Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Sài Gòn – Đêm cuối năm và pháo hoa!  (Đã xem 2908 lần)

Đã thoát ra vivian

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 4
  • *****
  • Bài viết: 949
    • Vietravel Guide Online 24/7
Sài Gòn – Đêm cuối năm và pháo hoa!
« vào: Tháng Một 01, 2012, 03:14:49 PM »
SGTT.VN - Đêm cuối cùng năm 2011, đường phố Sài Gòn náo nhiệt đến lạ. Dòng người đổ về khu vực bến Bạch Đằng chỉ để xem pháo hoa. Kẹt xe, khói bụi, thậm chí chen lấn để rồi... xem một màn pháo hoa không thể gọi là hay.
1. 21 giờ! Những con đường dẫn vào bến Bạch Đằng chật ních xe, từ xe tải, xe khách, xe hơi cho đến xe hai bánh. Nhích từng tí một. Một chàng trai trong nhóm thanh niên băng ngang đường Tôn Đức Thắng hét to: “Bà con ơi, tìm đường khác mà đi. Đừng chen nữa, hết chỗ rồi!”. Té ra, dòng xe - người đổ về khu vực bến Bạch Đằng chỉ để xem pháo hoa cho đêm chuyển sang năm mới – 2012. Nhiều chiếc xe quay đầu tìm lối thoát.
Mà sao dễ thương đến lạ, không nghe tiếng chửi thề hay quát tháo. Lỡ có đụng vào đuôi nhưng chủ của nhiều chiếc xe đắt tiền chỉ ngoái đầu nhìn lại, rồi… cười! Họ hiểu, chấp nhận vào con đường này là phải biết chấp nhận những cảnh va quẹt. Chiếc xe có thể trầy xước, mất tiền đánh bóng nhưng người đụng đâu muốn điều đó, nên thôi. 

Từ chập tối, dòng người lũ lượt đổ về khu trung tâm TP.HCM. Ảnh: Minh Phúc 
Từ khu vực Bạch Đằng, mất gần cả tiếng đồng hồ mới đến được đường Nguyễn Hữu Cảnh. Trên cầu Nguyễn Hữu Cảnh, hàng ngàn chiếc xe đã đậu chất kín cũng chỉ để xem pháo hoa. 

Từ chập tối, dòng người lũ lượt đổ về khu trung tâm TP.HCM. Ảnh: Minh Phúc
Tội cho mấy anh cảnh sát giao thông và 113, cứ hú còi để dẹp đường nhưng bất lực. Con lươn trên con đường này cao đến gần nửa thước, vậy mà có những người đi xe hai bánh khiêng xe qua con lươn để tìm đường thoát. Tội cho những bồn hoa trên con lươn này, tả tơi… Chẳng ai muốn điều đó, nhưng không lẽ lại chấp nhận cảnh kẹt xe và cũng sắp đến giờ bắn pháo hoa.
Cầu Thủ Thiêm đã dày đặc lực lượng bảo vệ: cảnh sát giao thông, 113, và dân phòng. Con đường dẫn lên cầu đã được rào lại. Muốn lên cầu phải gởi xe ở những bãi xe tự phát với giá 10.000 – 20.000đ tùy loại xe, mà phải xếp hàng dài. Đêm qua, những chủ bãi xe tự phát kiếm được bộn tiền. Mỗi năm mới có một lần mà. Không lên được cầu. Không gởi được xe. Vậy là nhiều người dân Sài Gòn đành phải chui vào dạ cầu Thủ Thiêm để chờ được xem pháo hoa dành cho đêm cuối năm mà các tờ báo đã loan tin từ cả tuần nay!

Mọi người háo hức chờ đến thời khắc bắn pháo hoa đón chào năm mới. Ảnh: Minh Phúc
Thậm chí con lươn trên đường cũng không ngăn được người và xe. Ảnh: Minh Phúc

2. Đúng 0 giờ của năm 2012. Những chùm pháo hoa đầu tiên được bắn lên bầu trời đen kịt. Ừ, thì đúng là pháo hoa mừng năm mới rồi. Nhiều người hét ầm lên, rồi vỗ tay nhưng những âm thanh lẹt đẹt, lọt thỏm trong tiếng cười nói lao xao của cả hàng ngàn con người.

Tuy vậy, màn trình diễn bắn pháo hoa năm nay làm thất vọng người dân! Ảnh: Minh Phúc
Âm thanh “bụp bụp” với sắc màu xanh đỏ của những chùm pháo hoa liên tục phát ra. Nhưng chẳng còn ai thể hiện cảm xúc nữa. Đã có những chiếc xe quay đầu… rồi có tiếng người bình luận: “Vậy đó là pháo hoa à? Đúng là hoa… chuối”. Một thanh niên quay sang nói với cô bạn gái bằng giọng Nghệ: “Nếu rứa là pháo hoa thì tết này anh cho em cả thùng để em đốt mừng năm mới nhé”. Có người làu bàu mà vẫn tiếp tục đứng xem. Hình như họ chờ đợi những phút cuối cùng sẽ có những chùm pháo hoa… đúng nghĩa pháo hoa. Nhưng chờ đợi để rồi thất vọng. Một vài tiếng lụp bụp, lẹt đẹt vang lên rồi tắt ngóm. Bầu trời trở lại đen kịt… Nhiều người ngơ ngác hỏi mà không biết ai sẽ trả lời: “Hết rồi hả?”. Hàng ngàn chiếc xe hai bánh gầm rú, quay đầu trở ra.
Chẳng biết ai đạo diễn đêm bắn pháo hoa mừng năm mới này! Quả thật, phải nói là xấu… thậm tệ. Cũng có hoa đó nhưng có lẽ, đúng như lời của một người xem: hoa chuối! Xấu hơn rất nhiều những lần tổ chức bắn pháo hoa trước đây.
Tiếc cho một đêm cuối cùng của năm cũ và đêm đầu tiên của năm mới. Người dân Sài Gòn xem đêm pháo hoa năm nay thất vọng. Tiết kiệm là chuyện đúng rồi, nhưng nếu làm chiếu lệ, đừng nên làm. Mà một đêm pháo hoa bài bản cũng có đáng là bao với một thành phố trên 10 triệu dân như Sài Gòn?
Hy vọng đêm chuyển năm 2013 sẽ có một đêm pháo hoa đẹp và lung linh…
Trọng Hiền
« Sửa lần cuối: Tháng Một 01, 2012, 03:19:57 PM Gửi bởi vivian »
www.fasolla.com - Phần mềm kế toán Seeget.
www.thanhtoandientu.com - Cổng thanh toán điện tử Việt Nam
www.nonggia.com - Bạn của nhà nông.
www.gocsangtao.com - Sáng tạo lại thế giới.
www.saigonopentour.com - Sài gòn hòn ngọc Viễn Đông.
 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2223 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 21, 2012, 10:29:46 AM
Gửi bởi conan2001
1 Trả lời
25932 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 26, 2015, 07:27:37 PM
Gửi bởi topo
86 Trả lời
57965 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 18, 2021, 01:28:09 PM
Gửi bởi vinhceotravel
0 Trả lời
1363 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 17, 2019, 03:05:39 PM
Gửi bởi tieccuoicaocap
0 Trả lời
1765 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 30, 2021, 02:05:36 PM
Gửi bởi caotri

Nha Trang - Hang Rái - Vĩnh Hy - Bình Hưng - Bình Lập 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
828,000
Đặt ngay
Khám phá thánh địa Mỹ Sơn
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
420,000
Đặt ngay
Tour miền Tây 2N1Đ (Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ)
Tour: Thám hiểm
2 ngày 1 đêm
610,000
Đặt ngay
Câu cá, lặn ngắm san hô tại Bắc Đảo Phú Quốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
450,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường - sông Chày - Hang Tối 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,620,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View