Đến hẹn, cây lộc vừng cổ thụ bên mép hồ Gươm lại trổ lá vàng rực rỡ.

28 tết, khi người Hà Nội đang hối hả chuẩn bị đón xuân Canh Dần, và thời tiết có lúc lên tới hơn 30 độ C, cây lộc vừng ở ven hồ Gươm lại âm thầm bước vào mùa thay láCòn nhớ, tháng 2 năm ngoái, cây lộc vừng, lần đầu tiên sau nhiều năm, đã bất ngờ vàng lừng cả vòm lá khiến người Hà Nội và du khác ngỡ ngàng. Rất nhiều người đã chụp được khoảnh khắc này, có nghệ sĩ nhiếp ảnh sau đó giành được giải thưởng với tác phẩm chụp cây lộc vừng vàng rực.
Năm nay là lần thứ hai, nhưng “sự kiện” này vẫn được người Hà Nội và khách du lịch cảm thấy như có một góc mùa thu châu Âu bên hồ Hoàn Kiếm.

Không bỏ lỡ khoảnh khắc này, nhiều bạn trẻ đã “tạo dáng” bên gốc lộc vừng

3 nữ du khách phương Tây cũng không bỏ qua cơ hội chụp ảnh với tàng lá lộc vừng vàng rực

Ngay cả các đôi uyên ương cũng tranh thủ chụp ảnh cưới bên gốc lộc vừng khi Tết Nguyên đán đã cận kề

Nhiều nhiếp ảnh gia cũng tranh thủ sáng tácBài, ảnh: HOÀNG THU PHỐ