Hội du lịch Việt Nam

Du lịch ba miền (Không quảng cáo tour ở đây) => Miền Bắc => Tác giả chủ đề:: dzitcon vào Tháng Hai 25, 2010, 11:04:19 PM

Tiêu đề: Về Bắc Kạn xem chọi bò
Gửi bởi: dzitcon vào Tháng Hai 25, 2010, 11:04:19 PM
Chọi trâu thì chắc ai cũng biết, nhưng về Bắc Kạn trong những ngày trẩy hội xuân Ba Bể, bạn sẽ có dịp mục sở thị cảnh chọi bò được tổ chức vào ngày mồng 10 tháng giêng hằng năm.


(http://dulich.tuoitre.com.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=400436)
Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, sân chọi bò được rào cọc tre

Người Tày bảo cứ độ xuân về mặt hồ Ba Bể trong xanh, rợn sóng, bãi đất hồ thoai thoải nhú lên những mảng cỏ xanh cũng là lúc người dân vùng cao kéo nhau về trẩy hội Ba Bể để xem chọi bò. Điều độc đáo là bò chọi đều được tuyển chọn từ các bản làng của người Mông, thậm chí được gọi là cuộc thi chọi bò của người Mông dù diễn ra trên khoảng đất của người Tày (xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn).

Từ sáng sớm, 6 con bò mộng được chủ dắt ra một đấu trường bằng phẳng, phủ đầy cỏ non. Người người nô nức kéo nhau qua chiếc cầu tre để xem chọi bò. Tiếng bò rống lên cùng tiếng chân người, tiếng gọi nhau í ới tạo nên thứ âm thanh trầm bổng, báo hiệu những trận thư hùng giữa các "đấu sĩ bò".

Theo ông Lương Hồng Thảo - phó ban tổ chức cuộc thi, chọi bò được tổ chức vào năm 1997 ở Ba Bể và được duy trì hằng năm từ đó đến nay. Mục đích chính của cuộc thi là thể hiện tình yêu thương, sự công phu và nghệ thuật chăm sóc bò của người chủ.


(http://dulich.tuoitre.com.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=400437)
Không giống nhiều người vẫn nghĩ bò thì hiền, có đánh nhau cũng chỉ lườm nguýt rồi “dĩ hòa vi quý”; tại hội chọi bò Ba Bể bạn sẽ được chiêm ngưỡng những con bò vàng ruộm hoặc đen bóng, vai u, thịt nở, sừng nhọn và ánh mắt luôn đảo cuồn cuộn, lườm người


(http://dulich.tuoitre.com.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=400439)
Và không phải ai cũng dám mua bò để chọi. Trong ảnh là anh Song Lò Thê (dân tộc Mông) đứng bên con bò vàng trị giá 21 triệu đồng. Anh Thê cho biết con bò này đã một lần vô địch vào năm 2008


(http://dulich.tuoitre.com.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=400440)
Để bắt đầu cuộc đấu, bò sẽ được chủ dắt ra bãi đất rộng. Kế đó người chủ sẽ dùng các cách như kéo sừng, lấy gậy chọc vào yếm bò để khiêu khích hai con bò chọi nhau


(http://dulich.tuoitre.com.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=400442)

(http://dulich.tuoitre.com.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=400443)
Dạo đầu cuộc đấu sẽ là màn khiêu khích bằng mắt giữa hai chú bò, rồi cả hai sẽ tỉ thí sức lực bằng chiếc sừng nhọn hoắc. Luật chọi bò quy định con bò nào bỏ chạy hoặc bị húc ngã sẽ bị loại. Khác với chọi trâu, các "đấu sĩ bò" vô địch hoặc không vô địch đều được nuôi dưỡng để phục vụ việc đồng áng, nương rẫy
 

(http://dulich.tuoitre.com.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=400444)
Lần lượt chiến thắng 5 đối thủ, giải nhất cuộc thi chọi bò năm nay thuộc về con bò của anh Trương Văn Sùng (mua với giá 19 triệu đồng) ở Bảo Lạc, Cao Bằng


TIẾN THÀNH
Tiêu đề: Re:  Về Bắc Kạn xem chọi bò
Gửi bởi: Nguyen Felecia vào Tháng Bảy 07, 2016, 11:28:54 AM
Người Tày bảo cứ độ xuân về mặt hồ Ba Bể trong xanh, rợn sóng, bãi đất hồ thoai thoải nhú lên những mảng cỏ xanh cũng là lúc người dân vùng cao kéo nhau về trẩy hội Ba Bể để xem chọi bò. Điều độc đáo là bò chọi đều được tuyển chọn từ các bản làng của người Mông, thậm chí được gọi là cuộc thi chọi bò của người Mông dù diễn ra trên khoảng đất của người Tày (xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn).
Tiêu đề: Re:  Về Bắc Kạn xem chọi bò
Gửi bởi: Liên Phương vào Tháng Bảy 26, 2016, 10:57:17 AM
chỉ được thấy Bắc Kan trong tivi đã đẹp lắm rồi mà chưa có 1 lần trải nhiệm,
Tiêu đề: Re:  Về Bắc Kạn xem chọi bò
Gửi bởi: Trai Rừng Thái Hải vào Tháng Mười 11, 2016, 04:59:05 PM
cũng thú vị đấy nhỉ
Mobile View
SimplePortal