Trong buổi sáng sương mù cuối tuần qua, tháp tùng một chuyến bay tập của trực thăng MI-8, nhìn qua cửa sổ máy bay, chúng tôi ghi được một số hình ảnh đẹp về thành phố Cần Thơ từ độ cao 200 - 500 m… Cảm giác thú vị khi trực thăng chao mình qua dòng sông Hậu, cù lao, ao thửa phẳng phiu của nông dân canh tác nông nghiệp từ nhiều đời qua...
Xa hơn là những khu đô thị, khu công nghiệp, đại lộ, sân bay đang được xây mở, dấu hiệu cho sự phát triển của đô thị loại 1 trực thuộc trung ương đang chuyển mình vươn lên. Một thành phố trẻ sôi động.
Lượn qua những làng mạc đồng quê với dòng kênh, mái nhà, hàng cây trải dài nối ghép như một bức tranh đẹp xa hút tầm mắt. Một kiểu quần cư đặc trưng cho vùng sông nước Nam bộ hiền hòa trù phú.
Cần Thơ khi chúng tôi nhìn từ trên cao thật sinh động nhưng vẫn còn nét trầm mặc của làng quê yên ả. Có lẽ vì vậy mà vùng đất “gạo trắng nước trong” với trên 900.000 người dân sinh sống này vẫn đang là điểm đến du lịch sông nước xanh hấp dẫn du khách.
Những người làm du lịch còn đưa ra ý tưởng về một dự án cáp treo nối các cù lao xanh trên sông Hậu để du khách có thể thu vào tầm mắt nét độc đáo của thành phố trẻ đang trở mình vươn lên...
Vườn rau phủ vải bạt của nông dân quận Bình Thủy !Một góc nông thôn ở Khu công nghiệp Trà Nóc .Dự án khu đô thị mới Ngân Thuận vắng khách thời kinh tế khó khăn !Khai thác cát xuất khẩu trên sông Hậu !Đường Cách Mạng Tháng Tám hướng lên Trà Nóc trong giờ hành chính
không náo nhiệt khói bụi như buổi tan tầm .Một góc cồn Sơn trên sông Hậu (quận Ninh Kiều), nơi đang có dự án phát triển du lịch xanh !Khu công nghiệp Trà Nóc ở quận Bình Thủy bên dòng sông Hậu !Chiếc cầu đang được thi công trên đường Mậu Thân dẫn ra sân bay Trà Nóc .Mở đường Mậu Thân vắt ngang những cánh đồng lúa, khu dân cư hướng ra sân bay Trà Nóc !Quê hương chốn thanh bình với dòng kênh, hàng dừa ngát xanh…Thành phố canh nông với nhiều ô thửa nuôi trồng thủy sản từ bờ kênh ra đến bờ sông Hậu !Cồn Sơn nhìn về hạ nguồn !