40 quản tượng nài 20 voi đứng vào vạch xuất phát. Súng lệnh bắt đầu, những chú voi nặng nề lao vút về phía trước trong tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng reo hò cổ vũ vang cả núi rừng Tây Nguyên.Ngày 10/3, kỷ niệm 36 năm giải phóng Buôn Ma Thuột và chào mừng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, Công ty cổ phần Du lịch Đăk Lăk tổ chức Hội đua voi - thuyền độc mộc với sự tham gia của 20 voi và 20 thuyền độc mộc.
Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân, khách du lịch trong và ngoài nước đã đổ về Khu du lịch hồ Lăk để thưởng thức màn trình diễn độc đáo này.
40 quản tượng nài trên lưng 20 chú voi đã được thuần phục, trang trí đẹp mắt chuẩn bị bước vào chinh phục đường đua dài 140m. Súng lệnh vang lên, voi lao vun vút về phía trước trong tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng reo hò cổ vũ vang lừng.
Kết quả, voi H’Tao (buôn Chua, xã Yang Tao) về nhất, voi Y Khăm Sel Eung buôn M’Liêng) giải nhì, về ba là voi Păk Lanh (buôn Lê).
Ngày 10/3, tại khu du lịch hồ Lắk, thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk, Đăk Lăk)
đã diễn ra ngày hội đua voi, đua thuyền.
20 con voi vào vạch xuất phát.
Lễ hội này nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ và tài nghệ thuần dưỡng voi của người dân bản địa.
Ngoài ra đây là một lễ hội mang tính truyền thống cao, chưa bị thương mại hóa.
Hai anh nài voi (tiếng địa phương gọi là mơ-gát) ngồi trước và sau
điều khiển voi chạy đúng đường và giữ sức bền, tăng tốc...
Cuộc đua đón tiếp rất nhiều nhiếp ảnh, báo chí.
Các ống kính không ngần ngại tiến sát chân voi ghi lại những khoảnh khắc đẹp.
Nhiều khách du lịch nước ngoài cũng có mặt. Một người đàn ông nằm bò ra chụp ảnh voi.
Trong sự reo hò, cổ vũ của khán giả, đàn voi đua như hăng hái hơn.
Chúng đưa vòi lên cao rồi hạ xuống chào mọi người.
Sau một hồi tù và vang lên báo lệnh xuất phát, đàn voi bật dậy chạy thẳng về phía trước.
Đôi tượng về đích đầu tiên.
Các đội đua lần lượt lao qua vạch đích trong sự hò reo của nài voi lẫn khán giả. Minh Thảo - Hà Thành