Cuối tuần trước mình đi chơi với gia đình ở Sơn Tây, khi về ghé vào nhà hàng ăn. Gọi đồ cũng bình thường thôi, gà,cá trình ,cơm canh và rau...... Mình có con nhỏ gần 2 tuổi, cháu trai, vì cháu bé chưa ăn được như người lớn nên mình gọi cho cháu 1 bát cháo gà cho cháu ăn. Và cháu cứ chơi ở sân vườn của nhà hàng đấy thui, nhưng không hiểu sao khi đi về Hà Nội, cháu bị nôn, không phải vì say xe đâu, vì lúc đi cả nhà ai nấy cũng đều khỏe và vui mà, mình nghi là hay cháu ăn phải cái gì linh tinh, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì không, cháu chỉ ăn có bát cháo ở nhà hàng thui và mình có mang theo cho cháu mấy hộp sữa Vinamilk mà hàng ngày cháu hay uống nữa, vì mình nghĩ trẻ con mải chơi nên cũng không ép cháu ăn thêm cái gì nữa cả. Vậy là vợ chồng mình cho cháu đi khám ngay, người ta kết luận là cháu bị ngộ độc thực phẩm dạng nhẹ, hình như là món cháo của nhà hàng có vấn đề thì phải, lúc bón cho cháu ăn mình cũng ăn mấy miếng nên khi về nhà thấy cũng hơi đau bụng nên mình mới uống ngay mấy viên becberin.Hay là 1 phần cũng do cháu chạy nhảy chơi nên nghịch bẩn nhỉ, lúc mình ra chỗ chơi của trẻ em thấy cầu trượt xích đu, bập bênh bẩn quá, hay là lúc cháu chơi nên tay chân bẩn và có cho vào miệng nên cũng mới bị đau bụng nôn ọe nhỉ, lúc đấy mình còn phải lau tay ngay cho cháu đây.Chỗ chơi cho trẻ em ai lại để bụi bẩn như vậy. Nhưng bác sĩ bảo cháu cũng không bị nặng chỉ bị nôn thôi và bác sĩ đã kê dơn cho cháu uống thuốc. Mà mình thấy nhà hàng đấy có giấy chứng nhận vệ sinh cơ mà sao lại thế nhỉ? Hay là bụng dạ cháu nhà mình kém? nhìn đồ ăn cũng sạch sẽ mà, chồng mình thì cũng không sao hay anh ý là đàn ông nên bụng dạ tốt hơn? Nói chung khi đi xa sợ vào mấy nhà hàng ở Tỉnh quá. Mà mình thấy nhà hàng đấy trang trí cũng bắt mắt nên mới vào, chứ có phải đi qua đấy nhiều đâu mà biết, các bác đi ăn uống xa cũng nên cẩn thận, nhiều khi họ làm ẩu...Hình như nhà hàng đó tên là Hòa Lạc Viên. Đầu tiên nhà mình định chọn nhà hàng Sen Việt cơ nhưng mà nghĩ Sen Việt lại cũng giống Sen việt trên HN nên mới vào nhà hàng này thử đấy chứ, ai ngờ làm cho cu cậu nhà mình bị nôn, đau bụng mới chết chứ.... cạch nhà hàng này khi đi xa thôi, may mà cu cậu nhà mình chưa bị đi ngoài vì mới bị dạng nhẹ, chứ trẻ em mà đi ngoài vì bị ngộ độc thì có mà chết..... Các bác thấy có khổ thân cu cậu nhà em không cơ chứ....