Đêm qua (31/12), một nữ du khách người nước ngoài đã ngất xỉu vì sự chen lấn, xô đẩy của dòng người đi đón năm mới 2014 trên phố Tràng Tiền, Hà Nội.
Trong thời khắc Giao thừa chuyển sang năm mới 2014, một biển người đã đổ về Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội. Do sức chứa của Quảng trường không đủ nên nhiều người phải quay trở ra vì không chịu nổi áp lực xô đẩy của dòng người. Nhiều người mệt lả trong sự chen lấn. Trong đó, có một nữ du khách người nước ngoài bị ngất xỉu vì không khí quá ngột ngạt.
Phải vất vả lắm người chồng cùng một số người dân mới đưa được nữ du khách người nước ngoài này vào một con hẻm tránh sự xô đẩy của dòng người.
Tại ngã tư giao cắt giữa phố Tràng Tiền và phố Ngô Quyền, giao thông bị ách tắc nghiêm trọng bởi các loại phương tiện đan xen vào nhau.
Chi tiết xem tại đây:
http://khampha.vn/tin-nhanh/khach-nuoc-ngoai-ngat-xiu-vi-di-don-nam-moi-o-hn-c4a154590.htmlP/S Hồi tối có ra trung tâm Sài Gòn nhưng người đông quá không thể chen chân vào được. Người ta nói càng đông càng phải trật tự và tuân thủ luật lệ giao thông nhưng ở VN thì hoàn toàn ngược lại, cứ thấy đông người là phá luật, mạnh ai nấy chạy ko cần biết người khác như thế nào cả, thật đáng buồn.