Hội du lịch Việt Nam
Giải Trí => Góc vợ chồng => Tác giả chủ đề:: leaguelegend vào Tháng Sáu 28, 2025, 03:50:23 PM
-
5 KIỂU ÔNG BỐ DỄ MANG NĂNG LƯỢNG “XÁM” VỀ NHÀ📌
Check ngay xem có mình trong đây không nhé các anh!
Làm bố, ai chẳng thương vợ thương con.
Nhưng thương theo kiểu nào thì... lại là một câu chuyện khác.
Nhiều ông bố đi làm về, không hề đánh, không hề chửi, không hề la mắng con…
Vậy mà vẫn làm cho bầu không khí trong nhà nặng như chì, lạnh như tủ đá.
Tại sao? Mời các anh check thử trong danh sách này coi có tên mình không nhé:
1. Ông bố... thở dài
Không nói gì. Không quát gì. Nhưng... vừa bước vào nhà là thở dài.
Thở khi con hỏi. Thở khi vợ nhắc chuyện tiền. Thở khi nhìn thấy... quần áo chưa gấp.
Cái thở dài ấy không phát tiếng, nhưng đủ làm cả nhà... nín thở theo.
⚠️ Tác dụng phụ: Con cái học được thói "buồn vu vơ không lý do", vợ thì dần né tránh vì cảm thấy mình làm gì cũng không vừa ý.
2. Ông bố “cục gạch wifi”
Về nhà là... cắm mặt vào điện thoại.
Vừa ăn vừa lướt. Vợ nói thì “ừ” một tiếng, mắt vẫn nhìn màn hình.
Con kể chuyện, vờ gật đầu... nhưng 5 phút sau hỏi lại “ủa con nói gì hồi nãy?”
⚠️ Tác dụng phụ: Mất dần kết nối thật sự với gia đình. Con sẽ học theo, và sau này... nhà mình sẽ có 4 cái điện thoại, 4 cái tai nghe, 0 cuộc trò chuyện.
3. Ông bố “mình là người ngoài hành tinh”
“Chuyện con cái là của mẹ nó lo!”
“Con học gì, ăn gì, chơi với ai, thi cử ra sao… anh không rành mấy!”
Nghe thì có vẻ nhường vợ, nhưng thật ra là đang... bỏ trốn khỏi vai trò làm cha.
⚠️ Tác dụng phụ: Con thiếu hình mẫu nam tích cực. Vợ thì “làm mẹ toàn thời gian, làm cha bán thời gian” – mệt gấp đôi, tổn thương gấp ba.
4. Ông bố “đến công sở lần 2”
Đi làm mệt rồi, về nhà tiếp tục... than công việc, kêu sếp khó, đồng nghiệp dở.
Không khí gia đình thì cần ấm áp, nhưng mấy ông này mang về... một phòng họp mini đầy áp lực.
⚠️ Tác dụng phụ: Trẻ em lớn lên trong môi trường căng thẳng có nguy cơ lo âu, thu mình. Vợ thì cũng không dám chia sẻ khó khăn vì... ảnh đã “căng” quá rồi.
5. Ông bố “trưởng ban tiêu chuẩn”
Câu cửa miệng: “Con trai mà thế à?”, “Cái này mà cũng không biết?”, “Làm gì cũng chậm như rùa!”
Luôn so sánh con với con nhà người ta. Luôn thấy “chưa đủ”, “phải cố hơn”.
Với vợ thì đòi hỏi cao, nhưng... bản thân thì “anh bận, anh mệt, anh không có thời gian”.
⚠️ Tác dụng phụ: Trẻ dễ hình thành tâm lý sợ sai, sợ thể hiện bản thân. Vợ thì vừa làm vừa tự ái, lâu dần là mỏi mệt.
Vậy sao để “tránh làm bố tiêu cực”?
Không khó, chỉ cần nhớ 3 chữ: LẮNG – NHÌN – HIỆN
LẮNG nghe vợ con mà không vội phán xét.
NHÌN lại chính mình trước khi trách người khác.
HIỆN diện thật sự – không phải chỉ là cái bóng đi đi về về.
Một người bố không cần làm siêu nhân, nhưng chỉ cần ấm áp, tử tế, chịu nghe con nói và không thở dài khi bước vào nhà, vậy là đủ làm "nguồn sáng" rồi.
P/s: Mẹ nào đọc xong thấy “nhột giùm chồng” thì nhẹ nhàng... tag ảnh vào. Biết đâu ảnh sẽ cười xòa rồi âm thầm thay đổi?
(https://i.ibb.co/1tvbMr9h/511156100-1109326894562287-3950440928986681096-n.jpg)
SimplePortal