KINH NGHIỆM GIẾT THỜI GIAN TẠI SÂN BAY NỘI BÀI, HÀ NỘI Delay chuyến bay, chuyện như cơm bữa ở VN, không biết người khác thế nào chứ em cứ đi 10 phát
thì lại bị dính đến 3-4 phát. Chắc do cái số em nó đen. Bị dính nhiều lần nên cũng có dịp lang thang
moi móc việc ra để giết thời gian tại cái chốn này, cách xa thành phố tận 30 km thì kiếm đâu ra thú
chơi ngoài lang thang ra vào cái Sân bay.
Mấy lần đầu bị delay 3-4 tiếng thì còn ôm cái điện thoại online facebook vs lướt web để giết thời
gian. Sau nó delay cho 8-10 tiếng, chuyển hẳn bay từ 10h đêm sang 6h sáng hôm sau thì có cố ôm
cái điện thoại cũng dễ phát điên, nhớ nhất cái chuyến em đi Huế, mới trong tháng 1 này, trời thì rét
cắt da cắt thịt mà ngồi ở cái ghế sắt thì cũng đông cứng cả cái mông cái lưng. Lại lang thang kiếm cái
ăn chơi. Cái này em chia sẻ để các bác có đen giống em còn có cái mà làm để tránh mang cục tức to
đùng đi du lịch.
1. Chốn ăn, uống tại Sân bay (xa xỉ gọi là “Dịch vụ ăn uống tại Sân Bay”)Đồ ăn uống ở đây giá cắt cổ không phải nói, ăn đĩa cơm rang dưa bò bên ngoài no nê có 25-30k mà
trong này nó là 85k vẫn đói. Bát phở cũng phải trên dưới 50-60k. Cũng chẳng hi vọng có nhiều sự
lựa chọn, chỉ có mấy cái nhà hàng trên tầng 4, vừa café, vừa bán đồ ăn: Lucky với Ngọc Sương thì
phải.
Dưới tầng 1 cũng có café với đồ ăn nhanh, giá cũng cắt cổ tương đương. Mặt bằng giá chung thì kiếm
chỗ tử tế để ngồi vẫn hơn, các bác lên tầng 4 yên tĩnh và sang trọng hơn tầng 1 một chút.
2. Chốn ngủ nghỉ tại (gần, lân cận) Sân bay Nội BàiNgủ nghỉ sát sàn sạt gần Sân bay thì chả có nhiều lắm, đi bộ chắc không được, vẫn phải bắt xe taxi ra
khoảng 3 km mới có nhà nghỉ, mà chỉ có bị delay dài dài thì mới thèm cái dịch vụ này.
Ngay trong sân bay có cái Dịch vụ ngủ tên là Sleep pod, có quầy lễ tân ở tầng 2, Sân bay T1, còn mấy
cái buồng ngủ thì ở trên tầng 3. Dạo trước đi bay mấy lần có lang thang thấy rồi, nhưng thấy giá
cũng cắt cổ nên sống chết ôm cái điện thoại ngồi ghế sắt. Bữa bay vào Huế bị delay, rét quá nên vòng
vèo mãi mới quyết định vào hỏi thử. Giá vẫn chát, hôm đấy em vào ngủ 6 tiếng mất hơn 900k,
nhưng thấy dịch vụ tặng kèm nhiều phết: Ăn sáng, gói bánh thập cẩm, đồ ăn uống, chỗ này giống
giống nhà nghỉ, cho thuê theo tiếng hoặc cả ngày. Thấy Lễ Tân bảo giá ban ngày rẻ hơn, nhưng phải
đến vào đúng “Giờ Vàng” mới được giá rẻ, từ 8h sáng đến chiều tối thì phải.
Khu ngoài nhiều nhà nghỉ, mọc thành cụm gần Sân bay T2, giá mềm hơn, nhưng đi lại hơi bất tiện
nếu bác nào tha lôi nhiều hành lý. Em chưa ở thử mấy khu nhà nghỉ ấy bao giờ, bác nào có ở rồi thì
cho em thêm ý kiến để bữa sau em bò ra đấy.
3. Chốn chơi ở Sân bayQuanh quanh đây thì chả có gì chơi, nếu bác nào có dư thừa thời gian vào ban ngày thì ghé thăm Phủ
Thành Chương hoặc ra cầu Nhật Tân ngắm nghía đồng ruộng cũng rất thơ mộng. Còn lại thì phải đi
xa lắc mới có chỗ chơi, mà thời gian đi về cũng cập rập.
Ngoài ra có thể đi quanh Sân bay T2, nếu bác nào ở T1 thì sang T2 có xe bus đưa đón miễn phí gọi là
Shuttle Bus. Sân bay T2 thì mới, đẹp, hoành tráng, dạo dạo vài vòng cũng giảm được khối thời gian.
Tuy nhiên, đồ ăn uống bên đấy cũng giá trên trời, chụp ảnh tự sướng hoặc check-in một cái thấy
cũng hoành tráng.
Cả bên Sân bay T1, T2 đều có wifi miễn phí của toàn khu vực, nước uống miễn phí cũng có rồi, các
bác hỏi nhân viên trong Sân bay vị trí nước miễn phí mới tìm thấy.
Bữa sau em sẽ chụp ảnh mấy điểm ở Sân bay để các bác dễ hình dung (nếu em lại bị delay), hi vọng
mấy cái em trải có thể giúp ích được bác nào đen đủi bị vật vờ ở Sân bay giống em.