Những quán cơm hến nằm cạnh bờ sông Hương ở Cồn Hến, Vĩ Dạ là điểm đến mỗi buổi sáng của các bạn trẻ Huế. Giá một tô chỉ 3.000-4.000 đồng; rẻ hơn rất nhiều so với bún bò, phở hay hủ tiếu và cũng chất lượng hơn so với việc nhai mì tôm sống. Chỉ cách trung tâm TP Huế 2km, Cồn Hến trong lành mang dáng dấp làng quê mộc mạc yên bình. “Thật tuyệt khi mở đầu một ngày mới trong tiếng kẽo kẹt của hàng tre và ngắm dòng sông Hương mang những chuyến đò lên TP. Khác rất nhiều so với những quán ăn vỉa hè, lề đường bụi bặm, ồn ào” - Khánh Linh, sinh viên khoa xã hội học Trường ĐHKH Huế, cười mô tả.
Buổi tối, đường Hàn Thuyên - “phố ẩm thực sinh viên” - lại là nơi các bạn ghé đến khi trong túi chỉ có 3.000-4.000 đồng. Xì xụp húp từng tô cháo lòng, bánh canh trong ánh đèn dầu tù mù và tiếng ếch kêu râm ran ở bờ kênh bao quanh Hoàng thành Huế, Hoàng Anh - sinh viên Trường đại học Nghệ thuật Huế, cười chia sẻ: “Dù chỉ là quán vỉa hè với vài chiếc bàn, ghế cùng cây đèn dầu nhưng vì gần khu Đại nội nên không khí trong lành, sạch sẽ. Quán mở đến 2-3g sáng vì thế cánh sinh viên học khuya thường ra ăn lót dạ, ăn khuya ở đây bình yên đến vô cùng...”.
Theo Tuoitre online !