Hội du lịch Việt Nam

Kiến thức du lịch cơ bản => Kinh nghiệm du lịch => Tác giả chủ đề:: NPgreen e-bike rentals vào Tháng Chín 03, 2014, 11:27:17 AM

Tiêu đề: Mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm của Hà Nội cổ kính
Gửi bởi: NPgreen e-bike rentals vào Tháng Chín 03, 2014, 11:27:17 AM
   Mùa thu Hà Nội, tiết trời mát mẻ dễ chịu. Nó không oi bức như mùa hè mà cũng không rét cắt da cắt thịt như mùa đông. Mùa thu, bạn có thể thư dãn, thoải mái dạo một vòng Hồ Gươm, Hồ Tây, tới thăm những kiến trúc cổ kính đầy giá trị văn hóa và tính lịch sử như Chùa Một Cột, Văn Miếu, chùa Trấn Quốc, Đền Ngọc Sơn hay Nhà thờ Lớn, nhà hát Lớn, hay chỉ là cảm giác yên tĩnh, trong lành khi  đứng trên cầu Long Biên ngám dòng sông Hồng chảy siết. Nếu bạn là một người người nơi khác, thì một nơi bạn không thể không đến, đó chính là Lăng Bác. Xếp hàng từ sớm theo dòng người viếng Lăng, bạn vào thăm Lăng Bác, thăm ngôi nhà sàn đơn sơ giản dị của Bác năm nào, thăm ao cá, vườn cây mà nơi đó vẫn còn đâu đó hình ảnh của Người.
 
 Hà Nội, mùa thu Hà Nội là thời điểm lý tưởng nhất để bạn gác lại cuộc sống vốn bon chen, bộn bề hàng ngày để tìm về với những góc khuất trong tâm hồn, một chút tĩnh lặng, tinh tế, một chút giản dị mà nồng nàn

Không lộng lẫy như Paris, không náo nhiệt như New York, không hiện đại như Tokyo, không rực rỡ như Thượng Hải, Hà Nội có những nét riêng, chiếm được tình yêu đặc biệt đối với ai đã đến đây.

Có người yêu Hà Nội vì nét hoang sơ của những con phố cổ, có người lại yêu những món ăn nơi đây. Khách nước ngoài yêu Hà Nội bởi người Hà Nội thân thiện và vì đây là một thành phố Hòa Bình… Mỗi người có một lý do để Hà Nội luôn chiếm một ví trí quan trọng trong trái tim.

  Không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội. Chắc vì thế mà có rất nhiều bài hát ca ngợi vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội. “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thơm nâu… Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió, mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ. Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua”

Hay những giai điệu ngọt ngào và lãng mạn đã làm say đắm rất nhiều thế hệ những người yêu Hà Nội trong Có phải em là mùa thu Hà Nội. “Tháng tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ, từ độ người đi thương nhớ âm thầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội. Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm”.

 Đó là những cảm nhận hết sức ngọt ngào, lãng mạn và cũng rất tinh tế về Hà Nội.
Mobile View