Hội du lịch Việt Nam

Thảo luận chung => Thảo luận chung về du lịch => Tác giả chủ đề:: CaiBat Vang vào Tháng Bảy 15, 2014, 02:42:18 PM

Tiêu đề: Những món ăn không thể bỏ qua khi đến du lịch Đà Nẵng
Gửi bởi: CaiBat Vang vào Tháng Bảy 15, 2014, 02:42:18 PM
Đến du lịch Đà Nẵng , khách du lịch không nên bỏ lỡ những món ngon dưới đây:

Món mỳ Quảng, được xem là đặc sản của Đà Nẵng: khách du lịch có thể thưởng thức món ăn này  vào buổi Sáng, trưa , tối tùy thích. Món ăn rất ngon, hương vị khó cưỡng. Một số địa chỉ mà khách du lịch có thể tham khảo: - Quảng Mỳ Quảng bà Mua, Mỳ Quảng Đồng Quê ở đường Đống Đa. Mỳ Quảng bà Mua ở đường Nguyễn Tri Phương. Đặc biệt khi mà du khách lưu trú tại các khách sạn gần sân bay Đà Nẵng  – Mỳ Quảng bà Mua, gã tư nguyễn Tri Phương và Nguyễn Hữu Thọ là địa điểm gần nhất cho quý khách lựa chọn.

Bán tráng cuốn thịt Heo: Hiện nay ở Đà nẵng có 2 cơ sở làm món này ngon hết ý và được nhiều người lui tới: Bán Tráng cuốn thịt Heo Trần ở đường Hải Phòng và đường Lê Duẫn. bánh tráng cuốn thị heo Mậu…

Món  bánh xeo. Nhắc đến bánh xem thì quán  Bánh xèo Bà Dưỡng như một thương hiệu. Hãy ghé đường Hoàng Diệu, ghé quán Bà Dưỡng để thưởng thức món này nhé!. Quán Bà Dưỡng thường xuyên đông đúc người, vì vậy bạn có ghé quán Bánh Xèo Miền Trung hoặc các quán khác gần đó. Tuy nhiên đều được đánh giá là ngon, nhưng không ngon bằng bánh xeo bà Dưỡng.

Và còn rất nhiều món ngon khác cho du khách lựa chọn. Du khách có thể truy cập mục tư vấn du lịch của chúng tôi để có nhiều lựa chọn hơn.: http://caibatvang.com (http://caibatvang.com)
Tiêu đề: Re: Những món ăn không thể bỏ qua khi đến du lịch Đà Nẵng
Gửi bởi: Khách sạn nhà nghỉ Drana số 52, Nguyễn Hữu Thọ, Tp Đà Nẵng vào Tháng Tám 02, 2014, 10:08:23 AM
Hôm trước mình cũng đi đà nẵng, mà công nhận Mỳ quảng con thật, ở 4 ngày ngày nào cũng ăn sáng mỳ quảng, mỗi bánh canh là ko ăn được
Tiêu đề: Re:  Những món ăn không thể bỏ qua khi đến du lịch Đà Nẵng
Gửi bởi: baoha vào Tháng Mười Hai 19, 2014, 11:47:46 AM
Ở Hà Nội cũng có quán bán "Bán tráng cuốn thịt Heo" trên đường Nguyễn Chí Thanh
Lúc nào nhớ Đà Nẵng quá thì tạt qua ngồi làm đĩa hjhj
Mobile View