Lên Tây Nguyên mùa này ( tháng 3 -4 ) , nếu may mắn bạn sẽ còn kịp được hưởng cảm giác tuyệt vời khi lạc vào một rừng hoa dã quỳ nở vàng rực.Hương hoa dã quỳ dịu nhẹ, chỉ đủ thoang thoảng, len lỏi vướng vít trong không gian, tạo một cảm giác rất dễ chịu. Hoa mang một vẻ đẹp vừa hoang dại, khoẻ khoắn lại vừa dịu dàng, thuần khiết đến lạ lùng. Dã quỳ ít mọc đơn lẻ mà đan nhau, chen chúc, nối dài thành lớp lớp sóng hoa vàng xô nhau trước những cơn gió thổi ràn rạt trên khắp núi đồi Tây Nguyên.
(http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/03/26/da-quy-no.jpg)
Dã quỳ nở vàng trên đường lên rẫy.
(http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/03/26/da-quy-mang.jpg)
Dã quỳ mang một vẻ đẹp vừa hoang dã, vừa dịu dàng, thuần khiết.
(http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/03/26/vang-ruc-ro.jpg)
Vàng rực rỡ trong nắng Tây Nguyên.
(http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/03/26/moc-mac.jpg)
Mộc mạc.
(http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/03/26/nui-ham-rong.jpg)
Núi Hàm Rồng, cách thành phố Pleiku khoảng 7 km, mọc rất nhiều dã quỳ.
(http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/03/26/mot-canh-dong.jpg)
Một cánh đồng bạt ngàn hoa dã quỳ.
(http://static.ngaynay.vn/645x431/Uploaded/oldavatars2/Uploaded/ctvdulich/2015_09_30/ngaynaydulichtaynguyenchiemnguongsachoadaquydepdennaolong1.jpg)
Dã quỳ nở vàng rực hai bên đường.
không biết ngắm hoa dã quỳ ở Đà Lạt đẹp hơn hay ở Gia Lai đẹp hơn nhỉ ?
Ôi đẹp quá, sao mà yên bình và tinh khiết quá
Quote from: tey on October 10, 2011, 09:28:55 AM
không biết ngắm hoa dã quỳ ở Đà Lạt đẹp hơn hay ở Gia Lai đẹp hơn nhỉ ?
Đà Lạt đẹp hơn nhưng nhìn cảnh nó buồn hơn ở đây bạn à
Quote from: mailan on October 11, 2011, 08:13:30 PM
Ôi đẹp quá, sao mà yên bình và tinh khiết quá
Uhm quá đẹp bạn à, cái này mà đi một cặp thì tuyệt lắm đây
Mấy cái này chụp lên hình đẹp vậy chứ ở ngoài nhìn chán lắm
Chỉ một từ thôi ĐẸP hoa đẹp, cảnh đẹp không gian này mà đi cùng người yêu thì quá tuyệt
Ôi quá đẹp luôn, một loài hoa đặc trưng của vùng núi Tây Nguyên như Gia Lai, Đà Lạt. Ôi dã quỳ, dã quỳ ơi một loài hoa nghe tên đã thấy đẹp rồi
Ôi đẹp quá, thích quá đi thôi. Nhìn mà nhớ nhà quá đi à
Quote from: quanan on October 12, 2011, 06:03:32 PM
Chỉ một từ thôi ĐẸP hoa đẹp, cảnh đẹp không gian này mà đi cùng người yêu thì quá tuyệt
Mình cũng giống bạn này luôn, chỉ có một từ ĐẸP
Quote from: tey on October 10, 2011, 09:28:55 AM
không biết ngắm hoa dã quỳ ở Đà Lạt đẹp hơn hay ở Gia Lai đẹp hơn nhỉ ?
Mình nghĩ ở Đà Lạt đẹp hơn, vì không gian ở DL lãng mạn hơn nhiều.
ui nhìn iu quá đi à, phải làm chuyến lên Tây nguyên mới được
Đúng là hình chụp lên nhìn đẹp thật không biết thực tế có đẹp vậy không nữa
Quote from: hongky on October 13, 2011, 02:30:10 PM
Đúng là hình chụp lên nhìn đẹp thật không biết thực tế có đẹp vậy không nữa
Tùy cách nhìn nhận thôi bạn à, nói chung bạn cho nó đẹp nó sẽ đẹp và cũng tùy tâm trạng nữa bạn à.
Ui cái này chỉ mấy em mới thấy đẹp thôi, nhìn bình thường thôi mà có chăng là thiên nhiên yên bình không xô bồ như ở tp thôi
Có mấy tấm hình chụp hoa dại bên đường mà các bác cũng làm thơ được đúng là loạn hết ??? ??? ??? ??? ??? ???
bài không xem được hình nè bạn conan2001 ơi.
Quote from: dzitcon on December 20, 2016, 02:46:21 PM
bài không xem được hình nè bạn conan2001 ơi.
Cảm ơn góp ý của bạn, mình đã chỉnh sửa lại bình thường rồi nhé. Rất mong nhận được các phản hồi từ bạn và mọi người.