Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Kinh nghiệm du lịch Lạng Sơn  (Đã xem 3642 lần)

Đã thoát ra tey

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 3
  • *
  • Bài viết: 584
Re: Kinh nghiệm du lịch Lạng Sơn
« Trả lời #4 vào: Tháng Một 18, 2013, 02:10:21 PM »
đi 1 ngày thì cực phết nhỉ, sao không đi tối thứ 6 rồi tối chủ nhật về, tiết kiệm được tiền ngủ khách sạn và tranh thủ được thời gian hở bác?
mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
 

Đã thoát ra tranght163

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 2
Re: Kinh nghiệm du lịch Lạng Sơn
« Trả lời #3 vào: Tháng Một 18, 2013, 02:02:24 PM »
uh, mấy địa điểm ấy cũng đẹp nhưng lần ấy t đi chủ yếu là đi chợ nên không ghé qua
 

Đã thoát ra meou163

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 1
Re: Kinh nghiệm du lịch Lạng Sơn
« Trả lời #2 vào: Tháng Một 17, 2013, 03:10:32 PM »
t thấy Lạng Sơn có mấy địa điểm khác cũng nên đi như Ải Chi Lăng, Động Nhị Thanh, Núi Mẫu Sơn, Núi Tô Thị
 

Đã thoát ra tranght163

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 2
Kinh nghiệm du lịch Lạng Sơn
« vào: Tháng Một 17, 2013, 03:00:32 PM »
Em vừa mới làm chuyến đi du lịch Lạng Sơn về, thấy nhiều bác cũng có ý định đi nên em muốn chia sẻ chút kinh nghiệm với các bác, có gì sai sót thì mong các bác có kinh nghiệm giỏi hơn bỏ quá nhé vì em mới đi lần đầu  :D
Có nhiều cách để đi lên Lạng Sơn, các bác có thể đi bằng xe máy, tàu hỏa hoặc bằng ô tô. Hôm đó em đi bằng xe máy vì tiện ngắm cảnh trên đường đi nhưng mà lạnh lắm :D. Nếu đi tàu thì vé tàu cũng rẻ, các bác đi ghế mềm thì chỉ hết 60k/lượt :D, các bác ra ga Hà Nội mua vé. Còn đi ô tô thì các bác ra bến xe Mỹ Đình, Lương Yên hoặc Giáp Bát đều có hết, giá vé thì đắt hơn vé tàu 1 chút, khoảng trên dưới 100k gì đó 
Em  đi xe máy từ 4h sáng đến 8h sáng thì đến nơi. Ấn tượng đầu tiên của em khi đặt chân lên Lạng Sơn là cái không khí lạnh đến thấu xương ở đây vì em đi đúng thời gian có đợt rét đậm, hic, em không nghĩ nó lại lạnh hơn Hà Nội nhiều đến như vậy, cứ co ro mà đi :D
Nếu các bác đi 1 ngày thì nên xác định là đi mua sắm hay đi du lịch thôi vì chỉ đủ thời gian để làm 1 trong 2 việc đó :D, em cũng đi có 1 ngày nên xác định là chỉ đi mua sắm 
Theo em thấy thì trên này có rất nhiều thứ để mua, từ đồ điện tử, chăn màn, hoa quả, các loại rau nữa, giá cả thì tất nhiên là rẻ hơn ở HN rồi :D
Nhưng sau đợt đi này thì em rút ra kinh nghiệm thứ nhất là muốn mua đồ Lạng Sơn thì phải lên kế hoạch mua sắm từ trước, cái gì cần mua thì list sẵn ở nhà và nhớ check giá trước. Hỏi giá người đi trước đã mua và giá ở Hà Nội... tránh mua linh tinh đồ không cần thiết nếu không thì phí phạm và tốn kém ra phết đấy :D

Lạng Sơn có 3 chợ là Đông Kinh, Tân Thanh và Đồng Đăng

Đông Kinh thì nhộn nhịp, nói thách ít và hàng đẹp hơn. Tân Thanh cách Lạng Sơn khoảng  30km, rẻ nhất nhưng hàng hoá mẫu mã ko phong phú bằng. Đồng Đăng thì lèo tèo (thấy mọi người trên đó nói vậy) :D. Các bác có đi thì nên đi chợ Tân Thanh đầu tiên rồi quay về 2 chợ kia vì sẽ phải qua 1 trạm kiểm tra hải quan (hôm có hôm không), hạn chế mỗi người chỉ được mang 1 đồ điện tử, các loại hàng có tính bạo lực như súng, kiếm ko được mang theo.
Em đi 1 ngày nên chỉ kịp đi 2 chợ là Tân Thanh và Đông Kinh, do không list sẵn ở nhà trước nên khi vào chợ em bị “hoa mắt” bởi nhiều hàng hóa quá :D
Nói là chợ trên này giá rẻ nhưng phải biết mặc cả thì mới có được giá rẻ các bác ạ, chủ hàng ở trên này nói thách gấp 2, gấp 3 lần giá thực. Gấu nhà em là con nhà buôn bán nên mặc cả khủng lắm, cái áo dạ dài, đẹp nó nói giá 350k em tưởng cũng vừa giá rồi mà gấu nhà em mặc cả xuống còn 110k , được cái gấu nhà em mặc cả xuống rất thấp nhưng cứ cười tươi nên không bị chủ hàng mắng :D
Một số mặt hàng mà các bác có thể list trước ở nhà để mua như:
- Cốc ủ cháo cho em bé, Máy hút bụi cầm tay, Nồi kho cá bằng điện, Chăn mùa hè, Đồng hồ vạn niên (điện tử), Quần áo.
- Giầy thì nên mua ở chợ Đông Kinh
- Đồ điện tử cũng mua ở chợ Đông Kinh (có thể thử tại chỗ)
- Đồ chơi cho bé cũng nhiều nhưng cẩn thận kẻo đắt hơn HN

Đến phần Ăn uống :D
Ở Lạng Sơn thì có nhà hàng Quang Minh phục vụ buổi trưa, nhà hàng Hoàng Di to đẹp nhất, kiểu dạng nhà nổi trên hồ nước rất mát mẻ phục vụ cả ngày. Món đặc sản Lạng Sơn thì có: nộm phở chua, thịt lơn quay, vịt quay; thịt khấu nhục; rau bò khai xào cao khô; khoai môn tẩm bột rán; cải ngồng luộc.
Các bác có ý định mua về thì nên mua: rau cải, rau bò khai, rau ngót rừng, măng ngâm ớt :D. Mấy cái khoản ăn uống này là do gấu nhà em tìm tòi và đưa ra kinh nghiệm vậy, em chỉ có nhiệm vụ là đưa gấu đến thưởng thức :D
Đấy là một số kinh nghiệm của em sau 1 ngày lang thang trên Lạng Sơn, nói chung là cứ phải chuẩn bị trước ở nhà và mua sắm thì tỏ vẻ hiểu biết một chút không thì dễ bị chủ hàng bắt nạt :D
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
9 Trả lời
22997 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 26, 2016, 09:44:38 AM
Gửi bởi Liên Phương
0 Trả lời
6507 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 28, 2008, 06:37:39 PM
Gửi bởi nhantam
0 Trả lời
10488 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 10, 2011, 04:10:29 PM
Gửi bởi conan2001
7 Trả lời
12477 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 12, 2012, 11:00:44 AM
Gửi bởi qthien.tran
0 Trả lời
2654 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 31, 2012, 11:19:10 AM
Gửi bởi booktrip

Lặn biển Hòn Mun Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
660,000
Đặt ngay
Khám phá thánh địa Mỹ Sơn
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
420,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường - sông Chày - Hang Tối 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,620,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Đồng Tháp - Gáo Giồng
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
695,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View