Cuối tháng 5, mận tam hoa Bắc Hà (Lào Cai) đang vào độ chín. Trên cao nguyên bảng lảng mây nắng, những vườn mận trĩu quả, nhiều chùm còn xanh, và nhiều chùm đã ngả màu tím.
Khi mận tím là khi người dân có thể hái xuống và đem đi bán. Đầu vụ, mận tam hoa bán được 7.000 đồng một kg, nhưng càng nhiều mận chín thì giá càng giảm.
Chủ tịch xã Bản Phố Thào Xuân Thành cho biết, hiện nay giá mận bà con đưa ra chợ chỉ được 4.000 - 5.000 đồng một kg loại ngon, loại thường chỉ được 3.000 đồng. Tuy nhiên, giá mận ngon khi đưa xuống chợ Cốc Lếu - thành phố tỉnh lỵ Lào Cai ít nhất cũng phải là 12.000 đồng do phí vận chuyển rất cao.
Người dân Bắc Hà mong muốn làm sao để giá mận đảm bảo xứng đáng với sự chăm chút đầu tư, tránh bị ép giá và tránh rớt giá thảm hại như vài năm trước.
Những hình ảnh về mận tam hoa trên cao nguyên Bắc Hà.


Trong khi những trái mận ở khu vực xã Bản Phố đang chờ được hái ...


... thì lại có không ít vườn mận trĩu cành, nhưng vẫn xanh và ít ngày nữa mới ngả màu.

Chủ nhân của những vườn mận Bắc Hà. theo Vnexpress !