Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Tài Năng Phan Dũng Hành Trình Tìm Kiếm  (Đã xem 578 lần)

Đã thoát ra donghotimeshop

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 7
Tài Năng Phan Dũng Hành Trình Tìm Kiếm
« vào: Tháng Tư 07, 2020, 02:00:45 PM »
Sau những con đường ngoằn ngoèo, cuối cùng tụi mình cũng đã đến được phía bìa rừng, sẵn sàng cho cuộc hành trình chinh phục cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam và tìm kiếm “Hương của rừng”.

Khung cảnh ở đây toát lên một màu xanh tươi mát, cùng vẻ đẹp nên thơ với những ngôi nhà gỗ nằm trong lòng thung lũng. Tụi mình dừng chân chụp vài tấm ảnh, rồi vào rừng để kịp đến ngọn đồi cắm trại trước khi trời sụp tối.

Quả không ngoa! Tà Năng – Phan Dũng là cung đường thách thức những người yêu trải nghiệm. Mình gọi ngày thứ nhất trong hành trình 2 ngày 1 đêm này là “Ngày của những con dốc” Đi được một hai tiếng, ai nấy cũng thấy mệt phờ, mồ hôi đầm đìa khi vượt qua những con dốc đứng và những ngọn đồi liên tiếp nhau trải dài. Trên đường mình đi nhớ nhất là con dốc cao nhất trong suốt hành trình, leo ná thở luôn. Nhìn thì không tới nỗi nào, cho tới khi leo thì muốn xỉu, ai cũng than “Mẹ ơi cứu…” nên riết rồi chỗ này dân trekking gọi vui là “dốc Mẹ Ơi”, “dốc Ông Nội Ơi"...

Mệt mỏi và tốn nhiều công sức là thế, nhưng phần thưởng nhận được cho hành trình là một món quà vô cùng quý giá: những đồi cỏ cháy xanh bạt ngàn, cảnh rừng núi xa tít tắp đẹp mê hồn, bầu không khí trong lành của cao nguyên và những cơn gió mát mẻ l*ng lộng … làm vơi đi rất nhiều những gian nan ban nãy.

Tùy theo điều kiện thời tiết, các tourguide sẽ chọn địa điểm cắm trại trên một ngọn đồi nào đó. Sau vài tiếng đồng hồ loay hoay leo lên leo xuống những con dốc và mê đắm vẻ đẹp trên những con đường rợp bóng cây xanh, tụi mình cũng đã đến được chỗ dựng trại của đoàn và đợi hoàng hôn. Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc những cơn gió lạnh thổi qua ngọn đồi. Lều trại đã dựng sẵn sàng, cả đám quây quần bên nhau, tận hưởng một chiều Jazz trên đồi lộng gió.

Tụi mình cắm trại trên đỉnh ngọn đồi cỏ cháy. Xung quanh là những thảm vàng tuyệt đẹp, màu đặc trưng của rừng núi Tà Năng – Phan Dũng mùa khô. Màu vàng cỏ cháy dưới ánh hoàng hôn huyền ảo lại càng thêm đẹp đẽ và thơ đến lạ.

Bên những chiếc lều tự dựng, chiếc loa nhỏ mang theo cất lên vài bản nhạc du dương, nhìn ngắm ánh hoàng hôn dần buông xuống phía bên kia chân đồi. Tụi mình đã có một buổi chiều “tình” và êm ả như một bản nhạc Jazz. Nào! Bây giờ bắt đầu nướng gà, làm vài món ngon để thưởng thức một bữa tối no nê thôi!

....
Mặt trời đã khuất ở bên kia sườn núi.
...

Lúc này trên đồi chỉ còn ánh sáng lập lòe của những chiếc lều, bếp lửa và những vì sao trên trời lấp ló. Sau vài tiếng nướng gà, tụi mình quây quần bên nhau, bày mâm dọn chén thưởng thức thành quả và bù đắp cho cái bụng no nê sau một ngày đói lả. Và đó là bữa ăn “đã cái bụng” nhất từ trước tới giờ. Không biết vì mệt vì đói, hay vì khung cảnh ấm áp bên bếp lửa than đã làm cho bữa ăn ngon thêm bội phần. Tụi mình kể nhau nghe về những câu chuyện. Và thật bất ngờ, những chiếc pháo hoa nhỏ đã được chuẩn bị để chúc mừng sinh nhật một người bạn trong đoàn.

Buổi đêm trên đồi lộng gió cùng những câu chuyện đầy thú vị đã giúp mình hiểu hơn về mọi người, và tình cảm của mọi người cũng gắn bó hơn sau hành trình dài động viên nhau. Chơi xong vài ván ma sói, mọi người đi ngủ để tiếp tục hành trình ngày mai. Mình nán lại một xíu bên ngoài lều, nhìn ngắm bầu trời đầy sao cũng bầu không khí se lạnh của Lâm Đồng.

...
5 giờ sáng
...

Người chị cùng lều gọi mình dậy: “Em ơi, ra đây xem nè, bình minh đẹp lắm lắm!”. Với đôi mắt còn đang lim dim ngái ngủ và thân người co ro vì lạnh, mình ló đầu ra khỏi lều. Và, wow, đó là một khoảng trời màu đỏ rực tuyệt đẹp, đang đón chờ khoảnh khắc bình minh lên.

Dậy từ sáng sớm, tụi mình gói ghém hành lí và tiếp tục cuộc hành trình. Ngày này đường đi không còn dốc lên nhiều nữa, chủ yếu là xuống dốc và đường bằng nên đỡ mệt hơn. Trên đường còn có những con thác, con suối nhỏ. Do mình đi vào mùa cỏ cháy, nên nước không cao, có thể xuống tắm được luôn. Cực kì trong lành và mát mẻ.

Từ điểm cắm trại đến khi ra ngoài bìa rừng, tụi mình đi bộ qua rất nhiều dạng địa hình: có suối chảy róc rách, có lúc là cánh đồng cỏ lau, lúc là những cây cao rợp bóng mát. Nhắm mắt lại nghe tiếng suối tiếng chim kêu, mở mắt ra là thiên nhiên, mới thấy tuyệt diệu làm sao!

Đi tới tầm 4 giờ chiều là mình đã tới bìa rừng bên kia, có những anh xe ôm đợi ở đó chở tụi mình ra ngoài rừng. Mệt mỏi là thế đó, nhưng ai cũng muốn nán lại nhìn ngắm cung đường xinh đẹp này một hồi lâu mới thôi. Đi những nơi thế này, mới nhận ra: “Đâu cần phải đi đâu xa như nước ngoài, Việt Nam mình đẹp lắm, thơ lắm, tự hào lắm Việt Nam mình ơi!”
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
1266 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 26, 2013, 01:51:14 PM
Gửi bởi caotri
0 Trả lời
1603 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 12, 2013, 08:35:09 AM
Gửi bởi conan2001
0 Trả lời
978 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 14, 2014, 12:23:33 AM
Gửi bởi conduongdayhoa
2 Trả lời
1827 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 01, 2016, 03:46:15 PM
Gửi bởi Hathuu234
0 Trả lời
5374 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 12, 2019, 11:20:37 AM
Gửi bởi hoaiminhvu

Câu cá, lặn ngắm san hô tại Bắc Đảo Phú Quốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Hạ Long
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
ĐÀ NẴNG- HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA
Tour: Ghép đoàn
4 ngày 3 đêm
0
Đặt ngay
Hòn Móng Tay, Hòn Dăm Ngang hoặc Mây Rút 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
0
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View