Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
Stats
  • Total Posts: 86,978
  • Total Topics: 61,352
  • Online today: 7,066
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

Rực rỡ sắc màu dân tộc Mông

Started by bullbow, September 07, 2009, 08:35:11 PM

Previous topic - Next topic

bullbow

Lữ khách
*
Lữ hành cấp 2
Posts: 231
Logged
Như đã thành thông lệ, hằng năm cứ vào dịp Quốc khánh, trên mọi nẻo đường, bà con dân tộc Mông ở Lai Châu lại rủ nhau xuống chợ, trung tâm các huyện, thị xã nhảy múa, thổi khèn, sắm đồ, giao lưu... mừng tết độc lập. Năm nay, lần đầu tiên ngày hội văn hóa dân tộc Mông tỉnh Lai Châu được tổ chức, đó không chỉ là niềm vui mà còn là niềm tự hào đối với đồng bào Mông ở Lai Châu.


Tung còn tại ngày hội

Lễ khai mạc ngày hội diễn ra với quy mô hoành tráng, lung linh sắc màu. Sự tham gia của hơn 200 diễn viên quần chúng, nghệ nhân, nghệ sĩ và đông đảo bà con dân tộc Mông đến từ các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh đã tạo cho đêm khai mạc một bầu không khí giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng với những lời ca, điệu múa, tiếng khèn, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, giới thiệu về quê hương, đất nước.

Ngày hội đã diễn ra với nhiều hoạt động thể hiện bản sắc mà không phải dân tộc nào cũng có như phần thi trang phục dân tộc. Không hề thua kém những cuộc thi hoa hậu khác, cuộc thi trang phục Mông vừa thể hiện nét đẹp nguyên sơ cộng với sự từ tốn, lung linh ẩn sâu trong những đôi mắt vốn quanh năm chỉ biết đi nương, đi rừng.

Đi bộ hàng chục kilômet đến với ngày hội, chị Tráng Thị Sê, huyện Than Uyên, hớn hở khoe: "Ngoài bà con dân tộc trong huyện, năm nay mình còn được giao lưu với người Mông ở các huyện, thị trong tỉnh nên ai cũng vui".

Nhiều sản vật của núi rừng, công cụ lao động đã gắn bó với đời sống hằng ngày của bà con như cày, cuốc, gùi, yên ngựa, chõ xôi... cũng được đưa đến triển lãm. Điển hình như đàn môi, kèn lá là phương tiện trao đổi tâm tư, tình cảm của các nam nữ thanh niên trong những đêm trăng thanh vắng. Tại ngày hội, bà con và du khách còn được thưởng thức hương thơm làm say đắm lòng người của men rựu Sùng Phài - sản phẩm đã có thương hiệu do chính người Mông ở Nậm Loỏng, thị xã Lai Châu tiết chế; thưởng thức vị cay mặn tình và đầm ấm của nồi thắng cố với những gia vị độc đáo như thảo quả, mắc khén...

Ngày hội còn có lễ hội Gầu Tào, lễ hội cơm mới... cùng nhiều trò chơi dân gian đã đi vào tiềm thức của người Mông như tù lu, đẩy gậy, bắn cung...


Thi bắn nỏ


Xem chân gà trong lễ cướp vợ


Nghệ nhân nhỏ tuổi nhất


Thi đẩy gậy


Thưởng thức đặc sản thịt trâu sấy


SỸ ĐỨC

Tags: