Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
  • Total Members: 84,556
  • Latest: vankha22
Stats
  • Total Posts: 87,003
  • Total Topics: 61,375
  • Online today: 9,852
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

booktrip.me

*
Lữ hành cấp 1
Posts: 99
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
ĐẠI GIA VIỆT PHÂN TÍCH SỰ KHÁC NHAU GIỮA VỢ VÀ BỒ
Mấy chục năm làm nhà báo, mình đi 4 phương 8 hướng, gặp gỡ không biết bao nhiêu đối tác, nghe được không biết bao nhiêu "chuyện đời". Kể cho mọi người nghe, mình quen chủ một chuỗi nhà hàng nổi tiếng. Mỗi khi gặp, mình thấy anh rất nghiêm túc, thậm chí có phần cứng nhắc khiến mình tin rằng, anh là mẫu đàn ông của gia đình, không bao giờ có chuyện "vợ nọ con kia".

Một ngày, mình và anh ngồi ăn uống với đối tác. Hôm đó vui, anh uống rất nhiều nên ngà ngà say và bất ngờ hỏi mình: "Em nghĩ anh có bồ không?'

Mình nghe thế bèn đáp: "Em nghĩ là không... Em thấy anh nghiêm túc lắm ạ..."
Anh nghe thế, bật cười: "Vậy à... Nhưng em nhầm rồi... Anh từng có bồ đấy... Thậm chí còn định bỏ vợ cưới bồ...
Anh có một cuộc hôn nhân bình lặng tới mức nhàm chán. Anh và vợ cưới nhau là do hai bên gia đình sắp đặt. Vợ anh không đẹp cũng chả xấu, cô ấy luôn giữ cho mình sự bình thản, điềm đạm... Ngay cả trong chuyện chăn gối... Và vì thế, anh không bao giờ có sự thăng hoa trong chuyện ấy.

Tới ngày, anh phải lòng một "chân dài", cô ấy là người mẫu quảng cáo cho nhà hàng của anh. Cô ấy rất xinh đẹp, trẻ trung, bốc lửa. Ngay lần đầu tiên ngu? với nhau, anh đã mê mệt, chưa bao giờ anh cảm thấy bùng cháy đến thế.
Anh tự nhủ: Đàn ông ai chả vậy, bồ là gia vị cuộc sống, mình không làm gì ảnh hưởng tới gia đình là được.
Và dần dần anh chán vợ, chán lắm, vợ hơn cô người mẫu tới 20 tuổi, chả xinh đẹp, chân dài, chả nóng bỏng, chả có "chiêu trò" trên giường... Anh nghĩ, "người nhạt nhẽo thế này, chồng nào chả chán."

Một hôm, anh bàn với vợ về địa điểm mới để mở thêm nhà hàng. Cô ấy gạt đi ngay lập tức, nói rằng vị trí anh chọn có lỗi phong thủy, cô ấy biết chỗ đó đã lâu rồi, anh mở nhà hàng ở đó chắc chắn thất bại. Cô ấy liệt kê ra hàng chục lý do khiến anh không nên mở nhà hàng ở đó, chỉ cho anh thấy toàn nhược điểm, mặt tiêu cực, thậm chí mắng anh: "Em nghĩ anh dày dạn kinh nghiệm, không ngờ anh chọn địa điểm theo cảm hứng đến thế."

Hôm sau anh vui mồm, nói chuyện với cô bồ chân dài về kế hoạch mở nhà hàng mới. Cô ấy chưa nghe anh nói hết câu thì đã hôn anh chùn chụt rồi ca tụng anh kiểu: "Ck của em quá giỏi, anh quá tuyệt vời, vừa giỏi vừa đẹp trai. Em tin anh làm được, làm đâu thắng đó, anh làm gì cũng số 1. Em sẽ là người mẫu quảng cáo nhà hàng không công cho anh, anh mua cho em cái túi Chanel mới là được."

Tối hôm ấy về nhà, vợ anh tiếp tục ngăn cản ý định mở nhà hàng mới của anh, cáu quá, anh quát to: "Cô nhìn xem cưới nhau mấy chục năm, cô đã mở miệng khen chồng, nịnh chồng được câu nào chưa hay suốt ngày chê bai, dè bỉu? Người ta bảo thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Cô thì suốt ngày càm ràm, ngăn cản nọ kia, không bao giờ nhận ra là chồng mình đỉnh nóc kịch trần thế nào. Từ giờ tôi sẽ tự đưa ra quyết định, không bàn với cô nữa."

Anh quyết mở nhà hàng ở đó, đầu tư cả núi tiền mà cuối cùng lỗ thật em ạ. Không trụ nổi 1 năm, đúng lúc kinh tế suy thoái, tiền không làm ra, lại còn mất mấy tỷ, xót ruột vô cùng.

Ngày anh đóng cửa nhà hàng, tối về nhà, vợ anh chuẩn bị một mâm cơm ngon toàn những món anh thích. Cô ấy nói cười vui vẻ trong bữa cơm như không có chuyện gì xảy ra. Khi lên giường, cô ấy quàng tay qua bụng anh vỗ về như vỗ con, rồi nhỏ nhẹ: "Làm ăn khi thắng khi bại là bình thường... Anh đừng lo nghĩ quá... Mấy năm anh đưa em tiền chi tiêu trong nhà, em có tiêu hết đâu, em tiết kiệm mua một mảnh đất ở Hạ Long rồi... Gần biển đẹp lắm, hôm nào anh thích thì vợ chồng mình xuống đó xem liệu có thể kinh doanh gì không nhé... Em xin lỗi vì sống bao năm mà không khéo nói, nịnh chồng... Nhưng em dám chắc, em là người lo lắng chuyện anh thành bại nhất... Người khác có thể "khi vui thì vỗ tay vào" nhưng em thì không, em sẽ đồng hành với anh cả đời, anh có khó khăn tới mấy, em cũng không buông tay."

Giây phút đó, anh lặng người... anh bàng hoàng nhận ra, giai đoạn anh thua lỗ, cô bồ trẻ gần như mất dạng sau khi anh kêu "hết tiền", từ chối mua túi Dior cho cô ta.

Và anh nhận ra thế nào là mật ngọt ch*t ruồi giả tạo, cô bồ toàn tâng anh lên, nói lời hay ý đẹp chỉ để vòi anh mua đồ hiệu. Cô ta không cần biết anh làm ăn thắng thua thế nào, không được chu cấp như ý là biến mất.
Còn vợ anh, chẳng nói lời ngọt ngào, xu nịnh nhưng cô ấy âm thầm hỗ trợ anh mọi việc, quán xuyến gia đình, chăm lo con cái... Khi anh ch*t đuối, cô ấy xuất hiện đúng lúc, là cái cọc để anh bám víu vào...

Sau lần đó, anh thề với lòng mình là không bao giờ "vụng trộm ăn chả" nữa. Anh hiểu là vợ chồng bên nhau, quý nhất không phải lúc giàu sang, mà là những ngày khó khăn vẫn chẳng ai rời ai. Chỉ cần người kia vẫn nắm chặt tay, ta thấy đời vẫn đáng sống. Hạnh phúc không phải là những câu nịnh ngọt ngào vô nghĩa, mà ở lòng người, dù giông gió thế nào vẫn chọn ở lại, cùng nhau vượt qua tất cả. Yêu thương thật sự là không buông tay khi đời chông chênh.

Nghe anh doanh nhân nói mà mình mát lòng mát dạ, vỗ vai anh cái đét rồi giơ chén lên hô to: "Anh hơi bị được của nó đấy! Nào, em với anh cụng ly, không sayyy không về!"

Thu Hằng

Tags: