Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Review phượt Vũng Tàu - Hồ Cốc - đỏa Kê Gà  (Đã xem 11843 lần)

Đã thoát ra hoamaiseo

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 52
    • Thuê xe Hoa Mai
Re:  Review phượt Vũng Tàu - Hồ Cốc - đỏa Kê Gà
« Trả lời #2 vào: Tháng Ba 26, 2019, 08:51:51 AM »
Thời còn sinh viên cũng hay đi chơi như này, cảm giác thật vui sướng biết bao. Giờ đi làm rồi, không còn thời gian mà đi nữa
Thuê xe Hoa Mai - tự hào là đơn vị 16 năm cho thuê xe ô tô
 

Đã thoát ra huongsale91

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 14
Review phượt Vũng Tàu - Hồ Cốc - đỏa Kê Gà
« vào: Tháng Ba 22, 2019, 04:54:53 PM »
🚩REVIEW PHƯỢT VŨNG TÀU - HỒ CỐC - ĐẢO KÊ GÀ - COCO BEACH
-----------

👉Chia sẻ với các bạn chuyến bỏ nhà đi trốn của team mình, 3 ngày 2 đêm, mỗi người hết 600k bao gồm ăn uống, ngủ nghỉ, xăng xe.

✔️Team gồm 8 người, 4 xe, đường đi dự tính là đi du lịch Vũng Tàu ăn uống nghỉ ngơi trước, rồi sáng hôm sau mới bắt đầu đi từ Vũng Tàu, theo đường Ven Biển lên Hồ Cốc mà mũi Kê Gà. Ăn chơi xong về SG qua QL1A.


✔️Tóm tắt lịch trình + chi tiêu:
- 5h chiều xuất phát tại Thủ Đức.
- Uống nước dọc đường 180k.
- 9h tối đến Vũng Tàu, thuê khách sạn 400k, ăn tối 425k, ăn vặt + thuê xe điện 140k.
- Sáng dậy chơi biển VT, ăn sáng 400k, đổ xăng xe 200k/ 4 xe.
- Theo đường Ven Biển qua Đèo Nước Ngọt.
- Tiếp tục theo đường Ven Biển chạy 1 mạch đến Hồ Cốc. Uống nước chụp hình hết 150k/ 8 bé.
- Ăn trưa 270k.
- Chạy thẳng đến chợ Thầy Thím (Lagi) mua hải sản và đồ linh tinh để lên đảo. Hết 550k.
- Tiếp tục chạy đến mũi Kê Gà ( cách khoảng 40 phút), tiền đi cano 300k miễn phí tắm rửa tại nhà.
- Sang đến đảo, phí ngủ lại mỗi người 50k, 8 bé 400k.
- Ăn chơi sa đọa :3 sáng dọn đồ về. Ăn chỗ cano 480k.
- Đi ngược lại đường về Lagi, ghé Coco Beach tắm biển, phí 400k
- Đổ xăng 200k/4 xe.
- Đi theo đường ra QL1A, ăn no chuẩn bị về 270k.
- Rồi chạy 1 mạch về nhà theo QL1A.
- Chi phí mua nước dọc đường, ăn vặt, linh tinh khoảng hơn 100k
✔️Tổng chi phí : 4440k chia đều cho 8 người 555k/em.

🎉Review chi tiết và một số lưu ý khi đi đường 🎉
.
✔️Chuẩn bị: kem chống nắng, xịt chống côn trùng, một số dụng cụ dao ATM, đèn pin tự vệ, loa nghe nhạc...

❌1/Ngày đầu tiên Đề Pa cho chuyến đi
.
✔️5h chiều xuất phát từ Ngã 4 Thủ Đức, đi theo Xa lộ Hà Nội đến ngã ba Vũng Tàu quẹo phải thì nhanh hơn và ít xe container, đường qua phà Cát Lái phức tạp hơn chút và rất nhiều xe, hic.
9h tối đến nơi, mình đi trước tìm khách sạn. Chạy thẳng ra bãi sau, khu vực sau lưng Green Hotel sẽ có cò chạy theo, mình hỏi phòng cho 8 người rồi deal giá luôn, được giá thì vào xem phòng, đừng ngại gì hết không thích thì cảm ơn rồi đi thôi. Tìm 4 ks ra 1 phòng 3 giường lớn, ga trắng sạch đẹp :3 Giá 400k.
Ăn uống phía dưới khách sạn vì lười đi xa, đồ đắt và không ngon. Hết 425k 8 đứa.
Đi bộ qua biển, qua đường cái là tới, hehe. 12 giờ rồi vẫn còn đông vui, thuê xe tự cân bằng 40k/xe chạy mệt nghỉ. Ra biển quẩy quẩy, dạo này biển VT sạch vì không còn cho bán ăn nữa.
.
✔️1 Giờ sáng. Đói bụng quá cả đám chạy xe ra chợ Du lịch Vũng Tàu (đi dọc theo bãi sau, đường Thùy Vân). Chợ này 2 bên là hàng quán, hải sản tươi ngon vô lựa cân rồi làm luôn. Tôm tích 2 lạng mấy có 40k, thịt chắc ngon ơi là ngon, lúc tối ăn ở Phó Đức Chính 80k thịt bở :3 Mình ăn quán đầu tiên của chợ lần thứ 2 rồi, không cần trả giá gì hết, được khuyến mãi dĩa xoài, ulallaaa. ( Chỉ có 4 đứa đi ăn khuya hết 350k nên tiền này tính riêng, k tính vào quỹ nhóm)
Done, về phòng còn bật điện bật nhạc đến 3 giờ mới chịu ngủ.🙏🏻🙏🏻🙏🏻
.
❌2. Ngày 2 Đèo Nước Ngọt - Hồ Cốc - Mũi Kê Gà.
.
✔️Sáng 7h team ra biển chụp choẹt, vài em ở nhà ngủ. Sắp xếp đồ đạc trả phòng, 10 giờ ăn sáng uống nước hết 400k. Lên đường.
Tụi mình đi theo đường Ven Biển, qua Đèo Nước Ngọt dừng chân chụp hình ngắm cảnh khoảng 30p. Cứ đi theo đường Ven Biển chỗ nào không biết thì Đường ở miệng thôi :3 Cung đường tuyệt đẹp, một bên là biển, một bên là cồn cát, mình ta đi, lâu lâu có đoàn phượt đi ngược chiều chào nhau, chẳng có bức hình nào là diễn tả được !!!
.
✔️Đi ngang Hồ Tràm, thêm 1 chút nữa là Hồ Cốc. Tụi mình rẽ vào một quán nước bên đường chỗ có hồ nước, thuyền để chụp hình. Chỗ đầu tiên 50k/người không bao nước, không bao võng ghế gì hết nên bye luôn, chỗ thứ 2 của một ông hiền ơi là hiền, tiền vô 10k/đứa, nước 15k/ hai cô dâu chụp nhiều lắm. Cả bọn vào uống nước hết 150k được bớt giá ^^ Chụp quá trời hình.
Đi thêm 2 tiếng, dừng chân ăn cơm 270k, ăn như vũ bão vì đoạn đường không có quán xá, cứ hơi đói thì tấp vào ăn ngay nhé!
.
✔️Đến chợ Thầy Thím mua hải sản (trên đường đó luôn), 1 nhóm ở lại mua, mình đi trước tìm đường và thuê cano trước. Từ chợ Tân Hải chạy lên cây xăng đầu tiên quẹo phải, 1 đường là đến mũi Kê Gà.
Giá cano qua đảo là 35k/người (có bạn trả được 30k í) nhưng chỗ chị này mình xin tắm nước ngọt miễn phí luôn nên ok. Cano Trọng Tâm nhé.
Đám bạn tới nơi, mua hết 550k hải sản, hơi ít (cái này để lên đảo nướng, nhớ mua than, vỉ nướng). Mua dư đồ ăn và nước suối mua can lớn luôn, trên đảo thì chỉ có đảo không có ai bán cái gì hết nha.

✔️Chiều nước rút thì xe có thể chạy trên bãi biển, thậm chí có khi còn đi bộ được qua đảo. Đường biển dài, cát trắng lại sạch vô cùng, nước biển màu xanh lá cây ^^. Giờ này tranh thủ chụp hình, đợi cano. Nhớ mặc áo phao và đông quá thì yêu cầu đi 2 chuyến, vì có tàu lớn, cano nhỏ, chở nhiều nguy hiểm mà người ta cứ muốn nhồi hết 1 chuyến. Cano chỉ chạy được đến khi mặt trời lặn, tối là không ai chạy được. Khuya có bé bị ngộ độc thực phẩm gọi năn nỉ luôn mà cano không qua được, sớm nhất là 4h sáng. Mọi người lưu ý nhé. À phải xin số của chủ nano nữa, để mai gọi họ chở về.

✔️Qua đảo rồi, lại chụp choẹt, có nhóm thuê lều để tự trải. Lều thuê luôn ở chỗ cano hoặc ngay chợ Khê Gà (đầu đường) khoảng 300k lều lớn cho 10 người. Bọn mình thì ngủ trong phòng, chỗ các anh canh gác ngủ, có chia phòng. Đông quá nước cúp, điện chập chờn, thiếu mền, gối, hehe. Được cái không có muỗi và mát trời.
Chiều nên đi tắm biển, biển trong vắt, có cả san hô nữa. Cẩn thận hụt chân vì đá nhiều.
Rủ nhau đi bắt cua, cua to ơi là to mỗi tội không bắt được. Cái này chạy lên kêu anh bảo vệ ý ảnh cho mượn đồ nghề, đi chung với mình luôn. Do bọn mình đi khuya quá nên nước lên khó bắt, khuya nữa nên không rủ ảnh đi. Nhiệt tình lắm! Hỏi gì cứ hỏi, qua mượn ấm nấu nước, xin miếng gạo nấu cháo được luôn ^^
.
✔️Leo lên tảng đá cao nhất để nướng, trăng sáng vằng vặc, ngắm sao mọc, mở loa hát hò các thứ, may các đoàn khác không cho ăn hành thì làm ồn :3 Đẹp, mát, bình yên. Nước biển màu xanh lá cây nhìn thấy cá luôn. Hicccc ở Resort cũng không có cảnh ấy đâu, người ta nói biển Hồ Cốc đẹp, sạch, ở mũi Kê Gà còn đẹp và sạch hơn 10 lần, đường biển còn dài nữa. Hôm nay là đêm chính nên cả team quẩy nhiệt lắmmmm
Có 2 bạn ngủ luôn trên mỏm đá :3 đẹp lắm mà nửa đêm lạnh à nha. Chi phí mỗi người ở trên đảo 50k/người. Xong nhớ dọn rác lại nhé, sẽ có người đi thu gom.
.
❌3. Ngày 3 Coco Beach và về nhà
✔️Sáng dậy sớm ngắm mặt trời, chim bay đầy quanh hải đăng. Muốn ở lại luôn. Đẹp thanh bình.
Lại đi chụp choẹt (1 trong những mục đích chuyến đi ), có đường lên chân hải đăng luôn, mà hải đăng đã hơn 100 tuổi rồi nên không được vào. Chịu khó đi xa tí view đẹp cực!
.
✔️Mưa lâm râm rồi, đến giờ chia ly :( Gọi lại cho cano để họ xếp. Mặc áo phao chờ sẵn rồi về, nước biển lên cao, bãi biển hôm qua giờ thành bãi đậu thuyền.
.
✔️Chạy ngược về Lagi để tìm Coco Beach !!! Có được 2 cái biển chỉ đường mà khó thấy nên phải hỏi người dân thôi. Vào chơi 50k/ người, tụi mình không đem đồ ăn thức uống nên không phụ thu. Mà có bỏ vô trong balo cũng chả biết ^^
Đông ơi là đông, nhà tắm cúp nước liên tục. View để sống ảo thì cực nhiều, chụp nữa, chụp mãi. Mà Coco Beach cũng nhỏ nhỉ, mình nhìn hình tưởng dài lắm ^^ Chỗ này thích hợp mấy bạn thích đông vui nhộn nhịp, chứ đến để nghỉ ngơi thì không được. À còn nữa nhân viên như cha mẹ nên là tránh xa ra -.- Nói chuyện mà cứ khó chịu thế nào í.
Không sao, tụi mình chơi vui ơi là vui, bữa giờ mới tắm biển được mà. Chỉ đẹp chụp hình trên bãi biển thôi, còn biển thì k đẹp bằng bên mũi Kê Gà đâu, nên qua đảo thì tắm táp cho đã đời đi. Đi 1 lần cho biết chứ chắc mình không quay lại Coco Beach đâu, cảm thấy chật chội, không thoải mái.

✔️Xong rồi!!!! Trong máy đã full 3Gb hình 😂😂😂. Bọn mình đổ xăng hết 200k/4xe rồi chạy về hướng QL1A. Dừng ăn cơm hết 270k. Ra tới QL1A thì theo bảng chỉ đường về đến SG thôi. Đi cẩn thận vì xe khách đông, người dân đi ngược chiều cua ẩu quá trời.

❌Về đến HCM khoảng 7h30. Chuyến đi Perfect nhất của mình. Đường bờ biển dài và rất đẹp, hoang sơ. Tương đối dễ đi, dân phượt đi khá nhiều nên có thể kết bạn được thêm, hỏi han nhau nhiều thứ. Chị mình đi Resort Mũi Né gần 2tr 1 đêm mà kể cho mình nghe không vui bằng, cũng không đẹp bằng. Nếu có thể hãy đi một lần để cảm nhận. Không có một lời nào, một hình ảnh nào thể hiện được hết.
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2421 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 25, 2008, 01:12:21 PM
Gửi bởi khidotdh88
1 Trả lời
7762 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 28, 2020, 03:29:43 PM
Gửi bởi sangmt
0 Trả lời
2665 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 24, 2012, 10:37:02 AM
Gửi bởi tey
0 Trả lời
1631 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 03, 2020, 10:56:57 AM
Gửi bởi thiên dương travel
0 Trả lời
1168 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 04, 2020, 03:55:17 PM
Gửi bởi daladh

Câu cá, lặn ngắm san hô tại Bắc Đảo Phú Quốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
450,000
Đặt ngay
Tour du lịch địa đạo Củ Chi 1/2 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
170,000
Đặt ngay
Du lịch City Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay
Đồng Tháp - Châu Đốc 2 ngày 1 đêm
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
2,268,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View