Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Con tàu đến từ quá khứ  (Đã xem 1562 lần)

Đã thoát ra khidotdh88

  • Lữ hành cấp 3
  • ***
  • Bài viết: 762
Con tàu đến từ quá khứ
« vào: Tháng Tám 09, 2008, 11:24:03 PM »
Khi cái nắng chói gắt của những ngày hè dội lửa đã về, cảm giác oi nồng thật khó chịu và ta bỗng ao ước được đắm mình trong bầu không khí thoáng đãng, được làn gió mặn mòi của biển thỏa sức thổi bung mái tóc.

Chẳng phải đắn đo gì nữa, ta đã quyết định tạm gác lại khối công việc bề bộn trong những ngày cuối tuần, xách valy ra khỏi nhà để làm một chuyến hải trình cùng với trời xanh gió lộng và biển cả bao la.

Đúng 8h sáng, chúng tôi có mặt tại điểm đón khách của du thuyền Bhaya, 99 Bà Triệu, Hà Nội. Khoảng 11h 45, xe đến Hạ Long. Cả đoàn phấn khích hơn khi được biết, chỉ lát nữa thôi là chúng tôi sẽ được đón chào trên một con tàu đến từ… quá khứ.

Tàu Bhaya trên Vịnh Hạ Long.

Một chiếc xuồng máy đã đợi sẵn ở mép nước để đón chúng tôi xuống tàu. Mọi mệt mỏi dường như bị bỏ quên lại trên bờ, đón khách ngay tại cầu tầu là một trận mưa những cánh hồng đỏ thắm, khiến ai cũng hết sức bất ngờ. Những chiếc khăn lạnh thoảng hương thơm tinh khiết của quế, những ly nước quả mát lạnh, và nụ cười thật tươi của anh thuyền trưởng người Pháp cùng tất cả những thành viên trên tàu.

Thiết kế theo phiên bản con tàu vua Khải Định đã từng đi tuần du trên Vịnh từ năm 1917, Bhaya đang là du thuyền hàng đầu hiện nay tại vịnh Hạ Long. Tàu được trang bị theo tiêu chuẩn chất lượng 5 sao và phong cách bài trí kết hợp giữa truyền thống phương Đông và sự hiện đại phương Tây. Bhaya gồm 20 phòng hạng sang theo kiến trúc cổ điển được bài trí hợp lý dọc theo thân tàu dành cho 40 du khách, trong đó có hai phòng Bhaya Suite và hai phòng Royal Suite với nội thất tiện nghi hiện đại và đặc biệt là hai phòng Royal Suite có kiến trúc rất đẹp.

Thuyền phao cứu hộ gồm 4 chiếc với sức chứa 20 người mỗi thuyền, áo phao cứu sinh được chuẩn bị rất chu đáo xếp khéo léo ở ngay trong phòng, thuyền thể thao kayak phục vụ cho tất cả hành khách, dịch vụ massage giúp xóa tan mệt mỏi.

Đúng 1h chúng tôi bắt đầu bữa trưa với thực đơn thật phong phú. Cô nhân viên xinh xắn cho chúng tôi biết các đầu bếp của gia đình Bhaya sẽ phục vụ các món ăn theo sự yêu cầu và sở thích của du khách. Đón tiếp lượng khách từ 15 người trở lên, trên tàu sẽ tổ chức tiệc buffet với thực đơn đa dạng, phong phú. Vincent, thuyền trưởng, cũng chính là ông chủ nhà mến khách xuất hiện sau khi các cô phục vụ mang lên cho chúng tôi những món khai vị đầu tiên. Chu đáo và nhiệt tình, ông chủ nhà mến khách này đã tỏ ra rất bận rộn khi đi từng bàn để hỏi mọi người có yêu cầu thay đổi thực đơn không? Các món ăn có hợp khẩu vị không? Và không quên chúc mọi người dùng bữa ngon miệng. Trước khi rời phòng ăn, ông còn hẹn sẽ quay lại để cùng mọi người tham dự buổi dạy học nấu ăn dành cho du khách với thực đơn là món nem rán.

Phòng ăn trên tàu rất sang trọng.

Đúng 2h30, ông chủ nhà chu đáo lại xuất hiện để phổ biến lại cho chúng tôi lịch trình của chuyến du hành buổi chiều. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là cụm đảo Titop với bãi tắm khá đẹp. Nằm cách hang Bồ Nâu chừng 1 km về phía Bắc, với địa thế có một bờ dốc đứng và một bờ nghiêng về bãi cát trắng, phẳng có hình vầng trăng ôm trọn lấy chân đảo, bãi tắm tuy nhỏ nhưng rất thoáng đãng và yên tĩnh, bốn mùa nước sạch và xanh trong. Du khách có thể lên bờ để tắm biển hoặc leo qua những bậc thang đá cheo leo để ngắm cảnh biển từ lầu Vọng Sóng tít trên cao. Tại bãi tắm này đã có một quầy bar với các dịch vụ cho thuê moto nước, dù bay.

Rời khỏi Titop, điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi là làng chài Cửa Vạn có nguồn gốc từ làng chài cổ Giang Võng và Trúc Võng. Tại đây, tôi và tất cả du khách không chỉ được đắm mình trong không gian yên bình quyến rũ đến lạ kỳ của một ngôi làng nổi, quanh năm dập dềnh trên sóng nước, tận mắt chứng kiến cuộc sống và sinh hoạt của gần 800 con người với 200 hộ dân cư chủ yếu sinh sống bằng nghề chài lưới và buôn bán các sản vật của biển. Giữa khung cảnh sơn thủy hữu tình là sự hiện diện của những chiếc thuyền, ghe, mủng đang phơi lưới neo đậu trước cửa nhà, những ngôi nhà kèo cột với nhau để tránh những cơn nóng giận bất thường của biển, những ngư dân giản dị nhưng vô cùng mến khách, những đứa trẻ da sạm đen, nhỏ nhắn tinh nghịch với nụ cười hồn nhiên và trong trẻo đến lạ kỳ.

Chia tay khung cảnh bình yên, hiền hòa nhưng lại chứa đựng đầy nét nguyên sơ của làng chài trên biển, chúng tôi đến hang Sửng Sốt, một trong những điểm thăm quan đẹp nhất, nổi tiếng nhất và cũgn quen thuộc nhất trên vịnh Hạ Long. Rời khỏi hang Sửng Sốt, tàu về tới hồ Động Tiên vào lúc hơn 5h chiều, nơi chúng tôi sẽ neo lại để ngủ đêm. Đám du khách Pháp thư giãn bằng cách dầm mình trong làn nước xanh mát, còn cặp vợ chồng trẻ người Nga thì rủ nhau đi chèo thuyền kayak. Số còn lại thì nằm dài trên những chiếc ghế gỗ ở boong tàu, lắng nghe lời thì thầm của gió biển, ngắm bong chiều chậm rãi buông xuống.

Khoảng 19h, bữa tối ngon miệng được hứa hẹn bằng thực đơn rất hấp dẫn do chính thuyền trưởng Vincent thông báo. Một không gian thật yên bình và lãng mạn, bầu trời tím như lung linh hơn dưới ánh lửa hắt ra từ những cố nến nhỏ xinh trên bàn ăn đặt dọc theo lan can của mạn tàu. Bát súp hải sản ấm nóng đã giúp chúng tôi lấy lại được năng lượng, tiếp đó các món hải sản với hương vị thật đặc biệt lần lượt được bưng ra, cá giò hấp thịt thật chắc và thơm, miếng thăm bò Australia rán thật khéo, ly vang chát sóng sánh. Tuy đã căng cả bụng nhưng tôi vẫn không thể nào từ chối nổi sự quyến rũ của các món tráng miệng được chế biến thật lạ, nhất là món hoa quả được đốt bằng rượu Rum.

Có lẽ ai đã từng đi câu mới thấy câu mực là thú nhất. Chẳng cần mồi gì hết, loài mực vốn dại dột, chỉ cần thấy có đèn là chúng bu lại “ăn” ánh sáng. Dụng cụ câu cũng rất đơn giản, là một cái phao có găm nhiều lưỡi móc xung quanh. Có lẽ do chưa có kinh nghiệm lắm nên cả hai lần mực cắn câu tôi đều để tuột con mồi vị nhấc cần lên quá chậm.

Biển về đêm thật đẹp! Tôi trở về phòng lúc 1 giờ sáng sau những câu chúc ngủ ngon của những người bạn trẻ.

Tầm 4h30, tôi đã thức dậy rồi lên boong tàu, thời tiết đẹp như thế này mà ngủ nướng thì uổng quá, lát nữa đã phải chân chạm đất rồi! Thế mà đột nhiên trời đổ mưa. Buổi tập khí công trong ánh bình minh của một ngày mới không thực hiện được, thay vào đó là ngồi làm một tách cà phê thơm ngậy để ngắm mưa bay trên biển. Cũng là một trải nghiệm thú vị. Sau bữa tiệc buffet trong sảnh của ngôi nhà Bhaya, hầu hết mọi người đều ở lại phòng khách của tàu ngắm các cụm đảo đang lần lượt xuất hiện dưới màn mưa mờ ảo.

Đúng 10h, ngôi nhà Bhaya cập cảng, kết thúc cuộc hành trình đầy thi vị trên vịnh Hạ Long, Vincent thân thiện cùng với những người anh em trong gia đình Bhaya tạm biệt chúng tôi cũng bằng một cơn mưa hoa hồng đỏ thắm.

Cùng du khách đón chào mùa hè 2008, du thuyền Bhaya áp dụng chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho khách nội địa từ nay đến 15/8/2008 với giá vé trọn gói 120 USD mỗi người cho hành trình du lịch 2 ngày 1 đêm trên du thuyền, phòng Deluxe.

Địa chỉ: Bhaya Cruises, tầng 7, số 27 Mai Hắc Đế, Hà Nội.

Điện thoại: 04 944 6 777

Web: www.bhayacruises.com

(Theo Tư Vấn Tiêu Dùng)
 

Tags:
 

Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
1,250,000
Đặt ngay
Tour du lịch Sài Gòn (City tour) - Củ Chi 1 ngày
Tour: Văn hóa / Lịch sử
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Ngắm hoàng hôn và câu mực đêm tại Phú Quốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
400,000
Đặt ngay
Làng bè nổi và làng Chăm Châu Đốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
180,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày Cù lao Chàm
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
720,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View