Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Ấn tượng với bức tranh lao động buổi sáng tại biển Mỹ Khê Đà Nẵng  (Đã xem 1662 lần)

Đã thoát ra tranduongvan

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 21

Mới nghe nhắc sắp tới có chuyến du lịch Đà Nẵng là tôi sướng rơn cả người. Mà kể cũng lạ, mới đi Đà Nẵng xem pháo hoa về cách đây có dăm bữa nửa tháng thế mà giờ lại muốn cuốn gói “đi trốn” tiếp rồi.

Mà không phải do tôi nhác làm việc đâu nhé, chẳng qua vì Đà Nẵng quá đẹp thôi. Đến Đà Nẵng, y như rằng việc đầu tiên của tôi cho ngày mới đó là lên bus Đà Nẵng tới bãi biển Mỹ Khê vào sáng sớm, thư thái vô cùng.

 Mà công nhận, từ khi có hệ thống bus Đà Nẵng với web xe bus đà nẵng đi vào hoạt động cái, khách du lịch như tôi đỡ hẳn, khỏi mất công đi xe máy rồi lại không biết đường.

Đi lại đã có bus Đà Nẵng lo, bây giờ quẳng hết lo toan cùng tôi chu du một buổi sớm trên bãi biển Mỹ Khê xem cuộc sống nơi đây như thế nào nhé!!!Click here nếu bạn quan tâm về xe bus đà nẵng nhé


Bãi biển Mỹ Khê được ví là “hồn thơ” của nàng biển Đà Nẵng, nổi tiếng với những bãi biển cát trắng hạy dài, những  con song xanh tiếp nối nhau lăn tăn qua từng đợt gió. Thoáng nhìn thôi cũng đủ để lại ấn tượng khó quên. Khách du lịch đến Đà Nẵng ắt sẽ phải đến cho bằng được nơi đây, nhất là mùa hè nóng oi bức này.
 
Một ngày với Đà Nẵng, sáng sớm là thời điểm thích hợp nhất cho một chuyến phượt mini ra bãi biển Mỹ Khê. Rất có duyên đấy ạ. Lúc này, tạo hóa như hiểu rõ tâm lý con người, nhẹ nhàng nâng từng tia nắng vàng rụm quyện vào từng hạt cát li ti, phản chiếu sáng cả một góc trời. Vào sáng sớm, người đến với bãi biển Mỹ Khê cũng tấp nập hơn. Người già, người trẻ dắt díu nhau say “tình” - những mảnh tình với đời, với sự sống.
 
Người ta đến với bãi biển Mỹ Khê vào sáng sớm không chỉ để cảm nhận hương vị ngọt lành của biển, của sóng mà còn cảm nhận những hơi thở của một cuộc sống nhộn nhịp và vui tươi. Điều làm tôi thích thú mỗi khi đặt chân đến đây đó là những khuôn mặt ánh lên vẻ rạng ngời yêu đời của dân làng chài . Dầu cuộc xa khơi cá có đầy khoang hay là vơi thúng nhưng vẫn mỉm cười.

Sáng sớm ở đây, khi tàu của dân làng chài vừa cập bến sau một chuyến chinh phạt biển khơi lênh đênh thì người dân hiếu kì khi não cũng ùa ra cùng hô hào kéo lưới cùng người dân, khuôn mặt người nào người nấy cũng mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng vẫn hò mắt vẫn cười tươi. Tôi cũng hay “phá hoại” kiểu thân hình nhỏ bé nhưng nhảy ra kéo lưới cùng người dân. Lưới thì nặng trĩu kéo mệt lã người nhưng vẫn muốn nặng hơn nữa để kéo thật nhiều cá.
 
Hết những mẻ cá ở biển thì lại lê lết ở hàng chợ cá tươi rói đênh đểnh. Thấy người đong, người kì kèo, nhìn vui tai vui mắt. Thú vui của tôi kể cũng lạ, cứ thích đi ngắm những thứ đời thường thôn dã. Nhưng tôi cứ nghĩ mình tôi có sở thích quái đản như vậy nhưng không, quanh tôi bao nhiêu khách du lịch cũng rảo bước tha hồ ngắm nghía, chụp hình rất thích thú.

Rảo chân mệt lả ở chợ cá, tôi thảnh thơi dạo bộ trở về, lần này, tôi thả hồn vào biển. Rất thích ngâm mình dưới biển, nước mát lạnh tha hồ đùa cợt với nước, bao nhiêu nóng nảy bực nhọc cho biển cuốn đi hết. Biển Mỹ Khê nước biển trong và mát mẻ cực kì, người tắm biển có vẻ xô bồ nhưng thực chất rất văn minh, bãi biển không có cộng rác, cũng không có các hiện tượng mất trật tự trên biển nên thả ga tắm thôi.
 
Khi cả thành phố còn ngủ nướng sau 1 đêm dài thì ở bãi biển Mỹ Khê đã nhộn nhịp đến thế. Tôi cũng hay trèo lên bus để ngắm biển qua màn kính ô tô, không khó để bắt gặp những cảnh tượng vui tươi ở đó. Rất thú vị. Ngoài bãi biển Mỹ Khê, tôi cũng hay đi đây đó để tham quan, phương tiện tôi kết đó là bus. Thời tiết nắng như muốn cháy như này mà đi xe máy thì cực lắm luôn, chi bằng ngồi lên bus cho sướng cái thân. Nắng không cham đầu, bụi không chạm áo, lại khỏi phải khó chịu vì đội mũ bảo hiểm nữa. Ngồi bus thì đi đâu cũng thấu, chỉ việc lên book địa điểm rồi xem tuyến trạm ở web https://www.danangbus.vn/lo-trinh-tuyen.html là chuyện đâu vào đấy ngay thôi!
 
Tình hình là sắp được du hí Đà Nẵng tiếp rồi. Nghe mà rạo rực quá chừng luôn. Đà Nẵng đẹp thế mà tuổi trẻ không đến Đà Nẵng thì phí quá trời quá đất. Nghe tôi đi, đến một lần và thả ga tận hưởng. Đảm bảo phê như con tê tê luôn ấy.
 
Hy vọng những chia sẻ trên đây của tôi sẽ giúp ích cho bạn trong những chuyến du lịch Đà Nẵng sắp tới nhé !!!

 

 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2611 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 17, 2008, 11:46:57 AM
Gửi bởi nhantam
0 Trả lời
1597 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 16, 2016, 01:06:33 PM
Gửi bởi thanhtungbooking
0 Trả lời
3321 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 25, 2017, 02:13:03 PM
Gửi bởi tourtraveljapan
0 Trả lời
2151 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 22, 2018, 03:26:08 PM
Gửi bởi phuot009
0 Trả lời
2403 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 15, 2018, 12:09:37 PM
Gửi bởi Pooh

Nha Trang - Hang Rái - Vĩnh Hy - Bình Hưng - Bình Lập 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
828,000
Đặt ngay
Sapa - chợ Bắc Hà 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
710,000
Đặt ngay
Khám phá rừng quốc gia Bạch Mã
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,000,000
Đặt ngay
Hà Nội – Hang Múa – Tam Cốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,080,000
Đặt ngay
Tour du lịch địa đạo Củ Chi 1/2 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
170,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View