Leo lên đỉnh Fansipan - "Nóc nhà Đông Dương" là mơ ước và sự khẳng định bản thân đối với nhiều người, nhất là giới trẻ. Thấy anh em hào hứng và đi rất nhiều. Còn chị em có vẻ lép vế hơn. Mình thấy xung quanh bạn bè rủ nhau leo Fan nhiều quá mà bản thân thì còn e ngại. Ở đây đã có chị em nào leo Fan chưa? Mọi người thấy sao ạ? Có gì động viên khích lệ để em có đủ dũng khí làm 1 chuyến lên "Nóc nhà Đông Dương" nhé.
Gộp bài: Tháng Năm 25, 2015, 02:00:34 PM
Thanks Mứt Cam, bạn đi rồi thì biết nơi nào tổ chức hay và an toàn, và đăng kí đi thế nào bảo mình với. Mình thích có đoàn để còn hỗ trợ nhau và trong đoàn có người có nhiều kinh nghiệm thì tốt. Phen này mình quyết đi leo Fan đây, về có khi bớt được cái tính nhát gan. Mình sẽ rủ 1 cậu bạn nữa cho yên tâm.