Hội du lịch Việt Nam

Du lịch ba miền (Không quảng cáo tour ở đây) => Miền Bắc => Tác giả chủ đề:: chaomao12a vào Tháng Mười Một 01, 2016, 11:33:15 PM

Tiêu đề: Hương vị ngọt ngào chè Mộc Châu - lienviettravel
Gửi bởi: chaomao12a vào Tháng Mười Một 01, 2016, 11:33:15 PM
Khi đến Mộc Châu tháng 11 du khách không chỉ thỏa sức phiêu du với những cánh đồng hoa cải đẹp đến say đắm mà còn được phiêu lãng bên những đồi chè xanh mướt của cao nguyên Mộc Châu.
Những đồi chè hình trái tim
(https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/10534734_730714007079963_8304068977767126217_n.jpg?oh=77849e54753c15e081063193d93d583f&oe=58CE502A)
Khắp Mộc Châu đâu đâu ta cũng có thể bắt gặp những vựa chè, nhưng không đâu nhiều và quy mô được bằng các khu trồng chè như đồi chè hình trái tim ở “khu Đài Loan”, đồi chè Tân Lập – Mộc Sương, đồi chè trái tim thứ 3 bí ẩn. Đó Có rất nhiều du khách chỉ biết đến những đồi chè Mộc Châu thơ mộng qua sách báo, hình ảnh mà khi đặt chân đến Mộc Châu lại rất loay hoay khi không có những địa chỉ chính xác để kiếm tìm, Chính vì thế, LienViet Travel muốn giới thiệu đến du khách, là 3 địa điểm có những đồi chè hình trái tim đẹp nhất Mộc Châu.
 
Đồi chè ở “khu Đài Loan”
Đây là khu nông trường chè gần nhất chỉ cách thị trấn nông trường Mộc Châu khoảng 10km. Đây là vườn chè thuộc về “tiểu khu mía đường” của nông trường chè. Xuất phát của tên gọi “đồi chè Đài Loan” cũng là bởi một phần do liên doanh với công ty của Đài Loan để sản xuất chè là vậy.
 
Cảnh nơi đây rất thơ mộng, thoáng rộng, trên là trời xanh, dưới là những đồi chè xanh mơn mởn thỏa sức tìm những góc chup đẹp để thả hồn mình. Dù là sớm bình minh hay chiều hoàng hôn thì đồi chè đều có những vẻ đẹp khác nhau.
Đồi chè Tân Lập – Mộc Sương
Tân Lập không chỉ được biết đến là thiên đường mận mà còn là nơi có những triền đồi phủ đầy chè tươi mát. Dọc những con đường là mận, dân bản trồng mận trùm cả đường, đâu đâu cũng có bóng dáng của mận, mận kéo dài từ cửa nhà lên đến tận đỉnh núi cao.
 
]Du lịch Mộc Châu tháng 11[/url] đến Tân Lập còn có cơ hội ngắm thêm những đồi hoa cải nở trắng cả vùng trời. Đến Tân Lập sẽ được căng tròn cơ mắt, cơ miệng sau đó trầm trồ trước những đồi chè trái tim rộng lớn nơi đây.
Những trái tim nơi này còn có những kỉ niệm gắn liền với tình yêu của ông chủ vựa chè mà mỗi du khách ở đây đều nói, tình yêu đó là “huyền thoại”. Nếu có dịp khám phá đồi chè nơi này, các bạn nhớ kiểm chứng điều này nhé!
Đồi chè thứ 3 bí ẩn
Ở đồi chè thứ 3 này là nơi bà con trồng chè xuất khẩu (rất quý hiếm) tuy nhiên bà con cũng rất nhiệt tình tạo điều kiện để du khách thăm thú và hình, không hề ngăn cấm. Tuy nhiên, chè nơi đây rất quý hiếm, thế nên các bạn cũng cần giữ gìn tài sản cho chủ nhân của những đồi chè xinh đẹp và quý giá này nha.
 
Những đồi chè nơi Mộc Châu không chỉ khiến người ta ngỡ ngàng với một khung trời ngập tràn trong xanh tươi mát của những đồi chè cao thấp phủ kín những nông trường mà còn cảm nhận được vẻ đẹp giản đơn mà không nơi đâu có được. Chính điều đó mà những ai đã đến một lần rồi lại nhớ mãi, cứ mong được lang thang trên những con đường đất đỏ vòng vèo qua những nương chè trải dài tít tắp ấy. Vuốt nhẹ đôi tay, khẽ chạm vào những bông chè tinh khôi trắng ngần như cô gái đang ngại ngùng e ấp rồi đọng lại một hương thơm luyến lưu hẹn ngày trở lại.
Những gợi ý của LienViet travel hy vọng sẽ đem lại cho các bạn những kinh nghiệm khi du lịch Mộc Châu. Nếu có ý định thì đừng chần chừ nữa mà hãy đăng ký lịch luôn nhé! Mộc Châu bốn mùa xinh tươi, nhưng du lịch Mộc Châu tháng 11, 12 là tuyệt vời nhất đó! Và nhớ ghé thăm những nông trường trồng chè nhé, để căng l*ng ngực hít hà hương chè ngào ngạt, lưu lại những cánh hoa trà còn ươn ướt sương đêm cài nhẹ trên tóc mai mềm nha nha.
Du lịch Mộc Châu: http://lienviettravel.vn/news/116/62/Du-lich-Moc-Chau-mua-nao-dep-nhat (http://lienviettravel.vn/news/116/62/Du-lich-Moc-Chau-mua-nao-dep-nhat)
Mobile View