Cát Bà là điểm chinh phục thân thuộc mỗi khi Hè về ko phải vô tình mà Hải Phòng lại được gần như du khách tìm nơi mỗi năm. Họ tới để chiêm ngưỡng cảnh đẹp tự nhiên,
tại đây vùng vẫy trong làn nước biển mát rượi và thưởng thức các món ăn trong khoảng hải sản ngon ‘hút hồn’. Chúng ta hãy điểm qua môt vài cái tên của các bãi biển nức danh ở đây nhé.
Team ô tô: Mình tới xe máy phải ko biết rõ khía cạnh team ô tô đi như nào đâu, đại khái là 6 rưỡi sáng ra bến Lương yên chọn vé xe khách Hoàng Long, chỉ 250k (cả đi cả về là 500k) là xe đưa đi tận trung tâm của đảo Cát Bà.
trong khoảng bến xe Lương yên ổn xe tới đi Hải Phòng tới vào bến Đình Vũ để đi tàu cao tốc Hoàng Long. Sau 45 phút ngồi trên tàu thì đi bến Cái Viềng của Cát Bà. Sẽ sở hữu ngay 1 xe ô tô để chở vào thẳng trọng tâm Cát Bà. Như team ô tô của bạn mình thì 12h là đến trọng tâm đảo Cát Bà rồi.
Team xe máy: 6 rưỡi bắt đầu xuất hành tới cầu Vĩnh Tuy, qua quốc lộ năm để nơi Hải Phòng, Khoảng cách 100 cây, ví như đi nhanh thì mất hai tiếng. nơi đi là 9h kém rồi ăn sáng tại trung tâm Hải Phòng (Ẳn bánh đa cua, bún cá, bún tôm ~ vừa thấp vừa ngon~ giá chỉ khoảng 20k nơi 30k).

Ẳn uống ở đảo Cát Bà
Bọn mình mang với theo đồ ăn từ HN (mua hơn 800k cho ăn dặm trên đường, ăn trên phà, ăn trên đảo, ăn đêm, ăn bất cứ thời gian nào buộc phải ăn hahaa).
kinh nghiệm đi du lịch Cát Bà Bữa chính ăn trên đảo Cát Bà thì mình ăn tại công ty. Bọn mình ăn hai bữa tại 2 công ty khác nhau.
Ẳn: cơm, canh, hai món hải sản, 1 làm thịt (hoặc trứng), rau xào. 1 bữa trưa ăn tại đối diện KS hết 530k, ăn tàm tạm bợ. 1 bữa tối ăn tại 1 công ty ven biển hết 540k, đồ ăn ngon but đồ ăn ra quá chậm vì bị thiếu người (ngày đầu của nghỉ lễ).
Chơi tại Hải Phòng
từ Cát Bà về lại Hải Phòng, tầm 11 rưỡi mình đi trọng điểm. Cày nát Hải Phòng bằng việc tới ăn: bánh đa cua thần thánh (25k/ 1 bát), bánh bèo (58k cho năm cặp bánh bèo và sáu viên thịt), nem tai cuốn(40k một xuất hai người/ 2 lạng nem), giá bể (30k một bát/người), chè sầu riêng (15k 1 cốc), bánh bột lọc(4k 1 cái), uống trà cúc (30k 1 bình).
Do tầm 3h bọn mình đi ăn những hàng quán chưa mở hết chứ ko thì còn đi ăn thêm: bánh đúc tàu, hải sản, chè cao quy đậu. Chơi tại Hải phòng từ 11 rưỡi đi tầm 4 rưỡi, 5h khởi đầu về lại HN. Lại chia hai team về HN. Team ô tô đi 1 tiếng rằng về lại HN rồi, team xe máy nơi thưỡn thẹo (50,60 km/h) thì 2 tiếng rưỡi sau vào được trung tâm HN
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Cánh Diều
VPDD: Số 31, Ngõ 159, Pháo Đài Láng, TP Hà Nội
01668712937- (đi Nước ngoài)
01689998081- (đi Trong nước)
01684036470- (đi Thái Lan - liên hệ qua viber hoặc zalo)
Hoặc gửi email về địa chỉ info@dulichcanhdieu.com.vn