Trang:
Actions
  • #2 Gửi bởi fiditourbinh88 vào 30 Aug 2019
    • Đội cam trong cuộc đua kỳ thú 2019 (Kỳ Duyên - Minh Triệu) tranh thủ thưởng thức nhiều đặc sản như cà phê trứng, phở, bún ốc, bún thang... trong chuyến thăm du lịch đến phố cổ Hà Nội gần đây. Nào chúng ta cùng khám phá hành trình Foodtour 'ăn hết cả Hà Nội của đội cam này nhé!


    Hà Nội đang vào thu, chẳng có gì thích thú bằng được thưởng thức một bát xôi chè. Dù rất sợ mập, Kỳ Duyên vẫn "chén bay" cả bát chỉ trong một nốt nhạc. Tuy nhiên, cô nàng "hứa sẽ không động đến một hạt xôi nào trong tháng tới". Xôi chè bà Thìn là thương hiệu thân quen trong ký ức người Hà Nội, nằm tại số 1 Bát Đàn.


    Đã ăn nộm thì không thể bỏ qua nem cuốn bởi đây là một combo 'thần thánh' của giới trẻ Hà Nội. Đôi bạn chân dài bật mí địa chỉ nằm tại số 4 Hoè Nhai.

    Ngày cuối cùng, Kỳ Duyên và Minh Triệu còn tranh thủ ăn nốt một số món tráng miệng Hà thành như caramel ở số 29 Hàng Than. Quán nhỏ phục vụ caramel đủ loại, sữa chua nhiều vị, đi kèm các loại thạch mát ăn mùa hè. Ngoài ra, bạn cũng có thể gọi thêm đồ mặn như nem chua rán hay phô mai que.

    Kỳ Duyên (phải) và Minh Triệu có đam mê lớn với các món ăn trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi lần đi du lịch, bên cạnh những hình ảnh check in đẹp, hai cô nàng chân dài luôn tư vấn ăn uống rất "có tâm". Trong lần ra Hà Nội diễn show thời trang, cả hai đã tranh thủ "oanh tạc" một vòng ẩm thực thủ đô. Một trong những địa điểm quen thuộc của Kỳ Duyên và Minh Triệu nhất định phải ghé qua chính là tiệm cà phê Giảng trên phố Nguyễn Hữu Huân, thưởng thức món cà phê trứng trứ danh. Dù biết uống vào sẽ đầy bụng nhưng Kỳ Duyên không cưỡng lại được sức quyến rũ của món đặc sản này.


    Mặc dù không phải là chính vụ của mùa sứa đỏ nhưng Kỳ Duyên - Minh Triệu vẫn tìm được một địa chỉ để thưởng thức món này ở ngõ Thanh Hà, gần Ô Quang Chưởng. Sứa đỏ được mang từ Hải Phòng lên, chế biến đơn giản, ăn cùng rau kinh giới, dừa tươi và đậu rán, chấm với mắm tôm và ớt. Giản dị là vậy nhưng khiến nhiều người đi xa nhung nhớ.

    Bún ốc cô Thêm ở số 6 ngõ Hàng Chai cũng quá quen mặt với tín đồ ẩm thực Hà Nội. Quán mở từ 7h đến 15h hàng ngày, là nơi bán món bún ốc chuẩn vị truyền thống. Nước dùng chua thanh, ngọt vị nước xương. Bát bún không đầy đặn với nhiều "phụ kiện" ăn kèm như các nơi nhưng được đánh giá cao bởi hương vị tinh tế. Nếu muốn ăn thêm thịt bò chần thì bạn cũng có thể gọi như Kỳ Duyên.

    Dù chỉ ở Hà Nội 4 ngày, đôi bạn thân đã kịp thưởng thức tới hơn 10 món ăn và tìm đến những địa chỉ nổi tiếng nhất nhì thủ đô như bánh cuốn bà Xuân nằm ở dốc Hoè Nhai. Quán phục vụ món bánh cuốn, ăn kèm chả, lạp xưởng, mở cửa từ 6h30 đến 23h30.

    Kỳ Duyên không giấu được sự hào hứng khi được thưởng thức bát miến lươn chiên giòn. Mỗi người gọi một bát: miến trộn hoặc miến nước. Cả hai món đều có hương vị rất đặc biệt. Quán nằm ở địa chỉ 87 Hàng Điếu, đối diện chợ Hàng Da, có tuổi đời nhiều thập kỷ ở Hà Nội, thường tiếp đón du khách cả trong và ngoài nước.

    (Ảnh nguồn kyduyen1311, _minhtrieu_)

    GỢI Ý DU LỊCH HÀ NỘI GIÁ TỐT DỊCH VỤ CHẤT, LỊCH TRÌNH HẤP DẪN TỪ LỮ HÀNH FIDITOUR (LIÊN HỆ NGAY ĐẾN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ CỤ THỂ).
    [LIST=1]
    • HÀ NỘI - NINH BÌNH - CHÙA BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN - HẠ LONG - TUẦN CHÂU.
    • HÀ NỘI - LÀO CAI - SAPA - FANSIPAN - YÊN TỬ - HẠ LONG - TUẦN CHÂU.

    Lưu ý đây là 1 phần của bài viết, xem nội dung chi tiết tại link: dulichbien.com.vn/2019/08/theo-chan-oi-cam-minh-trieu-ky-duyen.html

Related Topics


Trang:
Actions