Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Ấn tượng Vườn Hồng  (Đã xem 2290 lần)

Đã thoát ra TonyViet

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 411
Ấn tượng Vườn Hồng
« vào: Tháng Bảy 27, 2008, 07:31:39 AM »

Ở nơi đó rực rỡ nắng vàng, hoa đua nhau khoe sắc… Ở nơi đó không khí trong vắt và tinh khiết… Ở nơi đó con người nồng hậu và thân thiện… Được thiên nhiên phú cho nguồn tài nguyên khí hậu vô giá, với lịch sử phát triển lâu đời cả trăm năm, và một vốn quý về văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, Sa Pa xứng đáng là anh cả của ngành công nghiệp không khói vùng Tây Bắc.


Và không chỉ như vậy, đây còn là một trong những cái nôi nuôi dưỡng những bông hoa Hồng rực rỡ nhất cung cấp cho thị trường Hà Nội một lượng không nhỏ thời gian gần đây. Đấy chính là khu Du lịch Sinh thái Vườn Hồng, nằm trong thung lũng xinh đẹp có cái tên thật gợi cảm: Mường Hoa.

Trốn chạy cái oi bức, nắng nóng kinh khủng và mất điện luân phiên ở Hà Nội, tôi rủ bạn bè đi Sa Pa. Rời khỏi thành phố, xa rời sự ngột ngạt của khói bụi, xăng xe, chúng tôi làm một chuyến nghỉ cuối tuần ở cái nơi là niềm mơ ước của những đêm mất điện và cái nóng trên 38 độ cho dù đêm đã xuống vẫn không hề thuyên giảm.

Xe đến trung tâm thị trấn Sa Pa, lượn một vòng qua trục phố chính đưa chúng tôi xuống thung lũng Mường Hoa. Nằm dưới chân dãy Hoàng Liên hùng vĩ, quanh năm mây mù che phủ nên không khí ở đây khác hẳn ở trên thị trấn, có vẻ lạnh hơn nhiều.

Chúng tôi như ngợp đi trước khung cảnh tuyệt vời đang mở ra trước mắt. Dãy núi Hoàng Liên sừng sững trước mặt, mây trắng gần lắm, tưởng như có thể với tay đến cả những dải trắng xốp kia… Màu trắng của núi? Không thể nói được chính xác là màu gì? Xanh ngắt hay tím nhạt? Hay xanh lam? Không, nó là một cái màu gì đó được pha trộn bằng cả ba cái màu huyền diều ấy. Và đỉnh Fancipăng kiêu hãnh, “Nóc nhà của Đông Dương” ở đâu giữa trùng điệp núi non kia?

Đã đến Vườn Hồng. Quả thật đúng như tên gọi: Hoa hồng ở khắp mọi nơi. Hoa chạy dài, trải rộng theo tầm mắt suốt dọc thung lũng. Không phải là vườn, mà là cả một thung lũng hoa… Có rất nhiều màu sắc nhưng chủ yếu là hồng nhung. Đây là nơi trồng và kinh doanh giống hoa hồng Pháp nổi tiếng. Dựa vào vùng đất được thiên nhiên ưu đãi cho một nguồn tài nguyên khí hậu vô giá, những người làm kinh doanh ở đây đang khai thác tối đa lợi thế của mình. Hiện nay họ là một trong những nguồn cung cấp hoa hồng khá lớn cho Hà Nội, chiếm đến 15% sản lượng hoa ở các nơi đưa về. Song song với điều đó, kết hợp du lịch sinh thái bằng những tua trọn gói cả đi lại tham quan, an nghỉ… là hình thức làm năng động và rất nhạy bén hiện đang thu hút sự quan tâm của rất đông các du khách trong và ngoài nước.

Dọc các lối đi lát đá chạy vòng vèo uốn lượn, hoa hồng được để cho nở rộ, rực rỡ chứ không bị bọc lại như những luống hoa khác ở trong vườn. Những cây hồng cao, với những cành hoa mập mạp, thẳng tắp dài đến trên một mét với những bông hồng lớn, có những bông thì vừa hé nở, có những bông thì đã vào độ mãn khai… Tất cả cứ kiêu kỳ mà mời gọi, mà quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ. Đây cũng là cách mà những người làm quản lý ở khu du lịch này “tiếp thị” tiềm năng của mình với các du khách.

Những lối đi nhỏ dẫn đến những ngôi nhà sàn nằm giữa những vườn hoa như nét chấm phá độc đáo. Màu nâu bóng của những ngôi nhà gỗ nổi bật trên nền của hoa và lá. Nắng vàng rực mà không hề cảm thấy nóng bức, trời xanh ngắt mà không thấy chói chang… Có tiếng hát vọng ta từ một ngôi nhà nghỉ thấp thoáng trong vườn hoa “… Mây che trên đầu và nắng trên vai…”. Chúng tôi mỉm cười đưa mắt nhìn nhau, có lẽ một ai đó cũng như chúng tôi, cũng đang lâng lâng trước cảnh vật… Nắng ở đây thì không khan hiếm nhưng cũng không hề sẵn có, vì hoàng hôn thì đến sớm nhưng bình minh lại đến muộn, trong một ngày mà nắng cứ thoắt đến rồi nắng lại đi…Ở đây con người và thiên nhiên như được hoà quyện với nhau, gần gũi, thân thiện, …các mùa cứ giao nhau lặng lẽ mà không có dấu hiệu gì báo trước. Đang nắng như mùa hạ, bỗng đâu một cơn gió nhẹ thoảng qua, sương trắng lười nhác, hờ hững một cách vờ vĩnh, sà xuống âu yếm phủ một lớp mỏng như khói lên vườn hồng… vậy là đã kéo theo vị se lạnh của mùa thu. Rồi cũng bất ngờ như khi đến, sương thoắt dỗi hờn, ngúng nguẩy bỏ đi, khiến cho mùa xuân lại phải vội vã quay về…

Bản Mường Hoa dưới kia như một bức tranh thổ cẩm xinh đẹp với những ngôi nhà sàn ấm cúng nằm bên những con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo như một nét chì vẽ vội, dẫn lên các thửa ruộng bậc thang. Những vườn ngô lớn đang trổ cờ. Những cây đào, cây lê trĩu quả. Giống lê ở Sapa ngon có tiếng, nó không có hình thức đẹp như lê Trung Quốc nhưng cũng có đủ ngũ vị đặc trưng của giống quả này và vị đậm đà đặc trưng hiếm có…

Cỏ cây hoa lá ở đây đều tươi tốt lạ lùng, lá thì xanh mướt khoe hết chất diệp lục mà mình có. Cây thì mập mạp, khoẻ mạnh…cứng cỏi mà mỡ màng…Tất cả toát lên một dòng nhựa sống mãnh liệt đang hừng hực chảy…

Chiều xuống, một màu tím nhạt lan chầm chậm từ dãy núi xuống thung lũng. Sương lần này kéo xuống một cách hăm hở, phà hơi lạnh ra khắp nơi. Khúc giao mùa đã lặng lẽ hoàn tất công việc của một ngày, cái se lạnh của cuối thu và đầu đông giữa tiết trời mùa hạ thật là dễ chịu…đèn điện đã bật sáng giữa các khu vườn hoa và trong các ngôi nhà sàn, ánh đèn xuyên qua màn sương chỉ toả ra một quầng sáng nhỏ và mờ ảo cũng đủ làm ấm lòng những du khách đang bị hơi sương lạnh thấm đẫm vào da thịt. Chân cứ muốn rảo bước thật nhanh tới ngôi nhà ấm cúng và quyến rũ kia…Mở cửa, bước ào vào trên sàn gỗ nâu bóng, thấy chăn đệm trắng muốt đã thấy lòng ấm hẳn lại, sau khi tắm nước nóng xong thì ai nấy đều thấy đói cồn cào. Bữa tối được dọn ra trong nhà hàng của khu nhà nghỉ, đặc sản rau su su xào, quả su su luộc chấm muối vừng, gà đen nướng cùng với rượu Sơn tra ngọt, say lịm mà êm du…Bữa ăn thật ngon trong một khung cảnh lãng mạn, thật dễ chịu bởi hương hoa, bởi không khí tuyệt vời và niềm hưng phấn vẫn đang lâng lâng trong lòng mỗi chúng tôi.

Về đến nhà nghỉ, cái mệt mỏi của những cuộc leo dốc đã tan biến. Đứng ở hiên nhà sàn, nhìn ra dãy núi trước mặt bây giờ chỉ còn là một màu vàng nhạt hắt lên từ những bóng đèn điện. Bản nhạc Forever in love từ phòng bên vọng ra, tiếng kèn Saxophon nồng nàn, da diết của Kenny G cứ vấn vít quyện với hương hoa hồng đang toả ngát cả không gian. Không khí lạnh khiến lòng trùng xuống, như bâng khuâng như gợi nhớ…như thấy bé nhỏ và cô đơn, muốn xích lại gần nhau hơn…một điều gì đó thật khó gọi tên, cứ man mác ở trong lòng…muốn đứng nơi đây, giữa thiên nhiên huyền ảo mà tuyệt diệu này, giữa cái se lạnh gợi cảm này, có một tấm áo mỏng bỗng nhẹ nhàng choàng qua vai, một vòng ôm dịu dàng âu yếm và một bờ vai ấm áp và vững trãi để có thể tin cậy ngả đầu vào… ngoài kia, tiếng kèn vẫn thật quyến rũ, thật thiết tha…

Bình minh. Sáng nay trời trong vắt, nắng vàng đang sải bước rất khoáng đạt trên các sườn núi, nơi có những đàn dê đang gặm cỏ. Một vài con ngựa có cái đuôi dài thượt được cắt tỉa cẩn thận cũng đang cặm cụi nạp năng lượng cho một ngày mới, tiếng mõ bằng gộc tre đeo ở cổ nó cứ khua lốc cốc theo mỗi bước chân đủng đỉnh… Sau một đêm dài, hoa hồng sáng nay hình như cũng rực rỡ hơn, tươi tắn hơn…cỏ cây, hoa lá cũng vừa bừng tỉnh, rạng rỡ, mơn mởn và đẫm sương đêm…

Chúng tôi lên đường đi thăm quan thác Bạc, Hàm rồng, suối Cát Cát… những địa danh du lịch nổi tiếng của Sapa…

Những ngày nghỉ cuối tuần đã trôi qua nhanh chóng. Sau những ngày nghỉ ngơi thoải mái, rất nhiều công việc đang chờ đón chúng tôi ở Hà Nội. Tôi đã thấy nhớ cái ồn ào sôi động của phố phường, đã muốn tìm đến công việc quen thuộc hàng ngày bằng một niềm hăng say mới mẻ. Nhưng tôi biết, cũng chính ở nơi náo nhiệt và nhộn nhịp ấy chúng tôi cũng khó quên được cái đẹp đến nao lòng, thanh khiết và tĩnh lặng nơi đây… nó giúp cho tôi cân bằng cuộc sống của mình, bổ sung sự tinh tế cho những cảm xúc mà những thứ xô bồ, náo nhiệt cùng với nhịp sống hiện đại nơi phố phường đã mang đi trong mỗi chúng ta…để rồi khi ra đi, lại ao ước có một lần tái ngộ. Lại nhớ đến da diết những khúc giao mùa lặng lẽ…Ôi! Cái xứ sở diệu kỳ này, cứ như một lời quyến rũ, gọi mời…Hương hoa hồng thơm ngát cứ vấn vương mãi trong tôi…!

Nguồn tin: bvom.com
 
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2235 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 16, 2011, 12:58:57 PM
Gửi bởi leh88
0 Trả lời
2329 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 10, 2012, 01:43:28 PM
Gửi bởi thuyvinh
0 Trả lời
2644 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 18, 2012, 03:49:04 PM
Gửi bởi dulichvip
14 Trả lời
5487 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 20, 2014, 10:23:47 AM
Gửi bởi thanhhoang2014
0 Trả lời
2891 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 01, 2016, 02:26:47 PM
Gửi bởi thanhtungbooking

Tour du lịch Sài Gòn (City tour) - Củ Chi 1 ngày
Tour: Văn hóa / Lịch sử
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Câu cá, lặn ngắm san hô tại Bắc Đảo Phú Quốc 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Hạ Long
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Tiền Giang - Bến Tre
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Đồng Tháp - Châu Đốc 2 ngày 1 đêm
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
0
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View