Thưởng thức các món ăn dân tộc ở Sơn La
Món thịt dơi của người Thái Chiềng Khoi, Sơn La
Nhắm mắt bịt mũi thử nậm pịa
kinh nghiệm du lịch Sơn La
Nếu bạn có dịp lên Sơn La, bạn nên đến Mộc Châu cùng người Mèo đón Tết Độc lập, sẽ có rất nhiều bất ngờ thú vị…Mới tờ mờ sáng, trên đoạn đường Quốc lộ 6 chạy qua thị trấn Mộc Châu đã thấp thoáng những bộ váy áo rực rỡ, vòng bạc lấp lóa trong nắng. Phụ nữ, mỗi người mang theo một chiếc túi da nhỏ, đàn ông cầm theo cát-sét, đèn pin...; ngoài ra không hề có bất kỳ mặt hàng nào khác như nhưng lần xuống núi thông thường.
Người dân tộc ở Sơn La đón Tết Độc lập rất tưng bừng. Địa điểm tập trung thường là trung tâm thị trấn huyện Thuận Châu, Phù Yên…Riêng với người Mèo, hoạt động này có từ ngay sau hòa bình. Ban đầu, đối tượng tham gia chỉ là người Mèo trong huyện; lâu dần, người nọ mách người kia, đến bây giờ thì ngày này đã tập trung người Mèo ở khắp nơi tới đây như: Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai, nước bạn Lào, Mộc Châu, Yên Châu… Người già, trẻ con về đây để vui chơi, nghỉ ngơi là chính, còn thanh niên là để tìm chồng, tìm vợ.
Với người Mèo, tháng 12 âm lịch mới là lúc họ đi chợ mua sắm, còn ngày này, họ chỉ đến vui chơi và ăn uống. Chính vì thế, hàng trăm quán ăn ở Mộc Châu chỉ mở cửa vào ngày 1-9 và mặt hàng chủ yếu là cơm, phở, bánh hoa trái. Phở được xem là một món mà tất cả người Mèo đều ăn khi có dịp xuống núi. Một chủ cửa hàng phở ở Mộc Châu tiết lộ: "Ngày 1-9, cửa hàng của tôi bán hết vài chục yến bánh phở là chuyện thường".
Gần 4 km (từ dốc 75 đến dốc 82), trong ngày 1-9 tấp nập người Mèo. Các cô gái, chàng trai đã lọt vào mắt nhau ban ngày, giờ rủ nhau đi chơi, đi nói chuyện riêng và hẹn ngày gặp gỡ. Như nhiều chàng trai Mèo khác, Phạm Văn Thong, bản Cột Mốc, xã Xuân Nha cũng đã đến tuổi tìm vợ. Anh mang theo bên mình chiếc cát-sét có băng ghi các bài hát nói về tình bạn, tình yêu, sự xa cách, nhớ mong... "Đài chỉ để mở nghe cho vui và ghi âm lời bài hát của người con gái để về nghe lại cho đỡ nhớ, người Mèo hay xấu hổ. Thong chỉ hát lúc có 2 người thôi!". Quan niệm về tình yêu của Thong cũng giống như quan niệm của nhiều người Mèo khác.
Chơi suốt đêm, trời dần sáng, người Mèo bắt đầu rủ nhau ra về. Vui, buồn, "bắt được vợ" hay không cũng chỉ ở hết đêm 1-9. Rạng sáng 2-9, cả thị trấn hầu như không còn thấy bóng dáng một người Mèo nào. Có lẽ , ít có ở đâu, người Mèo lại tập trung đón Tết Độc lập đông như ở Mộc Châu. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn mang tính chất tự phát. Cần có một hình thức tổ chức quy mô hơn để ngày Tết Độc lập đối với người Mèo thực sự mang ý nghĩa văn hóa, xã hội và có những lợi ích thiết thực là điều mà các cấp lãnh đạo ở Sơn La đang quan tâm và chắc chấn sẽ được thực hiện trong tương lai gần
Nguồn tin: TBDL