Trang:
Actions
  • #2 Gửi bởi nhantam vào 27 Aug 2008

  • Các cổ vật đang được lưu giữ tại UBND xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa)

    Chiều 26-8, văn phòng UBND xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết chính quyền xã và phòng văn hóa - thể thao - du lịch huyện vừa vận động anh Lê Văn Hưng (trú tại thôn 1, xã Hoằng Hải) đem giao nộp năm cổ vật bằng đá trông rất lạ mà anh lượm được cho cơ quan chức năng.
    Các cổ vật gồm một tấm bia đá rộng 50cm, dài 80cm, nặng khoảng 1 tạ, trên bia có nhiều chữ Hán cổ; một con gấu, một con khỉ, một con kỳ lân và một con voi làm bằng đá. Các con vật cao 30-40cm, được đục đẽo thô sơ.

    Được biết, ngày 18-8 các đơn vị xây dựng khu du lịch Hải Tiến đang dùng máy xúc khai thác đất ở khu vực núi Hủng Chùa (thuộc địa bàn thôn 9, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa) thì phát hiện các vật trên. Do yếu tố tâm linh, các chủ khai thác đất đã bỏ các vật này lại hiện trường, lấp đất lại, sau đó anh Hưng đã nhặt mang về nhà. Các vật này có một điểm chung là khi gõ vào kêu như chuông đồng, tiếng ngân vang xa.

    Ngay sau khi nhận được các cổ vật từ anh Lê Văn Hưng, chính quyền xã Hoằng Hải đã báo cáo với Sở Văn hóa - thể thao và du lịch đến xem xét.


    Theo TT

Related Topics


Trang:
Actions