Tăng Thanh Hà chọn hành trình kéo dài 3 ngày băng rừng, lội suối, bơi sông ngầm khám phá hệ thống hang Tú Làn. Độ khó của hành trình này nằm ở mức 3 (vừa phải), dành cho người từ 16 tuổi trở lên, tối đa 10 khách/đoàn và có giá 6,4 triệu đồng/người.
Tuần trước, Hà Tăng có chuyến trekking hệ thống hang Tú Làn 3 ngày. Nữ diễn viên đăng ký đi cùng một công ty
du lịch chuyên tổ chức thám hiểm các hang động ở Quảng Bình như Sơn Đoòng, hang Én... trong đó hang Tú Làn nằm cách Vườn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng khoảng 70 km về phía Tây Bắc, dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh, là điểm đến hấp dẫn dành cho những ai đam mê khám phá, thích mạo hiểm và yêu thiên nhiên.
Ngày đầu tiên, đoàn của Tăng Thanh Hà đi bộ ngang một cánh đồng, băng qua một con sông nhỏ nhưng nhiều đá, không dễ đi để đến hang Chuột, bắt đầu chuyến thám hiểm. Cả đoàn dừng chân ăn trưa ngay cửa hang. Trước khi vào hang, Hà Tăng nhắn tin thông báo với chồng và gia đình vì trong hang không có tín hiệu.
Các bữa cơm được chuẩn bị bởi những porter (người gùi đồ kiêm dẫn đường). Món ăn đơn giản, chủ yếu đồ địa phương nhưng đủ cung cấp năng lượng cho người trekking. Hà Tăng cho biết thức ăn ngon đến nỗi cô đã ăn rất nhiều sau một ngày tốn sức do vận động mạnh.
Ngày thứ hai, cô thức dậy lúc 7h, thu dọn hành lý, ăn sáng và tiến vào hang Ken. Cả đoàn phải bơi qua một con sông ngầm, leo núi, đi bộ đường dài, vượt qua những hòn đá cao. Quần áo ướt nhẹp, thấm lạnh khiến cô cảm thấy không thoải mái nhưng hang rất đẹp, nước trong veo, không khí trong lành. Sau bữa trưa, cả nhóm bắt đầu khám phá hang Tú Làn.
Hà Tăng chia sẻ cảm xúc buồn và tiếc nuối khi chuyến đi kết thúc. Nhưng đây là một trong những hành trình đáng nhớ nhất của cô. Mục tiêu tiếp theo của bà mẹ hai con là thám hiểm
hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới và là điểm đến mơ ước của những người mê du lịch khám phá.
Lưu ý đây là 1 phần của bài viết, xem nội dung chi tiết tại link: tourdulichtrongvangoainuoc.blogspot.com/2020/06/theo-chan-ha-tang-tham-hiem-cac-hang.html