Hội du lịch Việt Nam
  •  CẦM 2.5 CỦ ĐI HÀ GIANG 3 NGÀY 3 ĐÊM VẪN DƯ CẦM VỀ 5 0 5 1
Currently:  

Tác giả Chủ đề:  CẦM 2.5 CỦ ĐI HÀ GIANG 3 NGÀY 3 ĐÊM VẪN DƯ CẦM VỀ  (Đã xem 1473 lần)

Đã thoát ra dumien

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 468
CẦM 2.5 CỦ ĐI HÀ GIANG 3 NGÀY 3 ĐÊM VẪN DƯ CẦM VỀ
« vào: Tháng Mười Một 28, 2023, 12:26:44 PM »
Mọi người sắp đi và sẽ đi tham khảo hành trình của bạn Trang Ngô nhé . Biết đâu sẽ có lúc cần 🤭
💃💃 CẦM 2.5 CỦ 🍠 ĐI HÀ GIANG 3 NGÀY 3 ĐÊM VẪN DƯ CẦM VỀ 🫢

⛰ Thế là vào một ngày đẹp trời, Chang đã được xuất hiện trên bản đồ của Hà Giang rồi. Đi rồi mới thấy Việt Nam mình có nhiều cảnh đẹp quá trời mà chi phí cũng không hề đắt đỏ như mình sợ. Nhưng trước khi vào lịch trình chi tiết thì Chang nhắc mọi người 1 số LƯU Ý QUAN TRỌNG nha:
- Thứ nhất, Hà Giang đang vào mùa du lịch nên rất đông, đặc biệt là cuối tuần. Nên nếu có thể thì hãy chốt lịch sớm để đặt phòng, đặt xe để tránh tình trạng bị full nhé. Như Chang là chốt trước ngày đi 3 ngày nên phải chật vật 2 ngày trời để tìm phòng, tìm xe ưng ý.
- Thứ hai, đường Hà Giang chủ yếu là đèo, nên bạn nào tay lái yếu hoặc không quen đi đèo thì nên cân nhắc kĩ nha, đặc biệt nếu thời tiết mưa thì lại càng khó đi và nguy hiểm. Nên check kĩ thời tiết trước khi đi và mọi người có thể thuê xế lái hộ để đảm bảo an toàn, mình thấy trên hội nhóm có khá nhiều dịch vụ này.
- Thứ ba, Hà Giang không chỉ nhiều đèo mà đường di chuyển còn rất dài. Trong 3 ngày 2 đứa phải tự lái xe khoảng 400km, chủ yếu đường đèo nên mọi người nên chuẩn bị sẵn tinh thần, thể lực và tính toán kĩ thời gian. Hà Giang đi 2 3 ngày thực sẽ rất gấp, nên sẽ không được thảnh thơi ngắm cảnh nhiều, check in kĩ đâu. Vì nếu không di chuyển nhanh, đến chỗ nghỉ trước khi trời tối thì m.n sẽ phải đổ đèo vào buổi tối không có đèn đường, khá nguy hiểm.
- Thứ tư, không biết bây giờ đã khác chưa nhưng hôm Chang đi thì ban ngày nắng gắt, nhưng tối lại lạnh giá. Một đứa không chịu được lạnh như Chang buổi tối ở Đồng Văn mặc 3 áo vẫn lạnh. Nên m.n nên chuẩn bị kĩ về trang phục nha.
- Thứ năm, nhắc đến trang phục thì nói luôn nè, là nếu đi xe máy thì cũng không nên tha lôi quá nhiều làm gì ha, ưu tiên nhỏ gọn nhất có thể ạ =))) Vì mình phải chằng hành lí sau xe suốt cả chặng hành trình đó.
Giờ mình vào các NỘI DUNG chi tiết nhaaa, bọn mình 2 người đi từ tối thứ 6 ngày 20/10 đến chiều thứ 2 ngày 23 tháng 10 về ạ 😊

1. DI CHUYỂN. (CHI PHÍ 1.830K)
🚍 Mình ở Hạ Long nên đi xe cao tốc lên Hà Nội rồi đi xe giường nằm đi Hà Giang. Lúc đi thì đi xe Ngọc Cường, về xe Bằng Phấn, bọn mình chọn loại cabin đôi 550k/2 người/1 chiều. Xe đi êm, kín nên uống thuốc say xe vào ngủ rất phê, không bị giật mình như khi đi xe giường nằm thường. 9h30 xuất phát từ bến xe Mỹ Đình, tầm 5h sáng bọn mình đến Hà Giang, được trả xuống điểm thuê xe máy. TỔNG 1.100K

🏍 Đến Hà Giang thì bọn mình thuê xe máy nhà Hồng Hào (ban đầu mình định thuê của Giang Sơn nhưng hết xe 110cc nên chuyển sang Hồng Hào). Tuy phụ kiện kèm theo xe ít hơn nhưng nhân viên Hồng Hào cũng rất nhiệt tình, xe mới khỏe, có chỗ nghỉ ngơi khi bọn mình đến sớm và free ăn sáng. Phòng nghỉ và nhà vệ sinh rộng và rất sạch sẽ. Bọn mình thuê 180k/ngày, thuê 3 ngày + 80k xăng đầy bình có sẵn. Sau trên đường đi có đổ xăng thêm 2 lần hết 110k. TỔNG 730K.

2. CHỖ Ở. (CHI PHÍ 900K)
- Đêm đầu tiên vào tối thứ 7 chúng mình ngủ lại thị trấn Đồng Văn. Mình thuê Homestay Hoàng Bách giá 400k, cách phố cổ khoảng 1km qua fb chị Nguyễn Linh. Phòng nhỏ nhỏ thôi nhưng anh chị chủ rất nhiệt tình, phòng mới sạch sẽ, chăn ấm đệm êm ngủ không muốn dậy (SĐT 0383.893.566). Mình thấy rất ưng so với các phòng mà mình tìm suốt 2 ngày.

- Đêm thứ hai vào tối chủ nhật chúng mình ngủ ở Mèo Vạc, cũng ở thị trấn luôn, vì bọn mình đặt phòng muộn nên trong làng Pả Vi hết phòng, những phòng còn thì mình thấy bé không xứng đáng với giá. Mình ở Đá Nhớ homestay giá 500k. Dù bạn mình đã nhắc nhở về việc ở homestay nhà sàn sẽ rất ồn rồi nhưng phải trải nghiệm thì mới thấm nên m.n chú ý nhé. Phòng bên thở thôi chúng mình cũng nghe thấy, bên cạnh là phòng cộng đồng có 1 nhóm chơi bài đến 1 rưỡi sáng nên mình cũng bị thức đến lúc đó luôn dù rất mệt. Bù lại nhân viên cũng rất nhiệt tình và đồ nướng rất ngon, thịt rau đều tươi, sạch sẽ và ngọt.

3. LỊCH TRÌNH VÀ ĂN UỐNG
a. Ngày 1: Hành trình 160km - Chi phí ăn uống + vé tham quan 625k
- Sáng 7h30 xuất phát từ km0 thành phố Hà Giang - Dốc Bắc Xum - Cổng trời Quản Bạ - Núi Đôi Cô Tiên - rừng thông Yên Minh - thị trấn Yên Minh. Đến thị trấn Yên Minh là 1 giờ chiều nên bọn mình rẽ vào 1 quán ăn trưa luôn, không nhớ tên quán nhưng bữa trưa rất ngon và nhiều (chắc do đói và mệt). Bọn mình gọi 2 suất, 80k/suất, mà mang ra như 1 mâm cơm gia đình vậy.

- Mọi người yên tâm là đường đi cứ 1 đường thẳng thôi không phải rẽ ngang rẽ dọc gì đâu, chỉ có đoạn đi Yên Minh thì có biển chỉ dẫn 2 lối huyền thoại đó. Đa số mọi người đều chọn đi đường đèo ngắn hơn, khó đi hơn, có cây cô đơn, nên mình chọn đường dài đi ven sông và có rừng thông ạ =))) Cái nết không thích bon chen đó, vì thực sự hôm mình đi rất đông, mình đã phải bỏ qua cổng trời Quản Bạ vì toàn người là người nên mình đoán là cây cô đơn cũng vậy.

- Sau khi ăn trưa thì mình nằm luôn ở ghế quán ăn ngủ đến 2 giờ kém dậy di chuyển tiếp đi Dốc Thẩm Mã - Nhà Pao (vé vào 10k/người) - Dinh thự Họ Vương (vé vào 30k/người) - thị trấn Đồng Văn. Vì đọc review trước nên bọn mình đi rất nhanh nhẹn để kịp về Đồng Văn lúc 6h kém, trời vừa tối, không phải đổ đèo trong đêm.

- Hôm bọn mình đi rất nắng và đông, dốc Thẩm Mã toàn người là người, nhà Pao hay Dinh thự họ Vương cũng vậy, phải xếp hàng để chụp ảnh nên hai đứa cũng nhanh nhanh rồi đi thôi (Mượn vòng hoa của em nhỏ ở dốc Thẩm Mã chụp ảnh nên mình có cho 4 em 40k).

- Về đến thị trấn nhận phòng, nghỉ ngơi, tắm rửa rồi 8h bọn mình mới đi ăn tối. Lúc đấy mới đọc review trên hội rồi chọn Thạch Sơn Quán ở phố cổ ăn vì đọc được bình luận "anh chủ mới đi tù về nên làm đồ ăn có tâm lắm" =))) Bọn mình chọn lẩu gà đen 400k/nồi, được ăn hoa tam giác mạch luôn ạ =))) Đầu tiên mang rau ra bạn trêu mình là hoa tam giác mạch đó, ai ngờ đúng thật :))) Nước lẩu ngon, vị đặc biệt, có nhiều loại gia vị tây bắc ý, gà cũng được, rau cũng ngon =))) Ăn no căng, cả nước là 420k ạ.

- Ăn xong chúng mình lượn phố cổ, hôm đấy mọi người tổ chức đông vui lắm, nhưng là một con người hướng ngoại parttime thì bọn mình rẽ vào quán cà phê "phố cổ" ngồi vì thấy nó đẹp. Đồ uống 2 đứa hết 85k, không có gì ấn tượng. Rồi về homestay ngủ vì lạnh quá không chịu được =)))

b. Ngày 2: Hành trình khoảng 80 km - Chi phí ăn uống + vé tham quan 1.285k
- Sáng 7 giờ mới dậy, 8 giờ kém đi ăn sáng bánh cuốn Cao Bằng ở gần homestay, 40k/suất đầy đủ, ăn không hợp khẩu vị 2 đứa. Rồi bọn mình di chuyển đi cột cờ Lũng Cú. Tầm giờ đấy đi vẫn lạnh lắm nha, đường đèo đi quanh co nữa nên mình cũng khá mệt. Đi xe máy thì xe lên được đến chân cột cờ luôn, leo bộ thêm 1 đoạn nữa. Còn ai đi ô tô thì sẽ gửi xe bên dưới rồi thuê xe điện đưa lên. Vé tham quan cột cờ là 80k 2 người + 5k tiền gửi xe.

- Leo lên đến nơi rất đông, xếp hàng mãi không chụp ảnh được nhưng lúc này tự nhiên lại lấy lại được tinh thần rồi, chúng mình còn tập trước ở nhà: để tay lên ngực trái đứng dưới cờ đỏ sao vàng ở điểm địa đầu của Tổ Quốc, cảm nhận tinh thần tự hào dân tộc =))) Từ đây phóng tầm mắt ra cảnh đồng ruộng lúa chín siêu đẹp luôn, còn nhìn được làng Lô Lô Chải nữa.

- Rồi chúng mình di chuyển đi Lô Lô Chải, thực sự Lô Lô Chải rất đẹp, mình mong là vào mùa xuân nào đó mình có thể đến đây, và sẽ ở qua đêm lại. Ở đây có rất nhiều homestay và quán cà phê nhưng bọn mình chỉ chụp ảnh nhanh để còn kịp đi sông Nho Quế.
Trên đường đi Nho Quế thì chúng mình sẽ phải quay lại thị trấn Đồng Văn, nên rẽ vào 1 quán ăn trưa luôn, vào không thấy có khách đã nghi nghi rồi thì đúng là hơi đắt và không ngon. Bữa trưa 220k chỉ có trứng rán thịt và canh rau cải. Rồi bọn mình sang bên cạnh gội đầu để tiện nghỉ ngơi luôn, cũng không hỏi giá trước nên 160k 2 đứa ạ mà gội hơi chán =)))

- Tầm 1 rưỡi chiều thì bọn mình di chuyển đi sông Nho Quế, trên đường đi sẽ được đổ đèo Mã Pí Lèng huyền thoại. Thực sự là khi đến Đồng Văn và Mèo Vạc là khung cảnh thiên nhiên khác biệt hẳn luôn, cực kì hùng vĩ. Vừa đi vừa xuýt xoa sao có thể đẹp đến vậy, không một bức ảnh hay video nào có thể lột tả hết được. Và bọn mình cứ nghĩ là sắp xuống sông rồi nên cứ vô tư chụp ảnh. Ai ngờ đường xuống sông rất dài, gần 30km, đường còn xấu nên xuống đến nơi nắng đã tắt, không còn chụp ảnh đẹp được nữa.

- Xuống đến nơi bọn mình thuê váy có 100k 2 đứa thôi nên hơi phèn =))) Vé tham quan + xe điện 240k. Từ điểm xe điện thả xuống đi bộ 1 đoạn rồi lên thuyền. Thuyền đi qua hẻm Tu Sản 1 chút rồi quay về thôi, chúng mình thấy hơi chóng vánh ạ. Nhưng vẫn phải công nhận là sông Nho Quế đẹp.

- Đi sông Nho Quế xong thì mình về homestay Đá Nhớ tại thị trấn Mèo Vạc, tắm giặt nghỉ ngơi rồi ăn tối tại homestay luôn. Bọn mình gọi set nướng 2 người cả coca hết 400k. Vì mệt nên bọn mình cũng không đi chơi nữa mà nằm ở phòng nghe mọi tiếng động xung quanh =)))
c. Ngày 3: Hành trình khoảng 150 km - Chi phí ăn uống 140k =)))

- 8h kém bọn mình check out rồi đi ngược lại thăm quan làng Pả Vi (khoảng 5km). Ăn sáng trong làng luôn 60k/2 đứa. Tham quan, chụp ảnh 1 lúc, khoảng 9 rưỡi thì bọn mình về cho kịp xe chuyến 2 giờ. Từ Mèo Vạc bọn mình chọn đi quốc lộ 4C, đi qua Cao Bằng rồi về Hà Giang vì đọc review thấy bảo đường Du Già xấu, đang sửa nên sợ không kịp về trước 2 giờ. Nhưng gọi là quốc lộ thôi chứ cũng toàn đèo, ban đầu còn đi thoải mái 1 chút sau thấy đi mãi mới được 1 đoạn nên chúng mình phải phóng như đua =)) Có nhiều đoạn cánh đồng lúa chín đẹp lắm mà không dám dừng lại chụp, nên mọi người cân nhắc đặt xe về nhé, mình khuyên nên đi chuyến 4 giờ cho thoải mái ạ.

- Trên đường về mình sẽ được đi dọc sông siêu đẹp luôn, chúng mình có dừng lại ở 1 cầu treo check in mà mình quên tên rồi =))), cũng không kịp ăn trưa luôn nên trên đường về có mua mấy ống cơm lam (20k) rồi lên xe ăn. Mình về đến chỗ trả xe máy đúng 2 giờ chiều, lúc này xe khách đã đón khách trong thành phố xong rồi nên bọn mình phải bắt taxi ra điểm đỗ mất thêm 60k.

- Xe khách đợi 1 nhóm đi sau bọn mình nữa nên tầm hơn 2 rưỡi gì đó thì xuất phát từ Hà Giang, về đến Hà Nội tầm 9 giờ tối, vậy là đã xong 1 chuyến đi “vất vả” ngoài sức của mình mà trộm vía về không ốm. Lúc ấy mình có bảo giờ ai rủ mình đi Hà Giang mình sẽ đ.ấm cho mà về vài hôm lại sức lại thấy nhớ Hà Giang rồi. Bảo sao người ta có thể đi Hà Giang vài lần trong năm. Nhưng nếu chỉ đi 1 lần, thì hãy đi 4 5 ngày vào mọi người ạ, Hà Giang còn nhiều điểm đẹp lắm, 3 ngày không đủ đâu =)))

✅ Tổng tất tần tật từ đầu đến giờ là 𝟒.𝟕𝟖𝟎𝐤 cho 2 đứa, chia ra có 𝟐.𝟑𝟗𝟎𝐤 1 người thôi. Thêm 1 chút tiền taxi từ nhà ra bến nữa thôi, nói chung là khoảng 2tr5 1 người. Còn mình ở Hạ Long nên thêm tiền xe Hạ Long - Hà Nội và tiền ăn ở Hà Nội nữa, nói chung mình vẫn thấy chuyến đi thành công mỹ mãn, ảnh không đẹp nhưng được cái chân thật =)))

Nguồn bài viết và hình ảnh sưu tập trên mạng.




















 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2914 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 29, 2008, 12:08:54 AM
Gửi bởi khidotdh88
0 Trả lời
3391 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 27, 2015, 01:05:32 PM
Gửi bởi khohangtot02
0 Trả lời
1311 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 31, 2021, 10:51:54 AM
Gửi bởi nhatngon
0 Trả lời
1032 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 27, 2021, 10:24:11 AM
Gửi bởi nhatngon
0 Trả lời
980 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 27, 2021, 01:44:53 PM
Gửi bởi NatuhaiTrip

Vinpearl Nam Hội An - khởi hành từ Đà Nẵng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Đồng Tháp - Gáo Giồng
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Khám phá rừng dừa Bảy Mẫu
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Vĩnh Long
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Tour Tây Ninh – địa đạo Củ Chi 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất

Gói cước E159 MobiFone: Ưu đãi lớn - Chi phí rẻ với 6GB/ngày Gửi bởi tritrungkim44
[Hôm qua lúc 10:33:44 AM]


Mobi PA: Trợ lý cực hay – Rinh ngay quà chất Gửi bởi tritrungkim44
[Hôm qua lúc 09:34:05 AM]


Esim du lịch Quốc Tế Gửi bởi sim2goseo
[Tháng Tư 29, 2024, 06:39:36 PM]


Cửa gỗ MDF An Cường dành cho phòng ngủ Gửi bởi Hiền kingdoor
[Tháng Tư 29, 2024, 12:58:28 PM]


Sim du lịch Thái Lan Gửi bởi thuyvan2024
[Tháng Tư 27, 2024, 07:10:29 PM]


Mobile View