Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Kinh nghiệm xương máu đi du lịch sapa  (Đã xem 1694 lần)

Đã thoát ra hoabang

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 69
Kinh nghiệm xương máu đi du lịch sapa
« vào: Tháng Mười 30, 2015, 10:07:19 AM »
I. Chuẩn bị trước khi đi:

1. Phương tiện:

A) Có 2 hình thức đến Sapa là bằng tàu hoặc xe khách. Mình đi tàu nên sẽ review rõ về tàu nhé.

*Tàu từ Hà Nội đi Lào Cai có 2 loại:

- Chỉ giường nằm có SP1 và SP3: giá vé chát đứ đừ ==” Mình k nhớ rõ lắm vì k dám đi Nhưng mà bù lại là bạn sẽ có chuyến đi êm ru ru ru :-< Nằm ngủ một mạch, tàu chạy nhanh, dừng ít ga. Chạy lúc 21h và 21h30 tối, đến Lào Cai lúc 5h30 sáng.

- Cả nằm và ngồi có LC1 và LC3: bọn này rất điêu thuyền, trên bảng giá vẫn ghi có vé ngồi mềm k điều hòa nhưng hỏi ra thì k có lắp toa đó :T

Vì vậy chốt lại là có 3 loại chủ yếu: ngồi cứng k điều hòa 140k, ngồi cứng điều hòa 210k, ngồi mềm điều hòa 240k.

2 tàu này đi như con rùa, mình đi LC1 nó dừng tổng cộng 21 ga ==” K ngủ được nên ngồi đếm, đi lúc 22h, đến lúc 8h sáng.

* Tàu từ LC về HN cũng tương tự nhưng h khởi hành khác nhau.

* Lưu ý khi đi tàu:

- Là hs, sv nhớ mang thẻ sv đi nhé (được giảm 10%, với cả thẻ k cần chính chủ đâu :v)

- Bạn nên mua vé trc 1-2 ngày.

- Khi đến ga Lào Cai bạn nên mua vé về HN luôn.

- Hãy mặc mát mẻ nhất có thể khi đi tàu k điều hòa, cầm thêm ngoài 1 áo khoác mỏng để lúc gần sáng hơi lạnh.

- Nếu bạn chọn ngồi thì tốt nhất, hãy mua sẵn áo mưa giấy vì bạn sẽ không thể chịu nổi việc ngồi 9-10 tiếng liền. Khi quá mệt thì không cần biết j nữa, rải áo mưa giấy lót xuống sàn, chui đầu vào dưới gầm ghế và nằm ngủ yên lành ở đó. Ghế trên có thể để cho 1 bạn khác nằm. Không phải ngại j đâu vì nhà nhà, ng ng đều làm thế.
- TỐT NHẤT BẠN K NÊN ĐI MỘT MÌNH CHO CHUYẾN ĐI NÀY:

+ Khó khăn trong việc giữ đồ đạc

+ Mệt mỏi kinh khủng nếu k có ai nói chuyện. Nếu đi đông bạn sẽ giảm tối đa thời gian phải chui rúc ở dưới cái gầm ghế ấy ==”

(Thường thì con trai phải chui còn con gái được nhường nằm ghế)

Nói chung bạn sẽ cảm giác khủng hoảng khi đi tàu ngồi =.=

* Đi từ Lào Cai về Sapa:

+ Khi đến ga Lào Cai, bạn có thể ra ngay bến xe đối diện ga, bắt xe từ Lào Cai về Sapa với giá 50k/ng/lượt. Đường k xóc nhưng vòng vèo kinh dị, bạn nào say thì cứ gọi là khổ. Đi mất khoảng 2 tiếng đến nơi (thực ra chỉ cách nhau có 37km nhưng nó còn bắt khách, trả khách đủ kiểu)

+ Còn nếu đặt phòng ks rồi thì sẽ có luôn xe đến đón, các bạn k cần phải bắt nữa (ưu tiên cách này) Cũng giá vé như thế nhưng thời gian giảm đáng kể: 1h30p

B) Xe khách:

Mình k rõ lắm nhưng hình như vé xe giường nằm rẻ hơn tàu nằm. Mà có khi thoải mái hơn ==” Nó đi thẳng đến Sapa luôn. Tuyến là HN-LC-Sapa.

2. Khách sạn:

Giá ks/ nhà nghỉ rẻ nhất ở Sapa hiện này là 200k/ ngày, phòng đôi.

* Mình biết một anh ở hội Phượt chuyên về du lịch Sapa đây:

Nếu các bạn pm thì sẽ được giá ưu đãi như thế.

Phòng bt thôi.

* Mình đi chuyến này thì ở KS Trung Nguyên – 1 trong những ks được yêu thích nhất ở Sapa cho ae Phượt.

Vị trí đẹp, giá cả phải chăng, ông bà chủ nhiệt tình.

- KS ở ngay trung tâm Sapa.

- KS có 4  tầng.  Có 2 loại phòng là phòng đôi 1 giường đôi 250k/ ngày, phòng hai 2 giường đôi 400k/ ngày. Đấy là giới thiệu trên web của ks.

Nhưng rất hay ho là mình ở phòng 1 giường đôi, 1 giường đơn 250k/ ngày.

3. Đồ linh tinh+ Quần áo:

- Chuẩn bị cho việc ăn đêm và ăn sáng bằng bánh mì, sữa,… Tùy bạn

- Hãy mua thật nhiều nc’ vì trên tàu cái j cũng đắt gấp đôi :3

- Nhớ kĩ mua dầu gội, dầu xả, sữa tắm (tùy bạn)

- ĐẶC BIỆT NHỚ CẦM Ô VÀ MŨ.

- Nên đi giày thể thao hoặc giày gót thấp. Bạn nào ham mặc váy thì có thể mang thêm giày búp bê và dành một khoảng gian mặc váy đi dạo chụp ảnh (còn leo trèo thì thôi nhé ==”)

Chống chỉ định giày cao gót =.=

- Bạn vẫn có thể mặc quần sooc, áo ngắn tay bình thường khi trời trưa/ chiều sớm, có nắng. Nên mang áo khoác mỏng đi để mặc lúc sáng sớm và chiều tối. Thời tiết Sapa vô cùng thất thường, bạn cần chuẩn bị cả đồ hè và thu đông nếu có ý định đi dài ngày.

II. Ăn và chơi tại Sapa:

THỜI GIAN ĐI SAPA TUYỆT NHẤT LÀ VÀO CUỐI THÁNG 8 ĐẾN GIỮA THÁNG 9. Lúc này thì lúa trổ bông, ruộng bậc thang vàng óng. Nhưng đây cũng chính là mùa du lịch vì vậy rất đông, bạn nào thích yên bình như mình thì tốt nhất bố trí đi luôn. Tuy là cái đống ruộng bậc thang nó còn lõng bõng nước và mạ thì mới nhú lên

BẠN NÊN MUA BẢN ĐỒ DU LỊCH SAPA (10K) ngay khi xuống ga Lào Cai. Thú thật là mình thấy nó k hữu ích bằng google map mình tra ở nhà trên máy tính =)) nhưng mà chi tiết hơn là cái google map ở điện thoại. Thôi thì cứ mua cho giống dân du lịch (như mình trí nhớ tốt, xem map ở nhà là thuộc r :3)

PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN Ở SAPA: Đi loanh quanh thị trấn thì cứ đi bộ là tốt nhất. Thoải mái, dễ dàng. Còn đi chơi xa thì nên thuê xe máy. Mấy cái xe đểu đểu thì 70k/ngày, tăng dần theo chất lượng xe, xăng mình tự đổ. Mình thì thuê xe ở ngay ks, 80k/ngày đi bét nhè chè đỗ đen. Xe nào cũng ngon, muốn đi xe nào cũng đc :3 Đươc bác chủ check cẩn thận. Hôm đó mình đi gần 40km mà chưa hết 1/10 bình xăng ( Ngu quá là đi đổ những 90k. À còn được bác chủ phát cho cái bản đồ bác tự vẽ, chỉ dẫn rõ ràng. Nhìn ổn hơn là cái bản đồ du lịch nhiều.

====

Địa điểm đi chơi ở Sapa thì cũng kha khá :v Mình đi ít ngày nên review đc vài chỗ
1. NÚI HÀM RỒNG

Đây là điểm đáng đi nhất, theo mình :”>

Núi Hàm Rồng ngay trung tâm thị trấn, cạnh Nhà thờ đá to đùng :3

- Giá vé vào cửa: 70k/ người. Khi mà vừa đi lên cái dốc thì các bạn nhìn ngay bên tay trái là chỗ bán vé đấy. Chứ lơ ngơ như mình, leo đc 30m đến trạm soát vé rồi lại bò xuống mua vé ==”

- Dọc cái dốc đi lên này có rất nhiều đồ lưu niệm, thổ cẩm… Nói chung các bạn chỉ nên xem thôi chứ không nên mua ở đây
- Qua trạm soát vé rồi thì cứ theo chỉ dẫn mà đi thôi :3

- Hoa hoét nở rộ, không gian cực kỳ lý tưởng cho việc chụp ảnh kỉ niệm, phê lòi :X

Có vườn hoa lan nhưng mình đi thì chưa đến lúc nở nên còn xơ xác lắm

Cái vườn hoa trung tâm thì thôi rồi lượm ơi :X Đủ các loại hoa, xanh đỏ tím vàng loạn xạ, đẹp lắm. Rất giống Đà Lạt.

- Nếu bạn có sức khỏe tốt thì chịu khó leo lên tận đỉnh nủi (khá là cao) để nhìn toàn cảnh thị trấn Sapa và đỉnh Fanxipan :X

Nhưng cái hôm mình đi thì mưa ==” Trời mây mù giăng kín lối =(( Nên chẳng nhìn thấy cái ma j cả

- Ở đây có biểu diễn văn nghệ nữa, các bạn nên xem vì nó ở trong các phần tiền vé rồi. Ở trạm soát vé có đề biển các ca theo các ngày đấy
- Tổng thời gian lượn lờ mất khoảng 3 tiếng.

2. BẢN CÁT CÁT

Bản Cát Cát ở cách thị trấn Sapa 2km. ĐỪNG ĐI XE ÔM KHÔNG LẠI BỊ CHÉM MẤT TOI 50K – 60K.

Các bác Tây khỏe mạnh thì đi bộ còn người Việt mình hơi khó đấy :v Cái đường vào bản nó quanh co, vòng vèo, lên lên xuống xuống rồi còn sỏi đá. Đi vào không sao chứ đến lúc về leo lên chắc chết. Trong cái bản đã leo hết hơi rồi.

Vì vậy tốt nhất nên đi vào hôm thuê xe máy. Mà đi cẩn thận nhé, cái bọn xe ô tô du lịch nó lao khiếp lắm ==” Đừng có bon chen với tụi nó k mình dễ xuống vực lắm đây. Cứ chậm chậm mà tiến.

- Giá vé vào cửa: 40k/ người. Khi mua vé thì đc phát miễn phí cái bản đồ du lịch bản. Nhìn vào thì thấy to khiếp, nhiều chỗ đi lắm. Nhưng đọc kỹ, gói gọn lại chỉ có 2 chỗ để đi là cái bản và cái nhà máy thủy điện từ thời Pháp thuộc, tổng thời gian mất khoảng hơn 1 tiếng. Còn nếu mà đi hết 1 vòng, vừa tốn sức, vừa tốn thời gian mà lại chẳng có j ==”

- Mình gửi xe máy ở chỗ Gem gallery, 10k, lúc vừa qua cái cổng chào bản Cát Cát bên tay trái ấy. Chỗ này tranh đẹp do ông chủ vẽ, view toàn cảnh bản Cát Cát, phê. Bà chủ nhiệt tình (thực ra là nhiệt tình dụ mình mua bánh =))) Nếu có thời gian, đi xong quay lên thì ghé vào đây ngồi cà phê cà pháo tí. Chắc cảm giác thú lắm :3

- Trước khi vào bản bạn nên mua bim bim, bánh, kẹo để chia cho tụi nhỏ trong bản. Bản Cát Cát của người H’Mong vẫn còn nghèo lắm.

- Tại đây cũng bán rất nhiều đồ thổ cẩm, lưu niệm. Bạn nên mua đồ ở đây trên đường đi trong bản, vào giữa giữa nhớ để ý bên tay phải có một nhà sàn, tại đây có bà cụ làm thổ công khăn, chăn… Đẹp dã man con ngan ( Mình là mình ưng lắm ấy. Mua đc 1 cái khăn :X Giá bán dao động từ 120k – 150k (các bạn cứ mặc cả xuống 30- 40k là mua đc :3)

- Ở bản cũng có chương trình biểu diễn nghệ thuật, cũng nên xem cho biết
3. THÁC BẠC

Đây là cái nơi mà dân tình đồn thổi đẹp lắm, cần đi lắm này nọ kia. Người người cũng kéo nhau đi. Nhưng màtheo mình đánh giá thì chẳng có j =)) Thế nên mình không đi =.= Leo lên nhìn nhìn rồi lại leo xuống. Tóm lại nó chỉ là một cái thác. Chấm xuống dòng.

Chỗ này cách thị trấn 12km.

4. THÁC TÌNH YÊU, SUỐI VÀNG, CỔNG TRỜI

Đây cũng là địa điểm đáng để đi này :X

Đi qua Thác Bạc khoảng 4km, nhìn bên tay trái sẽ thấy khu du lịch Thác Tình yêu. Nơi này do các chú kiểm lâm trông coi. Gửi xe miễn phí an toàn :v

- Giá vé vào cửa: 30k/người.

- Tại đây, bạn sẽ được hưởng không khí cực kỳ trong lành, không gian hoang sơ của rừng :X

Các chỗ chụp ảnh đẹp cũng kha khá nhiều như suối, thác nước, con đường, bậc thang, bãi cỏ…

- Suối vàng nước trong vắt nhưng chắc do đá phản chiếu lên nên mang một màu vàng óng. Nước suối mát lạnh khi trời nóng và ấm áp khi trời lạnh :X Cảm giác cực kỳ thích khi lội xuống đây. Chụp ảnh lung linh với nắng và suối luôn :v

- Thác tình yêu thật sự rất hùng vĩ :X Cái này bạn phải tự trải nghiệm thôi

- Tổng thời gian đi ở đây cũng phải mất 3 tiếng


Ra khỏi khu này bạn đi một đoạn nữa sẽ đến cổng trời, gần với Lai Châu :v Từ đây nhìn ra thì đê tê phê :X hí hí.

* Lưu ý khi đi đường đến Thác bạc, thác tình yêu, suối vàng, cổng trời:

Đi thật cẩn thận, tầm nhìn xa của bạn có thể giảm tới mức 3m vì sương mù. Mình đi vào tầm 8h15 sáng, sương chưa tan hết. Rất nguy hiểm, nhớ bật đèn pha lên và ấn còi liên tục. Nhưng đến tầm 8h35 khi nắng lên là sẽ đỡ hơn. Vì vậy CHỐNG CHỈ ĐỊNH VIỆC TRỜI MƯA PHÙN, MÙ MỊT MÀ ĐI NHỮNG NƠI NÀY, mình chưa quen sẽ rất dễ xảy ra tai nạn và khúc cua nhiều, dốc lên cũng nhiều, tay lái không chắc thì dễ đâm va là chuyện bt =.=

5. BẢN TẢ PHÌN, HANG TẢ PHÌN

Rất tiếc là mình không đi được địa điểm này. Bản Tả Phìn là bản của người Dao đỏ, cách thị trấn khoảng 12km. Cuộc sống ở đây còn đúng chất hoang sơ, chưa được khai thác du lịch như ở bản Cát Cát. Ở đây có dịch vụhomestay khá là hay, bạn đc ăn, ngủ, làm việc cùng gia đình người dân tộc. Tuy nhiên, bạn cần phải nghiên cứu rõ phong tục của họ trước, tránh việc xxxng chạm, không hay. Lần sau đi Sapa nhất định mình sẽ thử Homestay

Ở đây có Hang Tả Phìn, theo giới thiệu là đẹp, rộng, thoáng mát. Mình nghĩ chắc giống Hạ Long

6. THUNG LŨNG MƯỜNG HOA, BÃI ĐÁ CỔ, CẦU MÂY:

Nói chung cái vùng này cũng không có j đâu :3 Dù cũng đc PR rầm rộ.

- Cầu mây là cái cầu làm bằng mây bắc ngang suối.

- Bãi đá cổ là mấy viên đá với hơn 190 hình thù kì dị đc khắc trên nhưng tóm lại nhìn cũng không rõ lắm ==”

Đại khái mình cũng không hứng thú với chỗ này

7. FANXIPAN

Cái này đợi khi nào có tiền mới đi đc :3 Chắc chắn là thú vị rồi

8. CHỢ BẮC HÀ, CHỢ TÌNH SA PA

- Chợ Bắc Hà họp chủ nhật hàng tuần, cách Lào Cai 70km, nghe nói có nhiều vật lạ của ngon, lần sau nhất định mình sẽ đi.

- Chợ tình Sapa là hàng tối thứ 7, nhảy múa hát ca thôi :v

=====

BÂY GIỜ CHUYỂN ĐẾN PHẦN ĂN

Nói chung đồ ăn ở Sapa thì không phải đắt gì lắm nhưng mà quan trọng bạn nên hỏi giá tất cả các thứ bạn muốn ăn trước khi ăn.

1. ĐỪNG BAO GIỜ ĂN PHỞ, CHÁO Ở MẤY CÁI HÀNG GHI CƠM PHỞ GIÁ BÌNH DÂN TRÔNG BẨN BẨN ẤY ==” ĐẮT, PHỤC VỤ KÉM THÔNG MINH VÀ K HỀ NGON TÍ NÀO >”< Phở 35k mới tởm :T

Cứ vào hẳn mấy quán ở chỗ khu ẩm thực Sapa mà ăn, k thì qua chợ thị trấn rẻ mà ngon hơn.

2. Nếu thèm cơm thì cứ ăn cơm khách sạn cho đảm bảo, cũng không đắt lắm, nếu mà ăn đông thì càng rẻ. Thực ra nhà hàng nổi tiếng nhất Sapa là nhà hàng Anh Dũng tuy nhiên thì đắt so với túi tiền mình nên k chơi đc :3

3. Ở Sapa nổi tiếng cá hồi, mình chưa thử vì không thích ăn từ ngày xưa rồi, có món cháo cá hồi ăn sáng, bạn nào đi thì ăn thử xem sao :v

4. Cái mà đc mong đợi nhất khi mình đến Sapa chính là các món nướng :X Hị hị.

Đồ nướng ở đây nổi tiếng và cực kỳ phong phú rồi.

- Nếu bạn ăn vào buổi trưa chiều thì bạn nên ăn ở quán tít sâu trong sau nhà thờ. Đứng nhìn chính diện vào nhà thờ, 2 bên nhà thờ đều có đường. Đường bên tay trái là đường để đi vào chỗ Hàm Rồng, KHÔNG BAO GIỜ ĂN MẤY QUÁN NƯỚNG Ở CHỖ ĐÓ LÚC CHIỀU. Đường bên phải đi sâu vào trong có 2 quán nướng đối diện nhau, gần chỗ mấy bậc thang để nối ra đường bên trái ấy. Ăn quán bên tay phải không, quán mà k có trà đá đấy.

- Nếu bạn ăn vào buổi tối thì lại đi vào đường bên tay trái nhìn bên trái luôn thấy 2 quán ở cùng 1 ô, có biển hiệu rồi trông rất đàng hoàng, bạn chọn quán bên phải Ăn ngon lắm luôn. Theo mình thì đây chính là quán ăn ngon nhất về đồ nướng quanh khu vực này. Tầm chiều tối quán này mới bán. Quán này cơm lam thơm, còn bóc ra nước qua nữa nên rất giòn. Tuy nhiên lại không có món bò cuốn nấm rừng mà chỉ có bò cuốn nấm kim châm.

Về giá cả và các món nướng như sau:

- Cơm lam: 15k/2 ống. 20k/3 ống Ngon, không ăn phí cuộc đời

- Trứng nướng: 15k/2 quả. Nói chung là k nên ăn làm cái j ==” Không khác j trứng luộc, lại còn đắt.

- Thịt lợn cuốn cải mèo/cải ngồng: 15k/xiên. Ăn cũng đc nhưng mà thịt k có vị lắm, cải thì ngon.

- Thịt lợn mường: 10k/xiên. Nó cũng không khác cái thịt xiên nướng ở mình là mấy nhưng tại lợn mường thì ngon hơn.

- Thịt bò cuốn nấm rừng Sapa/nấm kim châm: 15k/xiên. Bản thân mình thì thích ăn nấm rừng hơn, thấy vị ngọt hơn còn ăn nấm kim châm lại thấy hơi sợ. Nhưng nhiều người thích nấm kim châm thì phải.

- Thịt lợn cắp nách: 30k/1 miếng. 1 người ăn 1 miếng to to thế cũng thấy ngắc ngứ rồi đấy. NGON CỰC KỲ :X

- Sườn: 25k/4 miếng. K ngon đâu.

- Bánh khoai môn: 15k/3 cái. Ngon Đáng ăn đấy.

- Cá suối: 30k/con. Quá cay, quá đắt và quá bình thường. K nên thử.

- Khoai: 10k/củ. Là khoai mật, không ngon.

- Ngô: 8k/bắp. Ăn bt. Thời gian này là gần hết mùa ngô rồi, bây giờ người ta đang trồng ngô cho lợn gà, đến tầm tháng 8 mới trồng tiếp cho người ăn.

Ngoài ra còn có xúc xích, xiên mực (là cái mực đông lạnh viên viên vào ấy), dạ dày, lòng… Nói chung giá thì cứ tầm 15k-20k

Ăn no no thì cứ khoảng 80k/người.

5. Cà phê cà pháo: Nói chung là cà phê mọc như nấm, thích đâu cũng đc. Phong cách chủ yếu là châu Âu, giá thì public menu bên ngoài như phố cổ HN.

6. Bar: Có cái Misty Bar ở đường Fanxipan. Mình chưa vào nhưng đứng ngoài cũng thấy các e chân dài váy ngắn ngon bổ mắt rồi icon smile

7. Đồ lặt vặt như bim bim, nước…: KHÔNG BAO GIỜ MUA Ở CÁI HÀNG TẠP HÓA TO TO GẦN MISTY BAR. ĐẮT LÒI MẮT  ( Chịu khó bò lên mấy đường Xuân Viên hay Thạch Sơn mà mua cho rẻ để chuẩn bị cho chuyến tàu về.
« Sửa lần cuối: Tháng Tư 15, 2016, 05:05:39 PM Gửi bởi hoabang »
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
1297 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 20, 2013, 03:00:02 PM
Gửi bởi phamhongk7a
0 Trả lời
1509 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 02, 2014, 02:31:09 PM
Gửi bởi thocon
0 Trả lời
1771 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 08, 2014, 09:43:01 AM
Gửi bởi AtomHoang
3 Trả lời
12932 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 14, 2019, 03:59:56 PM
Gửi bởi thomadavigo
0 Trả lời
688 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 29, 2024, 10:07:56 AM
Gửi bởi messiVN

Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay
Nha Trang - Hang Rái - Vĩnh Hy - Bình Hưng - Bình Lập 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
828,000
Đặt ngay
Sapa - chợ Bắc Hà 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
710,000
Đặt ngay
Cái Bè – Cù lao Tân Phong 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,380,000
Đặt ngay
Du lịch City Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View