khách sạn Rosaliza này mình cũng mới ở, đợt vừa rồi đi Sapa chơi có transit ở HN chơi 1 đêm =))) mình thì bình thường tiêu chí du lịch khám phá là chủ yếu chứ không phải kiểu nghỉ dưỡng sang chảnh nên chỉ kiểu có chỗ ngủ qua đêm là được rồi í, nhưng đợt đấy chẳng hiểu sao như mọi khi thì cũng lên mạng tìm tìm kiếm kiếm rồi thì thấy ks này. Thấy đẹp nên cứ thích rồi đọc review của mọi người khen nhiều quá, cứ đắn đo mãi thế nào cuối cùng là chốt đặt ở đây. May sao đến ưng lắm, khách sạn to đẹp, phòng mình tầng cao view thành phố luôn, ăn sáng ngon, nhân viên thì dễ thương, nói chung là dù có vượt budget của chúng mình một chút thì cũng không hối hận một tí nào