Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Cửu Trại Câu mùa thu vàng  (Đã xem 4920 lần)

Đã thoát ra huyen.ydl

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 23
Cửu Trại Câu mùa thu vàng
« vào: Tháng Chín 27, 2010, 04:07:28 PM »
Yeudulich - Cửu Trại Câu, một huyện thuộc thuộc Châu Aba, Tây Tạng và khu tự trị Choang ở miền Tây tỉnh Tứ Xuyên. Đây là vùng bảo tồn thiên nhiên, nằm trên độ cao 4.000 m so với mực nước biển với cảnh sắc tuyệt đẹp, đặc biệt vào mùa thu. Đây cũng là thời điểm bạn nên đến Cửu Trại Câu.

Thành phố Chu Hải và chuyện tình nàng Ngư Nữ
Muôn vẻ DimSum
Truyền thuyết đậu hũ thối
Hành trang du lịch Trung Quốc


Cửu Trại Câu  là khu du lịch đứng đầu trong bốn mươi khu du lịch tốt nhất tại Trung Quốc.

Cửu Trại Câu được hình thành trên vùng núi đá vôi trầm tích, nổi tiếng với biệt danh “thiên đường nơi hạ giới” bởi những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa, rừng thông xanh trùng điệp, những nét văn hóa phong phú đa dạng của Tây Tạng, hàng trăm hồ đa sắc quyến rũ và 100 hải tử (ghềnh, thác nước) nhiều tầng đẹp như tranh vẽ…

Được tạo nên bởi thể đối xứng hình chữ Y với ba con câu (con kênh) là Nhật Tắc Câu, Tắc Tra Oa Câu và Thụ Chính Câu nên Cửu Trại Câu là một không gian đa chiều, đa sắc, đa âm. Bước chân đến vùng đất này, du khách bắt gặp ngay Thụ Chính Câu được ví như chiếc cổng chào đưa du khách vào hành trình khám phá. Ngay trên con đường quanh co uốn lượn lên Cửu Trại Câu, du khách đã nghe thấy tiếng thác nước đổ ào ào như sấm dậy và bụi nước mờ ảo như sương khói khiến cho mọi người như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Bởi vậy, người Trung Quốc mới có câu: “Hoàng Sơn quy lai bất khán sơn, Cửu Trại quy lai bất kháng thủy”, nghĩa là nếu đã đến Hoàng Sơn rồi thì sẽ không còn muốn ngắm núi khác, đã tới Cửu Trại thì sẽ không còn nguồn nước nào còn làm bạn hứng thú nữa.


Nơi đây có nhiều hồ đa sắc quyến rũ
và hàng trăm ghềnh, thác nước nhiều tầng đẹp như tranh vẽ…

Cửu Trại Câu nổi tiếng bởi vẻ đẹp hoang sơ nguyên thủy. Cảnh vật nơi đây như một bức tranh thiên đường kì ảo với nhiều màu sắc độc nhất vô nhị. Rừng thông  màu xanh non hòa lẫn  màu vàng rực của nhiều loại cây mọc trên các quả núi nhìn từ xa có nhiều hình thù kỳ vĩ. Các hồ nước trong vắt, đủ mọi sắc màu tạo nên vẻ đẹp độc đáo biểu hiện cho tinh thần của Cửu Trại Châu. Mặt hồ như những mảnh pha lê phản chiếu ánh nắng mặt trời rực rỡ như được tô vẽ.

Theo truyền thuyết, xưa kia nơi đây có một nam thần tên là Đạt Qua yêu say đắm nữ thần Yêu Lạc Sắc Mô. Một lần nam thần dùng gió và trăng tạo nên 1 tấm bảo gương đem tặng nữ thần, không ngờ bị ma quỷ quấy phá, nữ thần không cẩn thận đã làm vỡ tấm gương. Những mảnh gương vỡ rơi xuống nhân gian rồi biến thành 114 mặt biển hồ long lanh, làm thành thiên đường chốn rừng xanh Cửu Trại Câu như ngày nay.


Mặt hồ như những mảnh pha lê phản chiếu ánh nắng mặt trời rực rỡ như được tô vẽ.

Tất cả các hồ nước ở đây đều có màu sắc kì lạ và thay đổi theo những góc nhìn khác nhau, mỗi hồ mang một cái tên và vẻ đẹp riêng. Lão Hổ Hải, Công Chúa Hải và đặc biệt là Hỏa Hoa Hải thường xuất hiện những vòng hoa lửa sáng rực rỡ khi phản chiếu ánh mặt trời buổi sáng. Ngũ Hoa Hải không lớn nhưng nước trong vắt tới độ có thể nhìn thấy rõ nét những cành cây khô dưới đáy hồ. Ba hồ Hùng Miêu Hải, Tiễn Trúc Hải và Kính Hải có diện tích khá rộng, nước màu xanh thẫm và phẳng lặng như mặt đá, soi bóng trời xanh mây trắng, núi non trùng điệp, quả là một kỳ quan “mây trôi trong nước, chim bay trong hồ”.


Có hồ, nước trong vắt tới độ có thể nhìn thấy rõ nét những cành cây khô dưới đáy hồ.
Cửu Trại Câu cũng nổi tiếng bởi những dòng thác nhiều tầng, sừng sững giữa núi rừng như một bức rèm bạc khổng lồ, tuôn nước ào ào vang dậy núi rừng. Ở Cửu Trại có khoảng 17 thác nước, trong đó có thác Nhược Nhật rộng 100m, cao hơn 20m, nước đổ ầm ầm cả ngày lẫn đêm. Hùng vĩ nhất là thác nước Thụ Chính, đây là thác nước được tạo thành bởi sự kéo dài của 40 hồ nước, xuyên qua một cánh rừng rậm. Bất kì du khách nào tới đây cũng kinh ngạc và bị chinh phục bởi vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ của ngọn tháp.

Bãi Ngọc Trai hấp dẫn du khách bởi vô số những viên sỏi ngọc trai nhiều màu sắc được khảm lên núi xanh với thác nước bao quanh. Những viên sỏi này có đủ mọi màu sắc, kích cỡ, có viên bằng quả trứng ngỗng, có tảng cao bằng đầu người, tất cả đều sáng bóng, dễ thương.


Du khách tới đây ai cũng kinh ngạc và bị chinh phục
bởi vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ của 17 ngọn tháp ở Cửu Trại.

Từ năm 1990, Cửu Trại Câu được Cơ quan Du lịch quốc gia Trung Quốc đánh giá là khu du lịch đứng đầu trong bốn mươi khu du lịch tốt nhất tại Trung Quốc. Mỗi ngày, Cửu Trại Câu thu hút tới hơn hai vạn lượt khách du lịch từ các nơi đổ về, mặc dù vé tham quan nơi này hiện đang thuộc loại đắt nhất Trung Quốc (hơn cả cố cung Bắc Kinh) với 320 nhân dân tệ (tương đương 640.000 VNĐ). Năm 1992, UNESCO công nhận Cửu Trại Câu là di sản thiên nhiên thế giới.

Lưu Ý:
• Nhiệt độ khu Cửu Trại Câu cao nhất là vào tháng 7 và 8 hằng năm, từ 18 đến 24 độ C.

• Không khí thì hơi loãng, nhưng trong lành nên không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

• Giá vé vào cổng cho 1 người sẽ là 320 NDT, và vé xe bus tham quan các điểm sẽ là 90 NDT. Khách du lịch thường mua cả 2 vé này vì diện tích bên trong rất lớn, đi bộ tham quan sẽ không thể nào đi hết trong ngày được. Khu bên trong sẽ có 2 nhánh lớn.

• Khu du lịch Cửu Trại Câu là tập hợp của 114 hồ lớn nhỏ, và hơn 17 thác nước. Ở Cửu Trại Câu, phải lần lượt đi hết các điểm chính tại nhánh phải gồm: rừng nguyên sinh, hồ Cỏ (Grass Lake), hồ Thiên Nga (Swan Lake), hồ và thác Arrow Bamboo, hồ Gấu Trúc (Panda Lake), hồ Ngũ Hoa (Five Flower Lake) và hồ Gương (Mirror Lake).

Thông Tin Cho Bạn:

Thời điểm tháng 10 - 11 đi Cửu Trại rất đông vì là tháng cao điểm du lịch Cửu Trại, lại trùng với dịp quốc khánh được nghỉ 1 tuần của Trung Quốc nên bạn sẽ khó khăn trong việc đặt vé và đặt phòng.

- Đi Lại: Nếu đi du lịch “bụi” bạn có thể đi theo hướng đi tham quan Nam Ninh theo đường Lạng Sơn, hiện một số nơi ở Hà Nội có bán vé tuyến này là 300.000đồng/vé tới thẳng Nam Ninh. Tuy nhiên bạn phải tự chuẩn bị hộ chiếu và làm thủ tục xin visa, tiếng Trung cũng là một trở ngại. Tới Nam Ninh, bạn có thể tham quan tại Nam Ninh vài ngày rồi bay đi Thành Đô - thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên - chi phí khoảng 1.000 NDT. Thành Đô cũng là một địa danh tuyệt vời để bạn khám phá và trải nghiệm 1- 2 ngày, sau đó lên đường đi Cửu Trại Câu.

Từ Thành Đô lên Cửu Trại Câu có 2 cách:

Đi đường bộ qua Songpan dài 430km, đi mất 10-12 giờ, sáng tại bến xe Chandianzi (từ trung tâm đi ra mất khoảng 30 phút) có chuyến 8h và 8h30, bạn xe đi xe khách đến 18h-20h thì đến nơi. Giá xe bus giao động trong khoảng 120 – 140 NDT. Đi đường này cũng thích hợp nếu bạn muốn có thể ghé qua thăm dãy núi Hoàng Long.

Cách thứ hai là bay từ Thành Đô đến Cửu Trại Câu, sân bay cách Cửu Trại Câu khoảng 80km. Có nhiều hãng hàng không có đường bay đến Cửu Trại Câu như: China Airlines, China Southern Airlines.

Bạn nên thuê xe của người dân địa phương để thuận lợi việc tham quan hoặc đăng ký qua các tour trọn gói tại các công ty du lịch uy tín nhằm đảm bảo chất lượng tham quan và sự an toàn.

- Điểm lưu trú:
Trong khu bảo tồn Cửu Trại Câu không có điểm khách sạn chính thức nào. Các khách sạn đều nằm ngoài khu bảo tồn bao gồm: Khách sạn tiêu chuẩn 5 sao Jiuzhaigou Xilaideng International, Sheraton. Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao Chang Qing Binguan, The Geshang, The Chinese Travel, Golden Harbour. Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao Xing Long Binguan, Qianhe Hotel. Ngoài ra còn rất nhiều hệ thống nhà nghỉ homestay của dân địa phương chỉ cách cổng chào 15 phút xe.

Nếu muốn ngắm bình minh sớm, thì bạn nên lưu trú ở các nhà người Tạng nằm trong khu vực Cửu Trại Câu, vừa thưởng thức đêm tối đầy thú vị ngập tràn truyền thống văn hóa người Tạng, vừa được ngắm bình minh ngay ở trước nhà.

- Mua sắm: Vì nơi đây phần lớn là dân tộc Tạng A Ba và Khương nên các sản vật hầu hết là đồ thủ công mỹ nghệ, đan lát, thêu, tranh vẽ.

-YDL-
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2522 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 07, 2016, 01:56:11 PM
Gửi bởi conan2001
0 Trả lời
8848 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 11, 2017, 03:04:54 PM
Gửi bởi mrsmile
0 Trả lời
3102 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 11, 2019, 09:04:16 AM
Gửi bởi vanminh
0 Trả lời
3305 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 17, 2019, 02:00:12 PM
Gửi bởi fiditourbinh88
0 Trả lời
3959 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 25, 2021, 10:33:03 AM
Gửi bởi fiditourbinh88

Tour Hòn Khô – Eo Gió 1 ngày - QN7
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
750,000
Đặt ngay
Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
1,250,000
Đặt ngay
Khám phá rừng dừa Bảy Mẫu
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
480,000
Đặt ngay
Hà Nội - Hạ Long
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,044,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View