Trước lên Đà Lạt có dịp mê mẩn tiệm cà phê cô Bông được làm theo mô hình reply những thập niên về trước khi bán kèm cả các món ăn vặt tuổi thơ. Hồi đó đi tiếc ngẩn tiếc ngơ, ước gì Hà Nội cũng có 1 địa chỉ như thế để mỗi khi thèm vị xê, ô mai đào, rồi kẹo cao su doremon,.. chạy ngay ra là có thể ăn được. Tưởng Hà Nội sẽ phải lâu lắm mới có mô hình này ấy thế mà hè năm nay đã có rồi, có 1 quán tên Góc Trà nằm ở phố cổ thậm chí còn nổi tiếng và gây sốt vì không chỉ có đồ ăn vặt tuổi thơ mà còn được chơi game thả ga miễn phí, toàn game cổ không tiệm net nào lại được
Ngoài ra mình cũng có đến Góc Trà và thừa nhận rất thích view sống ảo ở đây, thích luôn trà sữa lẫn trà hoa quả ỏ đây nữa. Đậm vị trà dã man, lại được đóng lon xinh xinh nữa. Menu thì đa dạng, ăn kèm với đồ ăn vặt rẻ bèo từ 2k và ngồi chơi game trên ti vi thì quả thực là hết xảy!
Mình tham khảo ở đây nên đến thử, ưng ngay từ không gian nên phải tranh thủ đi ngay không "nguội", hì:
https://checkinvietnam.vtc.vn/ngoai-pho/quan-nuoc-ban-do-an-vat-ha-noi-tuoi-tho-gay-bao-mang-xa-hoi-he-nay/A569AB98-9232-46F9-909A-6AA6F000C9D9