Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  "Việt Nam - thiên đường cho trẻ"  (Đã xem 2415 lần)

Đã thoát ra caotri

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 6
  • *
  • Bài viết: 1943
    • Romanticvn nơi gởi gắm yêu thương.
"Việt Nam - thiên đường cho trẻ"
« vào: Tháng Hai 09, 2009, 12:24:15 PM »
“Hãy đưa các con của bạn đến thăm Việt Nam vì đây đúng là một thiên đường cho trẻ em đấy!”, đó là cảm nhận của bà Cathryn J. Prince, cộng tác viên tờ The Christian Science Monitor, người vừa thực hiện một chuyến du lịch thú vị đến Việt Nam cùng gia đình.

Khi tôi nói với bạn bè rằng, gia đình tôi đang có ý định đi du lịch ở Việt Nam, thì ngay lập tức, tôi nhận được nhiều cái nhìn vô cùng ngạc nhiên. Họ không thể hiểu được tại sao chúng tôi lại muốn đến thăm một đất nước nhiệt đới vào mùa hè, vì chắc rằng cái nắng ở đó sẽ rất gay gắt và có thể khi đến nơi chúng tôi sẽ chỉ muốn nằm trong khách sạn nghỉ ngơi mà thôi.

Tuy nhiên, tôi cũng có lý do riêng khi quyết định đến Việt Nam. Tôi tò mò muốn đến nơi mà bố tôi đã từng đến thời chiến tranh và qua lời ông, tôi biết rằng Việt Nam là một đất nước rất đẹp.

Hai vợ chồng tôi bắt tay vào lên kế hoạch cho cuộc hành trình của mình. Ngay từ khi bắt đầu, chúng tôi đã nhận ra rằng, có rất ít trang web hướng dẫn dành cho những gia đình muốn đến thăm các nước đang phát triển.

Vì vậy, chúng tôi đã hỏi ý kiến của rất nhiều người, cả những người đã cảnh báo chúng tôi về những phiền toái có thể gặp như vấn đề giao thông, sự khác biệt về ẩm thực... Nhưng chúng tôi vẫn không hề nao núng và không thay đổi quyết định.

Đến Việt Nam, chúng tôi mới cảm nhận được một cách rõ nhất về vẻ đẹp của phong cảnh, sự ấm áp và nhiệt tình của con người nơi đây. Một người bạn của tôi đã nói rằng, Việt Nam là một đất nước rất thân thiện với trẻ em và quả là đúng như vậy.
 
Nhiều người Việt Nam, từ các sinh viên chúng tôi gặp ở Văn Miếu Quốc Tử Giám tại Hà Nội cho đến những người bán hàng rong ở Đà Lạt, đều xin phép chúng tôi chụp ảnh với Nathan và Zoë. Đầu tiên hai vợ chồng tôi tỏ vẻ cảnh giác, nhưng khi hướng dẫn viên du lịch giải thích rằng người Việt rất thích ngắm nhìn trẻ em phương Tây thì chúng tôi thấy thoải mái hơn và thậm chí là thích thú nữa.

Chúng tôi đến Cố đô Huế, một thành phố với nhiều chùa chiền và cung điện, nằm dọc theo dòng sông Hương thơ mộng. Ở đây, gia đình tôi được dịp chứng kiến tận mắt các khu lăng mộ và thành quách uy nghiêm có từ hàng thế kỉ trước, chống chọi qua bom đạn chiến tranh để tồn tại cho đến ngày nay.

Đám trẻ nhà tôi thì thực sự háo hức với chuyến đi thuyền nghe hát trên sông Hương vào ban đêm, chúng cười nói ầm ĩ trong suốt chuyến đi, hồ hởi vẫy tay chào những người địa phương và mỉm cười với họ.

Từ Huế, chúng tôi đến Đà Nẵng, một tỉnh có rất nhiều phong cảnh đẹp nằm bên dòng sông Hàn, bên bờ biển Đông với những nét quyến rũ chưa từng có ở một nơi nào khác. Ở đây, chúng tôi có dịp thăm thành phố cổ Hội An, một thành phố được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Những ngôi chùa đầy màu sắc, những ngôi nhà cổ nhỏ hẹp và những cửa hàng bày bán đủ loại đèn l*ng đa sắc màu là những nét chính tô điểm thêm vẻ đẹp nhẹ nhàng, bí ẩn của thành phố cảng này.

Rời phố cổ Hội An, chúng tôi đến với thành phố sương mù Đà Lạt. Ở thành phố cao nguyên này, chúng tôi được tham quan Crazy House (ngôi nhà điên), một công trình đã được thiết kế bởi kiến trúc sư, kiêm chủ nhà Đặng Việt Nga vào năm 1990.

Đây là một ngôi nhà nghỉ với kiến trúc như mê cung, những bức tượng kỳ quái, những lối đi luồn lách, vặn xoắn càng kích thích thêm trí tò mò của du khách. Đến Crazy House tôi có cảm giác như được đến Escher House ở Michigan vậy.

Theo kế hoạch, mỗi ngày, chúng tôi phải thức dậy khá sớm, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và bắt đầu chuyến tham quan lúc 8h30 và quay lại khách sạn lúc 17h. Tuy nhiên, tôi đã đề nghị lùi thời gian đi chơi vào buổi sáng muộn hơn một chút để mọi người kịp hồi sức.

Mặc dù chỉ ở Việt Nam trong một thời gian ngắn, nhưng Nathan và Zoë đã học được rất nhiều điều hay từ văn hóa của quốc gia này. Những khoảnh khắc hai cô bé đùa vui cùng các con vật hay được nhận quà của một bà cụ trong chợ Hội An đã giúp bọn trẻ hòa nhập hơn với mảnh đất và con người ở đất nước nhỏ bé mà xinh đẹp này.

Việt Nam quả là một đất nước rất thú vị và thân thiện. Trở về nhà, chắc chắn chúng tôi sẽ nhớ mãi chuyến đi này, và các con tôi chắc sẽ không bao giờ quên những cây kem thật mát, thật ngon, những cây kẹo hình các con vật ngộ nghĩnh và đặc biệt là những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Hãy đưa các con của bạn đến thăm Việt Nam vì đây đúng là một thiên đường cho trẻ em đấy!

Nguồn: Vietnamnet & Csmonitor
- Nơi gởi gắm yêu thương
www.fasolla.com - Phần mềm kế toán Seeget.
Tô pô - Không gian Tô pô Việt Nam
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
1389 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 08, 2013, 03:50:29 PM
Gửi bởi baoson_event
3 Trả lời
5459 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 28, 2015, 10:57:37 AM
Gửi bởi monkeykk
0 Trả lời
2223 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 21, 2014, 03:39:21 PM
Gửi bởi maipinkpig
0 Trả lời
2759 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 07, 2014, 11:25:56 PM
Gửi bởi việt trung nguyễn trương
5 Trả lời
12971 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 28, 2019, 09:43:11 PM
Gửi bởi minhluan

Sapa - chợ Bắc Hà 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
710,000
Đặt ngay
Tour du lịch địa đạo Củ Chi 1/2 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
170,000
Đặt ngay
Mỹ Tho - Bến Tre (Lễ 2/9) - 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
540,000
Đặt ngay
Hà Nội - Hạ Long
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,044,000
Đặt ngay
Tour tham quan Sài Gòn 1/2 ngày (Saigon City Tour)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
160,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View