Chào cả nhà, chúng tôi là Team Dế Mèn tại Đà Nẵng

Cùng Team DẾ MÈN phiêu lưu tìm hiểu về du lịch Đà Nẵng nhé! DẾ MÈN LOVE ĐÀ NẴNG :-t :-t :-t
Đà Nẵng hiện ra trong mắt Dế tui là một thành phố biển có núi đứng ba phía vững chãi như kiềng ba chân và ôm con sông trong lòng. Những ngọn núi Ngũ Hành, Bà Nà, bán đảo Sơn Trà. Những cây cầu ngang dọc bắc ngang sông Hàn. Những cung đường dọc bờ biển …
Màu trời đỏ ửng pha vàng tươi như mật của buổi nắng sớm dần hiện ra từ phía chân trời bên bờ biên, le lói khi trời đêm gặp buổi sáng, len qua từng tán cây xanh trong công viên trung tâm thành phố.

Buổi trưa là cái nắng oi ả đặc trưng của một thành phố biển của nắng, của gió, của nước da ngăm mặn mòi. Cũng lúc này, bầu trời và mặt biển chia nhau một màu xanh, cao vời vợi, sâu thăm thẳm. Mặt biển ánh lên như được dát vàng dát bạc hay xuất hiện trong những bài văn của những đứa trẻ lớp 4, lớp 5.
Chiều tà với mùi gió biển ùa vào thành phố xua tan cái nắng nóng của một ngày trời, đón dòng người tan sở, hối hả đi về và nhịp nhàng hòa vào những thú vui của người dân ở bờ sông Hàn, ở những bãi biển. Con nắng hiu hắt qua đèo đón những người trẻ thăm thú bán đảo Sơn Trà, đèo Hải Vân và ngắm nhìn thành phố từ trên cao ….

Đêm đến là một màu đen kịt của bầu trời và những ánh điện lung linh huyền ảo với những chiếc xe nối đuôi nhau đi hóng gió biển.

:cl: :cl:

Từng ngóc ngách, hình ảnh mang theo từng đó màu sắc, mùi vị và những câu chuyện. Hãy cùng Dế tui khám phá thành phố bé nhỏ và yên bình này. các bạn vào page facebook.com/demendulich cùng like và du lịch Đà Nẵng cùng Dế Mèn nhé :ec:
