Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  [REVIEW NAM DU] LẦN ĐẦU ĐI TOUR KHÔNG KHÁC GÌ ĐI TỰ TÚC  (Đã xem 831 lần)

Đã thoát ra nghi_lv

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 27
    • Zoom Travel
[REVIEW NAM DU] LẦN ĐẦU ĐI TOUR KHÔNG KHÁC GÌ ĐI TỰ TÚC
« vào: Tháng Bảy 01, 2021, 10:56:01 AM »
Có lẽ từ trước đến giờ mỗi khi muốn đi đâu đó lựa chọn đầu tiên của mình tự túc mọi thứ vì mình muốn có khoản thời gian đủ để vui chơi ở những điểm đến và tự chọn những dịch vụ mình yêu thích, và đợt lễ 30/4 vừa rồi mình và nhóm bạn của mình quyết định đi đảo Nam Du vì mình tìm hiểu nơi đây biển rất đẹp và điều quan trọng còn rất hoang sơ. Thế là bọn mình bắt đầu lập kế hoạch cho chuyến đi mỗi người mỗi việc người tìm nhà nghỉ, người tìm chỗ ăn đặc sản, người tìm chỗ thuê xe, người đặt xe đi Rạch Giá mọi chuyển tưởng như chắc chắn, thế nhưng chỉ có mình được giao nhiệm vụ đặt vé tàu cao tốc thì như bế tắc. Mình đã gọi tất cả hãng tàu Superdong, Ngọc Thành… mà không còn chỗ nào có vé tàu đi Nam Du, tất cả các chuyến trong ngày đều hết vé, loay hoay mãi mình chẳng biết làm thế nào thì có một chỗ bán vé tàu (không phải hãng tàu, theo mình được biết những người này gom vé bán lại với giá cao hơn) nhưng cũng rơi vào tuyệt vọng vì vé tàu thì có nhưng cái giá thì chua hơn chanh vì giá hãng chỉ từ 420 – 500k vé khứ hồi tùy hãng tàu nhưng vé của chỗ ngày bán 1tr/vé khứ hồi tức cao hơn gấp đôi như vậy thì bọn mình không đủ kinh phí và khả năng. Nhóm mình loay hoay mãi chẳng biết kế nào, cuối cùng bọn mình quyết định thử tìm tour trọn gói biết đâu còn chỗ và thế là mọi người chia nhau tìm chỗ tổ chức tour đảo Nam Du. Mình thử lên Google tìm từ khóa " tour đảo Nam Du " thì mình cũng tìm được vài chỗ có chương trình mình thích và cuối cùng bọn mình chọn công ty Zoom Travel vì giá khá hợp lý mà chương trình thú vị như bọn mình mong muốn (chỗ này nghe hơi quảng cáo tý, mà quảng cáo tý cho công ty làm tốt thì chắc cũng không sao ha). Thế là bọn mình quyết định đặt cọc bên đây cho hành trình của nhóm mình vì không còn cách nào khác. Lúc đặt tour bọn mình nghĩ chắc là chuyến đi này không thoải mái vì phải đi tour nên gò bó và đồ ăn không như ý mình muốn nhưng ra đó có gì nhóm mình sẽ đi ăn thêm, thế là sau khi đặt cọc tour thì nhóm mình chờ ngày đi thôi (bên đây họ cho mình cọc trước 50% giá tour phần còn lại lên xe mình mới thanh toán hết nên cũng đỡ lo tý vì giờ cũng nhiều công ty không uy tín. Hihi)

Và ngày mong đợi của bọn mình cũng đã tới bắt đầu khám phá Nam Du thôi.

- Tour này đi đêm nha mọi người, và mình cũng thích vậy vì ngủ một giấc sáng tới nơi đỡ mất thời gian và tour này công ty họ cho mình đi xe giường nằm, xe riêng của công ty luôn không phải xe ngoài bến (chỗ ngày có phần thích thích vì dù gì cũng an toàn không tiếp xúc với người lạ vì giai đoạn này cũng nên cẩn thận tý thì hơn. Hihi)

- Giờ thì nhóm mình đến công ty đợi lên xe, thật bất ngờ công ty này quá trời xe đi luôn (mình cũng hy vọng công ty này uy tín nên mới có nhiều khách). Cảm nhận của mình là xe khá sạch sẽ và máy lạnh run người hèn gì mà ai cũng được phát một cái mềm, sau khi ổn định chỗ nằm thì mình làm một giấc vì chiều mới đi làm về quá mệt.


- Sáng tới Rạch Giá mọi người vệ sinh cá nhân xong làm thủ tục xuống tàu nè, tàu lớn ghế ngồi thoải mái.


- Sau khi tàu chạy khoản 30 phút thì nhóm mình lên boong tàu ngắm cảnh, phải nói là giữa biển mênh mông cảnh đẹp dã mang.


- Sau khoản hơn 2 tiếng lênh đênh trên biển thì cuối cùng đoàn mình cũng đến đảo Nam Du, thật sự cảm nhận đầu tiên của mình khi lên đảo hơi thất vọng một tý vì mình nghĩ biển xanh cát trắng…la…ba…la. Trước mắt mình là cảng biển đông đúc toàn người với người biển thì có nhiều rác, ngày lúc đó mình đi kế bạn hdv cũng may được bạn hdv trấn an vì khu vực này là chợ nên hơi dơ chứ những bãi biển mình sắp đi đẹp lắm nên mình cũng lấy lại tinh thần tý.


- Sau khi lên đảo hdv đưa nhóm mình về nhà nghỉ nhận phòng, chủ nhà nghỉ cũng khá dễ thương có phòng nên cho đoàn nhận phòng sơm luôn. Nói chung phòng cũng tạm ổn, sạch sẽ, có toilet riêng trong phòng và phòng cũng có máy lạnh nhưng máy lạnh trong phòng chỉ mát thôi không lạnh như máy lạnh ở nhà mình vì theo bạn hdv thì do trên đảo hiện tại chưa có điện quốc gia nên điện toàn bộ sử dụng máy phát điện nên không đủ công suất của máy lanh, nói chung nhóm mình đã tìm hiểu khá nhiều về đảo Nam Du và biết đảo còn hoang sơ lắm nên phòng như vậy là mình thấy khá ok rồi. Sau khi nhận phòng nhóm mình nghỉ ngơi.


- Sau khi nghỉ trưa nhóm mình được bạn hdv gọi điện nhắc xuống dùng buổi trưa và chuẩn bị đi tham quan vòng quanh các đảo và nghe nói có chương trình câu cá, lặn ngắm san hồ nữa đây là chương trình mà nhóm mình mong chờ nhất. Trong lúc lên tàu di chuyển đến các đảo thì nhóm mình tranh thủ lên tầng trên của tàu chụp hình, phải nói là biển đẹp chụp hình đẹp và chill vô cùng.


- Sau khoảng 45 phút di chuyển thì thuyền dừng tại hòn Mấu, từ đây bọn mình được hướng dẫn xuống cái tàu nhỏ (hình như bạn hdv viên giới thiệu là võ lãi) vì thuyền lớn không thể vào trong nên phải đi bằng tàu này vào trong, lúc đầu nhóm mình hơi sợ vì tàu nhỏ mà nhiều người nhưng cảm giác cũng thú vị vì chỉ di chuyển đoạn nhỏ khoản 20m thôi.


- Lên hòn Mấu mình được hướng dẫn đến nhận chỗ ngồi, ở đây người ta không có thu tiền chỗ ngồi chỉ nhờ mọi người ủng hộ nước uống tại quán hình như dừa khoản 30k, nước ngọt từ 15k – 25k mình thấy cũng khá hợp lý vì có chỗ ngồi mà có nước uống chứ đi vũng tàu 50k chỗ ngồi mà có được miếng nước nào đâu hihi.


- Ah quên phải nói là hòn Mấu đẹp mê hồn nhé: Cát trắng, nước biển thì trong veo ta nói tắm biển nó đã gì đâu phải nói là đẹp hơn mình nghĩ luôn đúng như bạn hdv giới thiệu tới lúc này thì cái hình ảnh cầu cảng nhiều rác đã biến khỏi tâm trí mình. Nhóm mình tắm thoải mái check in cây cầu sống ảo các điểu đẹp mê hồn, ngoài ra ở đây mình có thể thưởng thức thêm các loại hải sản, kem… Riêng mình thì thích nhất loại bánh đặc sản tại đây đó là bánh khoai mỡ.


- Sau khoản thời gian tắm táp, chụp hình thoải mái khoản hơn 2 tiếng thì hdv mời đoàn về tàu để đi câu cá và lặn ngắm san hô ôi cái chương trình mình mong đợi nhất đây mà. Ah tại đây nếu ai mà không lặn ngắm san hô thì có thể tắm nước ngọt trên Hòn Mấu khoản 20k còn nhóm mình thì mặc luôn đồ tắm để đi lặn ngắm san hô luôn. Sau khoản 30 phút tàu chạy thì tàu dừng lại ở 1 bãi tắm khác đông các đoàn khác, mọi người được phát áo phao nếu muốn lặn ngắm san hô, ngoài ra được phát thêm 1 cái kính lặn để ngăm san hô. Cảm giác rất yomost! Nhé chỉ cần úp mặt xuống nước là mình thấy san hô tuy san hô ở đây là lại san hô cứng ít màu sắc nhưng cảm giác rất tuyệt vời vị được bơi giữa biển lâu lâu có vài chú cá bơi qua, nhóm mình rất thích tắm gần 45 phút tại đây.


- Ah quên còn ai không muốn tắm biển hay lặn ngắm san hô thì có thể trên tàu câu cá, trên tàu người ta có chuẩn bị cho mình ống câu và mồi câu cá nhưng mình thấy ở đây mọi người câu được các loài cá nhỏ chủ yếu là để giải trí, sau khi khi nhóm mình tắm xong thì lên tàu thì hỡi ơi quá tuyệt vời một nồi cháo nóng hỏi đã được chuẩn bị sẵn và bọn mình được bạn hướng dẫn giới thiệu đây là cháo nhum (con nhum màu đen có nhiều gai) nhóm mình mỗi người thưởng thức phải 2 -3 chén/người phải nói là sau khi tắm biển lạnh mà hút cháo nóng nó đã gì đâu còn nhum thì nó béo béo ôi giờ viết mà còn chảy nước miếng vì lại thèm.


- Sau khi thưởng thức cháo nhum thì tàu đưa nhóm mình về lại đảo Nam Du về nhà nghỉ tắm rửa và dùng buổi tối. Tối mọi người được thưởng thức các món ăn hải sản khá ngon nhé khá đầu đủ có mực nướng, hào nướng, cá nướng, sò nướng… nói chung là đủ no và ngon ngoài suy nghĩ của mình vì cứ nghĩ đi tour sẽ ăn không ngon hihi.



- Sau khi ăn tối sẽ là thời gian tự do nên nhóm mình quyết định đi dạo một vòng khu bán hải sản (nhà nghỉ mình ở ngày chợ cầu cảng nên rất tiện lợi buổi tối thưởng thức hải sản). Mặc dù đã ăn khá nhiều hải sản trong buổi tối nhưng nhìn hải sản tươi ngon ở đây không thể nào cưỡng nổi nên nhóm mình quyết định mua thêm ghẹ và tôm mủ ni (đây là 2 lại hải sản đặc trưng tại đảo Nam Du khuyên mọi người thưởng thức nhé). Giá ghẹ ở đây mình thấy cũng tương đối giao động từ 250 – 350k/kg nhưng phải nói là ghẹ ở đây rất ngon, thịt cực kỳ chắc còn tôm mủ ni thì hơi ít thịt nhưng thịt thì thơm và dai ăn ngon nhức nách luôn. Ăn xong nhóm mình đi dạo biển một vòng rồi về nhà nghỉ ngủ vì một ngày cũng khá đuối.


- Sáng hôm sau 7h00 mọi người tập trung xuống nhà nghỉ ăn sáng tại nhà nghỉ, xong bạn hướng dẫn dắt bọn mình đi nhận xe máy (2 người/xe), đây là điểm mình thích nhất trong tour vì không bị ràng buộc với đoàn nhóm mình có thể tự đi và dừng chụp hình ở điểm nào mình mong muốn (bạn hướng dẫn cũng khá dễ thương, hướng dẫn khá kỹ cung đường đi và chạy dẫn đường).


- Điểm đầu tiên nhóm mình dừng chụp hình đó là Bãi Ngự, nghe nói hình như ngày xưa vua Gia Long đã ngự tại đây nên đặt tên là Bãi Ngự. Phải nói cảnh ở đẹp thiệt chụp từ trên cao chụp xuống.

- Sau đó mọi người tự đi tiếp vì thích tắm biển nên nhóm mình quyết định chạy thẳng đến bãi Cây Mến. Đúng là như các review trước phải nói ở đây đẹp mê hồn có bãi biển đẹp rồi khung cảnh khỏi chê luôn, chỉ có điều hơi tiếc là cây dừa nghiêng ở đây là chết nên thấy hơi thiếu thiếu. Hihi


- Sau khi chụp hình thoả thích và tắm biển tại bãi Cây Mến thì mọi người tự chạy về nhà nghỉ và cung đường từ bãi Cây Mến về thì rất hùng vĩ một bên là núi một bên là biển xanh ngắt thỉnh thoảng bọn mình dừng lại chụp hình thoải mái.


- Về đến nhà nghỉ thì bọn mình tẳm rửa rồi trả phòng, dùng cơm trưa rồi bạn hướng dẫn đoàn xuống tàu cao tốc về lại Rạch Giá thế là kết thức chương trình khám phá đảo Nam Du.

Kết luận: Đây có thể là bài review đầu tiên mình viết mà trong bài không hề đề cặp đến bất cứ chi phí dịch vụ gì chẳng hạn như vé tàu, vé xe, xe máy, ăn uống, tàu tham quan… bởi vì như từ đầu mình nói vì chuyến đi mình đi tour trọn gói. Quả thật đây là một trong số ít lần mình đi tour nhưng phải nói là lần đầu mình đi tour nhưng lại không hề có cảm giác bị gò bó theo đoàn, thậm chí thời gian khá thoải mái và nhóm mình còn có thể tự đi chơi, dừng chụp hình chỗ nào mình muốn, đồ ăn thì rất hợp khẩu vị của nhóm mình. Phải nói trong cái rủi có cái mày dùkhông đặt được vé tàu để nhóm tự đi nhưng lại tìm được tour khá tốt đi tour mà cứ như đi tự túc và điều quan trọng là có người lo cho mình hết mọi dịch vụ sướng ơi là sướng. Vì đây là số lần ít ỏi mình tham gia tour trọn gói nên mình cũng thấy khá may mắn vì đoàn mình đi mọi người khá hòa đồng và vui vẻ, các Cô Chú lớn tuổi hơn nhưng rất vui tính và trẻ trung mọi người trong tour gặp nhau là cười. Một chuyến đi quá thú vị đối với mình và mọi người trong nhóm mình. Cảm ơn Zoom Travel vì tour Nam Du, khi mình viết bài review này thì dịch đã bùng phát mạnh rồi không biết khi nào mới được tung tăng tiếp đây? Việt Nam cố lên.

- Nếu các bạn hay đi tự túc muốn lâu lâu đổi khẩu vị hay như mình không đặt được vé tàu như mình có thể thử liên hệ bên đây nhé xem sao nhé: https://zoomtravel.vn/tour-dao-nam-du.html
 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
1298 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 08, 2015, 11:55:44 PM
Gửi bởi onlyyou
0 Trả lời
1363 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 31, 2017, 11:10:10 AM
Gửi bởi thuytb9078
0 Trả lời
3369 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 20, 2018, 01:23:25 PM
Gửi bởi dulichthai
0 Trả lời
7131 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 15, 2019, 05:49:42 PM
Gửi bởi langphong12
0 Trả lời
1594 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 28, 2021, 10:24:15 AM
Gửi bởi Ochiep

Tour miền Tây 2N1Đ (Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ)
Tour: Thám hiểm
2 ngày 1 đêm
610,000
Đặt ngay
Khám phá rừng dừa Bảy Mẫu
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
480,000
Đặt ngay
Câu cá, lặn ngắm san hô tại Bắc Đảo Phú Quốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
450,000
Đặt ngay
Khám phá thánh địa Mỹ Sơn
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
420,000
Đặt ngay
Ngắm hoàng hôn và câu mực đêm tại Phú Quốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
400,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View