THAM KHẢO kinh nghiệm du lịch Cà Ná
Nhiều hướng dẫn viên du lịch nói vui, Cà Ná như một cô gái thật đa tình, quyến rũ biết bao lữ khách trên con đường thiên lý Nam - Bắc. Còn các nhà làm du lịch xem Cà Ná là điểm dừng chân tắm biển, ngắm cảnh, ẩm thực khá lý tưởng cho du khách.
Biển một bên, núi một bênNếu như lộ trình từ thành phố Phan Thiết đến Cà Ná dài 114 km, qua hai huyện Bắc Bình và Tuy Phong đầy nắng gió khô cằn, thì đến đoạn giáp ranh Bình Thuận - Ninh Thuận bất chợt biển Cà Nà hiện ra bao la, du khách phải trầm trồ quá đẹp và không ai có thể làm ngơ với cảnh đa tình như thế. Còn các bác tài xế tuyến đường Nam - Bắc đến đây dường như cũng cho xe chạy chậm hơn, rồi mở toang l*ng ngực để tận hưởng gió từ đại dương thổi vào mát rượi.
Ít bờ biển nào ở Việt Nam đẹp kỳ lạ như khu vực biển Cà Ná. Biển xanh, cát trắng, ghềnh đá, núi non…, cộng với các tuyến đường giao thông uốn luợn qua các eo biển, tạo cho Cà Ná một cảnh quan đầy ngoạn mục. Một điều đặc biệt, nếu đứng ở độ cao nào đó du khách sẽ thấy, ở đây có đoạn biển chỉ cách đường bộ 5 mét, đường bộ cách đường sắt 5 mét, đường sắt cách núi cũng 5 mét.
Biển Cà Ná. Các nhà kinh doanh du lịch đánh giá, Cà Ná có đủ các yếu tố lý tưởng cho nhiều loại hình du lịch leo núi, khám phá, du lịch biển, hải đảo. Nước biển Cà Ná xanh thẳm. Chỉ cần từ bờ lội ra khơi chừng 20 mét, ở độ sâu chỉ từ 1-1,5 mét, du khách đã thấy được các rạn san hô rất đẹp. Bãi tắm ở đây lài ra xa, cát trắng tinh anh, sạch sẽ. Người ta nói những ghềnh đá hoa cương đã điểm xuyết cho nét đẹp đặc trưng của Cà Ná. Chính những ghềnh đá này tạo nên nhiều hang động kỳ bí như hang Ông Phật, ghềnh Ông Nồng, hang Giếng Ðục…, như trêu chọc những ai thích phiêu lưu vào hang động.
Hòn Lao Câu . Hòn Lao Câu (hay còn gọi hòn Rau Câu, thuộc tỉnh Bình Thuận) nằm cách Cà Ná chừng 10 km về phía nam. Ốc đảo nguyên sơ này có nhiều loài chim và hải sản quý, đặc biệt là loại ốc nhảy rất ngon. Hằng năm ở đảo, ngư dân còn tổ chức lễ hội cầu ngư, thu hút hàng trăm người từ đất liền ra thăm đảo. Hiện nay công ty du lịch Bình Thuận và khách sạn Cà Ná, Hải Sơn đã tổ chức đưa khách ra hòn Lao Câu, câu cá, cắm trại hay ngủ qua đêm.
Còn muốn chinh phục núi ư? Chỉ cách con đường quốc lộ 1A, núi nằm sát bên. Nếu leo núi bạn nên kết hợp với viếng chùa (từ khách sạn Hải Sơn nhìn lên núi có một ngôi chùa nhỏ u tịch, nằm cheo leo trên lưng chừng núi). Từ độ cao của chùa, du khách phóng tầm mắt nhìn toản cảnh biển trời Cà Ná tuyệt đẹp.
Ðôi điều suy nghĩ Cà Ná đẹp, nhưng ấn tượng chưa đẹp là mỗi khi xe ngừng cho khách tham quan, người dân (nhiều nhất là các em nhỏ) mời mua san hô với giá cực rẻ, chỉ 1.000đ một nhánh lớn. Gần đây, các nhà sinh thái biển đã lên tiếng về nạn tàn phá môi trường biển. Cà Ná - Ninh Thuận có tên trong danh sách những vùng biển san hô đang kêu cứu. San hô sẽ không còn, Cà Ná lấy đâu mời gọi khách đến lặn biển ngắm san hô?
Ðiều quan ngại nữa, đến một ngày nào đó sẽ không còn cảnh đẹp của Cà Ná ngày xưa, khi mà hiện nay một số khu du lịch, nhà dân chiếm đất xây dựng đã che khuất nhiều đoạn biển đẹp, du khách ngồi trên xe không còn nhìn thấy biển. Nếu chính quyền và ngành du lịch Ninh Thuận không sớm quan tâm, e rằng Cà Ná sẽ bị băm nhỏ ra từng mảnh, đầu tư manh mún. Cà Ná sẽ mất đi sức quyến rũ nổi danh.
Bên cạnh đó, mặc dù có đủ tiềm năng, nhưng Cà Ná vẫn chỉ là điểm dừng chân, chưa thật sự trở thành điểm đến. Tham khảo qua nhiều tour từ TP.HCM ra miền Trung, Cà Ná chỉ là điểm dừng ngắm cảnh hoặc ăn trưa, sau đó khách về Ninh Chữ hay tiếp tục đến Nha Trang! Cho đến hiện nay vẫn chưa có một tour nào tổ chức trực tiếp TP.HCM - Cà Ná.
Lưu trú, tham quan ở Cà Ná * Khách sạn Hải Sơn, ÐT: (068) 861312 - 861322, có 14 phòng máy lạnh, giá từ 160.000 - 200.000đ/phòng.
* Khách sạn Cà Ná, ÐT: (068) 861616, có 20 phòng gồm nhà rông 150.000đ/phòng, villa 200.000đ/phòng.
* Khu lặn biển Scuba, ÐT: (068) 822722, có 10 phòng, giá từ 300.000 - 500.000đ/phòng, có dịch vụ lặn biển.
* Thuê thuyền ra hòn Rau Câu, giá từ 600.000 - 700.000đ, chở được khoảng 50 người. (Theo Sài Gòn Tiếp Thị)