Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Việt Nam - 4 cực và 1 đỉnh  (Đã xem 2176 lần)

Đã thoát ra vivian

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 4
  • *****
  • Bài viết: 949
    • Vietravel Guide Online 24/7
Việt Nam - 4 cực và 1 đỉnh
« vào: Tháng Ba 21, 2012, 01:21:02 PM »
Việt Nam - 4 cực và 1 đỉnh - Kỳ I: Mốc không số Apa Chải - Cực Tây của Tổ quốc
   Với bất cứ người dân Việt Nam nào, hai từ "Tổ quốc” luôn gợi lên sự thiêng liêng. Đến những nơi địa đầu hay tận cùng đất nước, hay ở những cực Tây, cực Đông, chúng ta lại bồi hồi xúc cảm. Phóng viên báo Đại Đoàn Kết đã tới 4 cực Tây, Bắc, Đông, Nam của Tổ quốc và leo lên đỉnh núi cao nhất của Việt Nam để ghi lại những trải nghiệm này.[/t][/t] 

 
Đường tới Apa Chải
  Chặng đường Điện Biên - Mường Nhé hơn 200km không mấy vất vả dù phải vượt qua mấy con ngầm đá hộc. Chúng tôi đến trung tâm huyện Mường Nhé vào lúc nửa đêm, không thể tìm được khách sạn hay nhà nghỉ, mấy anh em đành tìm đường rẽ vào Đồn Biên phòng 405 (huyện Mường Nhé) để xin ngủ nhờ. Sau khi kiểm tra những giấy tờ cần thiết theo quy định của đơn vị, các chiến sỹ trong Đồn vui vẻ tiếp đón chúng tôi vào đơn vị, nhường phòng trong doanh trại cho chúng tôi nghỉ ngơi. Anh nuôi của đơn vị dù đã đi ngủ vẫn thức giấc nấu cho chúng tôi mỗi người 1 bát mỳ tôm ăn với thịt hộp để lót dạ sau chặng đường dài.
  Sáng sớm hôm sau, cả nhóm chúng tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng kẻng chát chúa bên tai. Tôi mò dậy nhìn vào màn hình điện thoại thì mới 4h30 sáng. Tôi mở cửa, chưa kịp bước ra thì gặp ngay một chiến sỹ biên phòng trẻ, trên tay bưng chậu nước nóng và chiếc khăn tay sạch với nụ cười tươi tắn: "Các anh chị dậy rửa mặt rồi tập thể dục với anh em trong đơn vị”. Tôi vội vàng quay vào phòng gọi nốt mấy anh em trong đoàn dậy, vệ sinh cá nhân xong thì cũng là lúc các chiến sỹ trong Đồn đã kết thúc phần thể dục buổi sáng. Anh nuôi thông báo tất cả chiến sỹ và khách đến nhà ăn dùng bữa sáng.
  Sau bữa sáng vui vẻ với món ăn vừa được mời đêm trước - mỳ tôm và thịt hộp, chúng tôi thu xếp hành lý tiếp tục lên đường. Đồng chí Chiến - Chính trị viên đơn vị, khuyên chúng tôi nên quay về huyện, để chiếc Innova lại đó rồi mượn chiếc xe UAZ thì mới có cơ hội đến Apa Chải, thế là chúng tôi quay lại huyện. Đến khi chúng tôi chạm đích Đồn Biên phòng 317 (Apa Chải) mới hiểu được tại sao phải mượn chiếc UAZ này, chúng tôi quả là may mắn. 

 
Đồng bào dân tộc Mông chơi Đàu Pao
  Chúng tôi đến Đồn Biên phòng 317 khi trời đã tối. Chặng đường chỉ 80km từ Mường Nhé lên Apa Chải khiến chúng tôi vật lộn mất nguyên một ngày với những cú trượt dốc, đổ đèo, sa lầy trong bùn nhão của con đường đất sét mà chỉ cần một chút nước cũng có thể biến mặt đường thành bãi ruộng lầy, nếu không phải là xe UAZ thì hành trình chắc chắn đã phải dở dang. Khi xe chúng tôi còn cách Đồn hơn 1km thì đã có ánh đèn pin quét qua, quét lại như chỉ đường, rồi một nhóm mấy chiến sỹ biên phòng đi xe máy chạy về phía chúng tôi cười tươi tắn. Hóa ra, anh Chính trị viên Đồn 405 đã đoán được những khó khăn của chặng đường này, cũng đoán chúng tôi sẽ về đích muộn, nên dùng điện đàm báo với Đồn 317 để các chiến sỹ đón chúng tôi và chuẩn bị cơm nước đón đoàn.
  Cột mốc không số Apa Chải, mới chỉ nghe nhắc cái tên đã khiến cho tâm trạng của một người yêu lang bạt thấy rộn ràng cảm xúc. Apa Chải không đơn giản là nơi có cột mốc ngã ba biên giới, cũng không đơn giản là điểm mốc Cực Tây thân yêu của Tổ quốc, mà còn là nơi mà bất cứ ai muốn đứng bên cạnh nó sẽ phải vượt qua chính bản thân mình. Chinh phục chặng 8 km leo núi từ Đồn Biên phòng 317 lên đến cột mốc không số - nơi đánh dấu điểm cực xa nhất về phía Tây Tổ quốc là cả một câu chuyện dài mà như một người bạn trong đoàn chia sẻ: "Kể cả những người đã từng chinh phục "nóc nhà Đông Dương” với độ cao 3.143m - Fan Xi Phăng cũng sẽ phải sờn lòng”. Cả tôi và 2 thành viên khác trong đoàn đều đã từng chinh phục "nóc nhà Đông Dương”, vậy nhưng cũng không thể ngờ rằng chặng đường chỉ 8km từ bản Tá Miếu - một bản người Hà Nhì dưới chân núi Apa Chải lên đến cột mốc lại là một chặng leo núi vất vả, với những đoạn đường mòn xuyên rừng già thách đố trí nhớ của những người đi rừng kinh nghiệm. Ngay cả anh Nghi - Trung úy phụ trách chiến đấu Đồn Biên phòng 317 vào thời điểm đó - người trực tiếp dẫn chúng tôi lên "mốc” cũng luôn miệng nhắc chúng tôi: "Phải đi nhanh và bám sát đoàn, đặc biệt quan trọng là phải cố để ra khỏi cửa rừng trước khi trời tối, vì nếu ở lại đêm trong rừng thì nguy cơ bị lạc và gặp thú hoang sẽ là chắc chắn”. Ngay cả anh Nghi cũng không thể chắc về con đường mình đi khi trời đã tối.
   Chinh phục thành công cao độ 1400m, chúng tôi dừng chân nghỉ lại bên một con suối nhỏ. Anh lính trẻ người dân tộc Mông trong đoàn cho hay: Đây chính là thượng nguồn của dòng Mo Phí - dòng suối bắt nguồn từ đỉnh Apa Chải và uốn theo các khe núi mà chảy xuôi về đến tận Mường Nhé, Mường Chà. Từ cao độ 1400m chúng tôi phóng mắt nhìn bao quát cả một dải biên cương trùng điệp như bất tận. Bản Tá Miếu dưới chân ngọn núi Apa Chải nhỏ xíu phía xa mờ mờ sương khói, tạo nên hơi ấm cho cả một dải biên giới. Thành viên nữ duy nhất trong đoàn vừa đặt trên lên cao điểm đã quên ngay cảm giác mệt mỏi của gần nửa ngày leo dốc mà nhanh chóng chọn cho mình một mỏm đá cao để thỏa sức ngắm nhìn, chụp ảnh và không ngớt những lời trầm trồ kinh ngạc.
 

 
Suối Mo Phí, đoạn chảy qua xã Apa Chải
  Vượt qua cao độ 1.400m, chúng tôi tiếp tục vượt qua một vách đá dốc đứng khiến con đường mòn như "dán” vào mặt chúng tôi sau mỗi bước tiến lên. Những rừng cỏ tranh cao quá đầu người với những lá cỏ sắc lẹm cứa vào tay, vào mặt đau rát, đôi khi ứa máu. Vượt qua tất cả, chúng tôi bắt đầu chinh phục chặng cuối của hành trình lên mốc: cánh rừng già. Những con đường mòn quanh năm vắng dấu chân người ngập đầy trong lá cây mục khiến đôi chân như bước đi trên đệm bông. Có nhiều đoạn, như đồng chí Nghi cho biết: "cả đoàn đang đi trên đường biên giới, nhiều chỗ chân phải ở Việt Nam, chân trái có thể đã ở trên nước bạn mà không hay”. Vừa ra khỏi khu rừng già, vượt lên trên một con dốc đứng, khi ánh mắt bất chợt thoát ra khỏi những tán lá rừng ken dày che lấp bầu trời, cô bạn trong đoàn thảng thốt reo lên sung sướng khi trước mặt là một cột mốc xây bằng đá hoa cương sừng sững trên một chân đế cũng bằng đá hoa cương hình bát giác và reo lên: "Mốc Apa Chải đây rồi.....”.
  Thật là hạnh phúc khi được đứng trên đỉnh Cực Tây, rồi phóng mắt nhìn về Tổ quốc thân yêu điệp điệp trùng trùng sông núi với bảng lảng khói lam chiều từ những nếp nhà sàn trong mầu đỏ hồng của hoa đào Tây Bắc mùa xuân.
   
Mốc không số Apa Chải là cột mốc duy nhất trên khắp chiều dài biên giới nước ta không đánh số. Cột mốc được xây bằng đá hoa cương với ba mặt đánh dấu điểm ngã ba biên giới ba nước: Việt Nam – Lào – Trung Quốc vào năm 2005, nằm ở độ cao 1.864m so với mực nước biển, cách bản Tá Miếu - bản người Hà Nhì ở xa nhất về phía Tây Tổ quốc chừng 6km theo đường chim bay. Đây còn là cột mốc ba mặt xây bằng đá hoa cương đẹp nhất của ba nước. [/t]
 
Vũ Thanh - Đại Đoàn Kết
[/t]
[/td][/tr][/table]
www.fasolla.com - Phần mềm kế toán Seeget.
www.thanhtoandientu.com - Cổng thanh toán điện tử Việt Nam
www.nonggia.com - Bạn của nhà nông.
www.gocsangtao.com - Sáng tạo lại thế giới.
www.saigonopentour.com - Sài gòn hòn ngọc Viễn Đông.
 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2510 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 27, 2008, 12:01:58 AM
Gửi bởi khidotdh88
1 Trả lời
2895 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 25, 2010, 02:39:15 PM
Gửi bởi vietravel247
1 Trả lời
3697 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 14, 2011, 09:03:53 AM
Gửi bởi smartnetmedia
0 Trả lời
2414 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 20, 2011, 04:46:10 PM
Gửi bởi smartnetmedia
213 Trả lời
119123 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 25, 2022, 11:22:12 PM
Gửi bởi Bùi Việt Thành

Du lịch City Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Tour Hòn Khô – Eo Gió 1 ngày - QN7
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Đồng Tháp - Châu Đốc 2 ngày 1 đêm
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
0
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Vĩnh Long
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Tour 1 ngày Cù lao Chàm
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View