham gia cách mạng tại Việt Nam...Với chuyện phim hấp dẫn, cảnh quay đẹp, “Đông Dương” đã được trao giải Phim ngoại ngữ hay nhất trong lễ trao giải Oscar lần thứ 65.
Bộ phim Đông Dương lấy bối cảnh chính ở vịnh Hạ Long
Đầu năm 2008, bộ phim “Việt Nam - Con tàu mơ ước” do Đài Truyền hình Đức ZDF thực hiện cũng được quay tại Hạ Long. Chuyện phim nói về 5 nhân vật: Cornelia, một kiến trúc sư trẻ năng động, lãng mạn; Nico, kỹ sư hoá dầu thật thà; Ulf quyến rũ và ăn chơi; Vera hoa khôi một thời nhưng đanh đá đang khao khát tìm người yêu và Ane người phụ nữ goá chồng thích ngồi thiền… Tất cả đều có một điểm chung là thích du lịch. Và điều đó đã giúp họ gặp nhau ở Vịnh Hạ Long để rồi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của những hòn đảo và hang động nơi đây. Lời thoại mở đầu của nhân vật thuyền trưởng Paulsen, cũng chính là lời mời gọi du khách đến với Vịnh Hạ Long: “-Chúng ta đang đi vào vùng Vịnh Hạ Long… Có ai ngạc nhiên rằng “Hạ Long” được dịch ra là “nơi mà con rồng đáp xuống biển”… Xin quý vị hãy tiếp xúc với huyền thoại về vùng biển này”.
Môt cảnh quay trong phim Gương trời trên du thuyền Paradise Luxury
Bộ phim được quay gần đây nhất là “Gương trời” do Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát viết kịch bản kiêm giám đốc sản xuất. “Gương trời” là những câu chuyện tình đẹp của 4 cô giáo trẻ. Nhân vật chính là Thu, con gái duy nhất của một quan chức cấp tỉnh. Thu đã tốt nghiệp sư phạm nhưng không thích đi dạy mà muốn cùng người yêu đi làm doanh nghiệp. Bố cô không đồng ý bèn gửi cô ra Vạn chài dạy học. Thu miễn cưỡng ra đi. Tuy nhiên, ra đến nơi Thu cảm động trước cảnh ăn ở sinh hoạt khó khăn của các bạn đồng nghiệp và cảm nhận được tình cảm ấm áp của dân chài dành cho các giáo viên. Cũng tại Vạn chài này, tình yêu của những cô giáo xa nhà với các chiến sĩ biên phòng đã nảy nở. Họ đã quyết tâm gắn bó đời mình với Vạn chài. Hành động của nhân vật trong phim được gắn với những không gian như lớp học làng chài Cửa Vạn, đám cưới trên biển, chợ cá sát mép nước Vịnh Hạ Long v.v trong đó phải kể đến sự hỗ trợ của công ty cổ phần du thuyền 5 sao Tuần Châu với đoàn làm phim trong quá trình dàn dựng bối cảnh.
Nhưng có lẽ, Hạ Long là đối tượng phản ánh nhiều nhất của phim tài liệu, với những chủ đề khác nhau, như: “Đất Hạ Long”, “Chữ trên sóng” , “Khám phá kỳ quan Hạ Long” v.v.. Năm ngoái, đoàn làm phim của kênh truyền hình Thai PBS Television đã làm một bộ phim tài liệu 2 tập về Vịnh Hạ Long và đời sống của cư dân Cửa Vạn. Tập phim thứ nhất có tên là “Rồng hạ tại Hạ Long”. Tập phim thứ hai mang tựa đề “Những người giám hộ Vịnh Hạ Long”. Phim có những cảnh quay rất đẹp về Động Thiên cung, các đảo, rồi đến cuộc sống mưu sinh trên Vịnh như nuôi cá ***g, chợ buôn bán cá, cảnh chế biến hải sản, cuộc sống thường ngày của ngư dân, những lớp học làng chài v.v.. Bên cạnh đó, còn có cả những cảnh hát giao duyên trên biển, các nét văn hoá của ngư dân Hạ Long được tái hiện trong không gian của Trung tâm văn hoá nổi Cửa Vạn. Bộ phim đã được phát bằng cả tiếng Thái và tiếng Anh. Nhiều người đánh giá đây là cơ hội cho việc quảng bá những hình ảnh của Việt Nam đến với người Thái và thế giới.
Một phim tài liệu khác cũng được nhiều người chú ý là phim “Chữ trên sóng” của đạo diễn Vương Khánh Luông. Bộ phim tài liệu phản ánh chân thực cuộc hành trình đầy gian nan của trẻ em Cửa Vạn trên con đường đi tìm con chữ. Phim có nhiều cảnh quay về lớp học làng chài Cửa Vạn, học sinh lấy miếng xốp làm thuyền đi học, những đứa trẻ cởi truồng tắm biển với ánh mắt ngây thơ, những ước mơ nhỏ bé; cô giáo thì đến từng nhà vận động học sinh quay lại lớp v.v.. Tất cả được gói trọn trong không gian rộng, lênh đênh của sóng nước Hạ Long.
Điểm qua những bộ phim nói trên cũng đủ thấy rằng: Vịnh Hạ Long là đề tài, bối cảnh đắt giá cho bộ môn “Nghệ thuật thứ bảy”. Và có thể nói không quá rằng, chính sự nổi tiếng của một số bộ phim kể trên là nhờ một phần đóng góp của bối cảnh Vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, một điều cũng dễ nhận ra là phim được quay ở Vịnh Hạ Long có vẻ còn quẩn quanh trong mấy cảnh đẹp. Những nét đẹp văn hoá, phong tục tập quán còn ít được khai thác. Thêm nữa, việc quảng bá tại chỗ những bộ phim này cho du khách thăm Vịnh vẫn còn đang bỏ ngỏ…
Qúy khách quan tâm đến vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long và muốn có 1 chuyến du lịch hoàn hảo trên du thuyền 5*với giá ưu đãi nhất vui lòng truy cập địa chỉ:
halong2014.com