Hội du lịch Việt Nam
  •  Chiêm ngưỡng vẻ đẹp Hà Giang 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, ... rồi lại Xuân ... 5 0 5 1
Currently:  

Tác giả Chủ đề:  Chiêm ngưỡng vẻ đẹp Hà Giang 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, ... rồi lại Xuân ...  (Đã xem 1256 lần)

Đã thoát ra nam2020

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 13
Tưởng là mùa xuân mới có hoa nhỉ bác, hóa ra hoa từ mùa đông rồi à :D
 

Đã thoát ra checkintravel

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 2
    • checkintravel.vn
Hà Giang – mảnh đất hứa, nơi đã từng chiếm trọn của rất nhiều những tay phượt cừ khôi hay những tâm hồn rực lửa đam mê xê dịch. Có những người đến Hà Giang chỉ vì quá mê mẩn những cung đường uốn lượn theo rặng núi cao chót vót, những mùa hoa xinh xắn, những bản làng bình yên hay những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, ngoạn mục như: đèo Mã Pí Lèng, cao nguyên đá Đồng Văn, dinh thự Vua Mèo…Nếu chưa từng một lần đặt chân đến miền đất hứa đầy thú vị này thì đừng ngần ngại book ngay tour Hà Giang để vi vu suốt 4 mùa cho thỏa đam mê nhé.

Mùa xuân rực rỡ sắc hoa

Mùa xuân đến, Hà Giang mang trong mình những sắc màu tươi mới, tràn đầy nhựa sống của hoa đào, hoa mận…làm cho cả đất trời nơi đá xám trở nên rực rỡ hơn cả. Tiết trời vào xuân ở Hà Giang vẫn còn vướng chút lạnh của mùa đông. Vào buổi sáng sớm hay rồi muộn, đất trời xuất hiện những màn sương mỏng mơ màng khiến Hà Giang tựa như một nàng tiên nữ đang độ xuân thì e ấp, duyên dáng làm cho ai cũng khao khát được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mỹ lệ này.

Khắp đồi núi Hà Giang vào mùa xuân, bạn sẽ thấy khắp bốn về đều là hoa. Từ Yên Minh, Quản Bạ, Đồng Văn đến Mèo Vạc đều phủ sắc hoa ngọt ngào, lung linh. Dưới thung lũng, màu hoa mận, hoa lê trắng tinh khôi nổi bật giữa rừng núi xám xịt rồi đến của màu hồng phớt nhẹ nhàng ru mình trong gió như bản tình ca trầm bổng. Mỗi loài hoa, mỗi sắc hương đều tô vẽ nên một Hà Giang bồng bềnh, quyến rũ đến lạ kỳ.

Nếu đến Hà Giang vào mùa xuân thì bạn đừng bỏ qua các lễ hội của bà con đồng bào dân tộc thiểu số như: hội Gầu Tào của người Mông được tổ chức từ mùng 1 đến rằm tháng Giêng; Tết của người Lô Lô;…Những lễ hội là một phần đặc sắc trong văn hoá truyền thống của đồng bào nơi đây. Lễ hội chính là không gian văn hoá cho người dân bản địa gặp gỡ, giao lưu, tâm tình và đón chào năm mới cùng nhau. Những chàng trai cô gái, những đứa trẻ trong bộ quần áo mới, ai ai cũng vui cười, cả núi rừng vì thế mà reo vang khúc nhạc xuân mới.


Mùa hè – bức tranh mùa nước đổ xanh ngát

Mùa hạ ở Hà Giang trở nên phóng khoáng đặc trưng của xứ sở cao nguyên. Lúc này, miền cao nguyên đá như chìm trong sắc xanh dịu êm, mộc mạc. Mùa hè nắng xanh ngắt tựa đang tô điểm thêm cho sắc xanh miên man của núi rừng tươi đẹp.

Bạn có thể dậy sớm để đón bình minh, đón chào ngày mới và hít cho đã đầy thứ không khí trong lành của miền núi cao. Những cơn gió vùng cao mát lành sẽ làm mất đi cái nóng bức oi ả của mùa hạ. Rồi khi hoàng hôn buông xuống , từng ánh nắng sẽ biến một góc trời thành màu đỏ cam rực rỡ, dần dần khuất sau những dãy núi mở ra trước mắt bạn một bức tranh đầy mê hoặc.

Đặc biệt hơn, mùa hè ở nơi này còn chưa đựng một bức tranh đầy quyến rũ mang tên “mùa nước đổ”. Mùa nước đổ kéo dài đến hết tháng 7 nhưng vào tháng 5 – tháng 6, khi mùa cấy bắt đầu là đẹp nhất. Mùa nước đổ đến, người dân lại nô nức đi đắp đập, ke bờ, chuẩn bị dẫn nước chuẩn bị cho vụ mùa mới. Cùng với nước mưa, họ nối những ống nứa từ trên núi để dẫn nước vào ruộng giúp ngâm đất trước khi gieo hạt. Từ trên những con đường, nhìn xuống bạn sẽ thấy những bậc thang ruộng giống như dải lụa xanh non mượt vắt vẻo là điểm nhấn giữa màu xanh đậm của núi rừng vùng cao.


Mùa thu – mùa lúa chín vàng

Mỗi dịp thu về, Hà Giang sẽ mang trên mình một vẻ đẹp huyền ảo, lộng lẫy của những thửa ruộng bậc thang lúa chín như dát vàng trải dài khắp các triền núi. Khi lúa bắt đầu ngả màu chín vàng cũng là khi mà người dân bắt đầu bận rộn với mùa gặt ấm no. Những cô gái người Dao, người Mông rạng rỡ, thu hút trong những bộ đồ truyền thống, cười tươi rạng rỡ khi thêm một mùa nữa bội thu.

Trên khắp các con đường, mùi hương lúa ngọt mát nhẹ nhàng, phảng phất trong không gian hòa cùng với hương rừng trong lành, mát lạnh hoà quyện với núi rừng càng làm say đắm lòng người. Chính những vẻ đẹp riêng biệt này đã giúp Hà Giang trở thành một trong những miền đất hứa mà ai cũng muốn được một lần đặt chân đến đây.

Thực sự sẽ rất tuyệt vời nếu như giữa bộn bề của cuộc sống, bạn lại có những phút giây được đứng trên đỉnh núi cao để chiêm ngưỡng bức tranh cao nguyên đá hùng vĩ; những thửa ruộng bậc thang chín vàng óng ả cùng những con người dù thiếu thốn, khó khăn nhưng lúc nào nụ cười cũng nở trên môi.

Mùa đông – mùa của những sắc hoa

Mùa đông đến với vùng cao nguyên đá, thứ mà bạn sẽ cảm nhận được đầu tiên đó chính là cái lạnh buốt giá đến cắt da cắt thịt thổi qua. Thế nhưng với sự ấm áp hiền hòa từ những người dân thật thà chất phác cùng cuộc sống giản dị tự do tự tại sẽ làm cho bạn cảm thấy thực sự ấm lòng.

Hà Giang vào mùa đông là lúc mà bạn có thể ngắm nhìn hoa tam giác mạch nở rộ trong độ xuân thì nhất. Hoa tam giác mạch mọc bạt ngàn trên các thung lũng, phủ kín sườn đồi, len lỏi cả trên những triền đá cheo leo hay theo bước chân người đi vào những bản làng xa nhớ. Tất cả ứng hồng lung linh đung đưa trong gió thêu dệt nên một tấm áo bông hiền dịu cho vùng đất Hà Giang những ngày đông giá. Mỗi lần ghé thăm Hà Giang mùa hoa tam giác mạch, người ta sẽ tìm đến Lũng Cẩm, Sủng Là, Đồng Văn, chân đèo đèo Mã Pí Lèng hay thung lũng dưới chân cột cờ Lũng Cú để ngắm hoa, để được hòa mình vào sắc hoa tam giác mạch miên man, hít hà hương thơm của đất trời miền biên viễn.

Đông đến cũng là mùa tuyệt vời để bạn có thể thưởng thức những đặc sản ở Hà Giang như: thắng cố, thịt gác bếp, cháo ấu tẩu… Ngồi trong một quán nhỏ ven đường trong cái lạnh buốt, thưởng thức bát cháo hay bát thắng cố nóng hổi rồi uống thêm một chén rượu ngô cay nồng sẽ khiến cơ thể bạn ấm lên và hương vị còn đọng lại sẽ khiến bạn không bao giờ quên được nó đâu.

Với những người chưa từng đến Hà Giang chắc chắn sẽ rất băn khoăn “du lịch Hà Giang mùa nào là đẹp nhất?”, “tháng mấy thì nên đi du lịch Hà Giang?”, “Hà Giang mùa nào có hoa tam giác mạch?”…Câu trả lời là dù xuân, hạ, thu, đông thì Hà Giang luôn toát lên những vẻ cuốn hút riêng mà không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Bạn có thể book ngay tour Hà Giang giá rẻ mà cực chất lượng để trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất ở nơi đây nhé.
newbielink:https://checkintravel.vn/ [nonactive] - Chia sẻ kinh nghiệm du lịch
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2339 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 17, 2008, 07:22:35 AM
Gửi bởi caotri
0 Trả lời
1584 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 17, 2016, 11:20:18 PM
Gửi bởi donaxa
2 Trả lời
3549 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 09, 2016, 09:07:02 AM
Gửi bởi AmiraTravel
0 Trả lời
974 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 08, 2017, 04:53:46 PM
Gửi bởi nguyenvuhoian
0 Trả lời
1242 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 18, 2019, 03:12:43 PM
Gửi bởi caonguyennui86

Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
1,250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Hà Nội - Hạ Long
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,044,000
Đặt ngay
Lặn biển Hòn Mun Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
660,000
Đặt ngay
Sapa - chợ Bắc Hà 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
710,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View