Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Những người thích phiêu du dịp Tết  (Đã xem 2065 lần)

Đã thoát ra hoangthanh90

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 10
    • Blog Du Lich Viet Nam
Những người thích phiêu du dịp Tết
« vào: Tháng Một 05, 2013, 04:27:59 PM »
Coi ngày Tết là dịp xả stress, nhiều bạn trẻ đã lên kế hoạch đi chơi thay vì ở nhà ăn Tết cùng gia đình. Các diễn đàn du lịch nhộn nhịp với chủ đề phượt trên mọi miền tổ quốc và cả nước ngoài.

Ngay khi cơ quan công bố lịch nghỉ Tết âm lịch, Hương Giang, nhân viên một công ty truyền thông đã lên kế hoạch phượt Lào và Campuchia với nhóm bạn trong 7 ngày. Theo Hương Giang, cả năm đã bận rộn đi làm, đi học nên ngày Tết phải xả hơi. Lý do nữa là cô chưa có người yêu, đi chơi là cách để tránh bị "tự kỷ" khi nghỉ Tết dài ngày và tránh phải nghe câu hỏi nhàm chán "bao giờ lấy chồng?".

"Đi chơi là dịp xốc lại tinh thần, cũng là để mở mang vốn kiến thức, vốn sống. Mặc dù bố mẹ không đồng tình nhưng cũng không ngăn cản em trốn Tết. Lâu rồi em chưa ăn Tết tại nhà. Tiền kiếm được cả năm lại dồn cho những đợt đi chơi dịp Tết và dịp hè", Hương Giang nói.


Văn Thái, tay phượt chuyên nghiệp từng đi hết châu Âu, cho biết chỉ ăn Tết ở nhà 3 ngày sau đó sẽ phượt Campuchia. Bạn bè anh chỉ ở nhà vào mùng 1, mùng 2 rồi cũng tỏa đến các vùng biển phía nam như Mũi Né, Nha Trang... "Vì Hà Nội không có gì đặc sắc để chơi nên bạn bè tôi tận dụng thời gian đi đây đó, vui chơi sau một năm làm việc vất vả. Các giá trị văn hóa truyền thống cũng phải dần biến đổi để phù hợp với thời đại", Văn Thái bày tỏ.

Càng cận Tết Nguyên đán, trên các diễn đàn xuất hiện càng nhiều lời kêu gọi du xuân trong dịp Tết. Các topic như “Cần tìm người đi Campuchia dịp Tết", “Có ai đi xuyên Việt không?” "Singapore dịp Tết", "Phượt miền Tây dịp Tết âm lịch 2013" nhận được nhiều chia sẻ.

Thành viên Windy viết: "Tết càng ngày càng chán, chỗ nào cũng đông nghẹt toàn người là người. Đường hoa Nguyễn Huệ thì năm nào cũng giống nhau. Ở nhà còn tệ hơn, khách khứa thăm viếng liên miên, lì xì cho đám con nít nên viêm túi nghiêm trọng. Do vậy, năm nay mình quyết tâm phải bỏ trốn khỏi địa phương, làm một chuyến Singapore trốn Tết. Mình đi Sing 3 lần rồi, chủ yếu là đi công tác, mà ý thích của mình là đi đâu cũng phải được tự cầm bản đồ mò mò thì mới thấy vui và cảm nhận thật sự về đất nước đó".

Đón năm mới, các bạn trẻ miền Bắc thường muốn đến Hà Giang thăm cao nguyên đá với đỉnh Lũng Cú, với Mã Pì Lèng hay hòa trong sương mù và đào rừng Sapa, Sơn La, ngắm thiếu nữ dân tộc xúng xính váy áo diện Tết. Nhiều gia đình trẻ thích cái nóng phương Nam nên chọn điểm đến là Vũng Tàu, Phan Thiết, Tây Nam Bộ. Còn bạn trẻ phương Nam thì có xu hướng phượt Đông Nam Á, một số lại thích ra Bắc đi lễ chùa, thăm thú phong cảnh trong cái se lạnh.

Du lịch bụi còn là dịp để bạn trẻ thể hiện ý thức trách nhiệm với cộng đồng bên cạnh thỏa mãn thú vui xê dịch. Thanh Minh, phiên dịch tại một dự án của Đức vẫn ám ảnh cuộc sống người vùng cao trong cái Tết năm trước ở Mù Căng Chải (Yên Bái). Trẻ em ở đây mặt tái mét, co ro trong gió lạnh đi lấy củi dùng cho ngày Tết. Mùa đông năm nay, Thanh Minh và những người bạn đã lên kế hoạch trở lại vùng cao này để tặng sách, quần áo, giúp các em có cái Tết ấm áp hơn.

"Đi là để trải nghiệm, sau mỗi lần trở về em thấy thêm yêu cuộc sống", Hà Phương nhớ lại chuyến đi Trung Quốc năm nào. Cô đi thành cổ Lệ Giang, Đại Lý, hòa với người dân địa phương nhảy múa, được gia chủ tiếp đãi nhiều món ngon ngày Tết, được tặng tranh, đèn l*ng rực rỡ...


Không chỉ bạn trẻ độc thân muốn trốn Tết mà nhiều cặp vợ chồng ưa "chủ nghĩa xê dịch" cũng trốn quê hương để thỏa mãn thú vui. Thành viên Mouse viết: "Ngày Tết thấy các mẹ, các chị suốt ngày chui vào bếp nấu nướng, rửa bát làm mình thấy sợ, ông xã thì lúc nào cũng say xỉn. Năm nay, vợ chồng mình quyết tâm đưa cả nhà đi Thái Lan du hý. Các cụ ban đầu chưa đồng ý nhưng rồi cũng gật đầu".

Một thành viên khác chia sẻ: "Năm trước gia đình đón Tết tại Singapore rất thú vị, khu phố Tàu nhộn nhịp, thời tiết mát mẻ. Năm nay, cả nhà mình đặt tour Thái Lan. Dịp Tết, giá cả các khu du lịch trong nước tăng cao và phải chen lấn nên gia đình mình thích ra nước ngoài hơn".

Thành viên Smille ngậm ngùi viết: "Mình cũng thích đi du lịch Tết âm lắm, nhưng chỉ được đi mỗi một lần hồi còn ở với nhà chồng, nhà mình đi Phú Quốc. Giờ ra riêng nên Tết phải về với ông bà nội chứ đi nốt thì không đành. Nếu thích tắm biển thì đi Phú Quốc, Nha Trang, Mũi Né còn nếu chỉ muốn nghỉ dưỡng, thích khám phá và đặc biệt khoái ăn hải sản ngon bổ rẻ thì đến Quy Nhơn, Phú Yên".
Những Lời Chúc Tết Hay Nhất Năm 2013 <=== http://blog.vietfuntravel.com.vn/tin-do-day/nhung-loi-chuc-tet-hay-nhat-nam-2013.html [nofollow]
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
2 Trả lời
4303 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 30, 2013, 08:27:10 PM
Gửi bởi cudanh
1 Trả lời
2190 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 16, 2013, 10:45:39 AM
Gửi bởi thanhthuy87
8 Trả lời
5287 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 03, 2014, 10:52:33 AM
Gửi bởi NPgreen e-bike rentals
0 Trả lời
2106 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 25, 2015, 01:44:15 PM
Gửi bởi thienho
1 Trả lời
2644 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 01, 2016, 03:46:46 PM
Gửi bởi Hathuu234

Tour du lịch Cần Giờ 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
650,000
Đặt ngay
Động Phong Nha - Kẻ Bàng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
720,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Đồng Tháp - Gáo Giồng
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
695,000
Đặt ngay
Hòn Móng Tay, Hòn Dăm Ngang hoặc Mây Rút 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường - sông Chày - Hang Tối 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,620,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View