Trang:
Actions
  • #2 Gửi bởi travel5 vào 01 Feb 2013
  • Bộ phim "Đất Phương Nam" của đạo diễn Nguyễn Vĩnh Sơn đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc về miền quê vùng sông nước. Có lẽ cũng vì thế mà điểm đến tiếp theo trong hành trình Miền Nam của tôi là Cái Bè - Vĩnh Long. Xin chia sẻ cùng các bạn.

    Cái Bè cách TP HCM 110Km về phía tây, đi ô tô mất khoảng 2h. Đoạn đường cao tốc Trung Lương với nhiều "ổ gà" cũng làm tôi ngạc nhiên về con đường cao tốc mới đưa vào thông xe này.

    Sau 2h đồng hồ chạy xe thì Cái Bè đã ở trước mặt tôi đây rồi, ra bến thuyền và bắt đầu cuộc hành trình khám phá sông nước miền Tây.



    Bến thuyền đón khách



    Một du khách người Hàn Quốc bên cạnh biển báo cũ kỹ

    Nhóm của tôi có 6 người nên đi ghe loại vừa. Còn có nhóm khách đông hơn thì đi ghe loại lớn.



    Thuyền chở khách du lịch



    Ghe chở hàng hóa mua bán được giao dịch luôn trên ghe

    Trong chuyến đi này tôi còn được hiểu thêm về câu "Đội nón ra đi" hóa ra ghe nào mà họ muốn bán đi thì đội cái nón lên cái xào ý là mọi người sẽ biết ghe này đang dao bán. Câu chuyện thật thú vị đến giờ tôi mới biết các bạn ah.

    Dọc hai bên bờ sông là những nhà nổi, thỉnh thoảng thấy có những nhà bán tạp hóa ngay bên bờ sông, nhà thì bán xăng dầu hay một số điểm thu mua rau củ quả.

    Tiếp theo đó chúng tôi đi thăm khu làng nghề Cái Bè với các khu như: làm kẹo lạc, bánh đa, bánh tráng, nuôi ong lấy mật ong, nấu rượu cổ truyền ... Kinh nghiệm là các cụ đừng mua gì ở đây vì cái gì cũng đắt chắc do phải trích % cho guide.



    Nhà nuôi ong cho du khách xem một vỉ mật ong



    Mời du khách thưởng trà mật ong ăn với các loại mứt và mời mua sản phẩm







    Khu nấu kẹo dừa



    Khu đóng gói kẹo



    Tráng bánh đa

    Hành trình tiếp theo chúng tôi dừng trên trên một đảo nhỏ để dùng bữa trưa. Lúc này thì trời vừa tạnh sau một cơn mưa bất chợt nên cỏ cây hoa lá nhìn rất tươi xanh





    Bữa trưa với cá tai tượng, nem ...



    Khu nhà hàng với decor rất đẹp

    Ăn trưa xong chúng tôi tiếp tục đi thuyền trên sông sang TP Vĩnh Long, có đi mới thấy "mênh mông rừng tràm bạt ngạt dừa xanh". Hai dọc bờ sông đâu đâu cũng thấy dừa. Đến Vĩnh Long chúng tôi vào thăm chợ và mua hoa quả, lưu ý hoa quả ở đây rất rẻ chôm chôm, mãng cầu nhiều vô kể.



    Chợ Vĩnh Long



    Hai quả dứa to ngoại cỡ
    Nếu có thời gian và điều kiện Cái Bè - Vĩnh Long là một lựa chọn thú vị đấy các bạn ah.

Related Topics


Trang:
Actions