Nếu cuộc đời mỗi người đã là một thước phim thì hãy tô hồng những thước phim ấy bằng những trải nghiệm mới, chứ không phải tô hồng bởi sự yên ổn với vòng tuần hoàn từ khi thơ bé, đi học, lớn lên, rồi tốt nghiệp, đi làm, xây dựng gia đình và hằng ngày đi trên con đường quen thuộc và nhàm chán.
Mở đầu video hàng loạt các câu hỏi đã được đặt ra:
“Tại sao lại nghỉ việc”
“Tại sao một đứa con gái lại chọn đi rong ruổi”
Nhị Đặng không còn là cái tên quá xa lạ với những ai đam mê xe dịch bởi kể từ khi du lịch trở thành trào lưu thì những người trẻ nói chung và những người đam mê du lịch nói riêng lại có thêm một thói quen đó là tìm kiếm và follow những người đi nhiều, chụp ảnh đẹp và viết review hay. Và Nhị Đặng là một cô gái như thế, cô đã từ bỏ công việc ổn định của mình và chọn cho mình những hành trình đến những nơi mà mình muốn đi, để được khám phá những miền đất mới, những đặc trưng về cảnh sắc, con người và văn hóa nơi cô đặt chân đến.
Nhị Đặng đã rất khéo léo khi trả lời những câu hỏi ở đoạn mở đầu bằng chính hành trình khám phá Châu Á của mình. Đó không chỉ là những thước film đẹp về những vùng đất mà cô đã đi qua mà còn gửi gắm thông điệp dành cho tuổi trẻ của chính mình, cho tuổi trẻ của những người đồng trang lứa. Cuộc đời mỗi người là những thước phim nên hãy cứ làm những gì mình muốn, hãy tận hưởng cuộc đời bằng những cách thi vị nhất mà bạn có thể làm được. Sẽ rất tuyệt nếu những thước film ấy sẽ được tô điểm nhiều màu sắc hơn khi được kết nối bằng những chuyến đi. “ Vì thế khi còn trẻ tôi muốn tìm một nơi nào đó để làm, nhìn thấy những con đường khác nhau với một tâm hồn rộng mở trên những con đường ấy, cuộc đời sẽ mãi là những kí ức về những lộ trình bất tận.”
Nguồn:
joytripvnCó thể bạn quan tâmViệt Nam tươi đẹp